[size=3]Theo cán bộ điều tra này, có thể hung thủ đã đột nhập từ tầng 3 của ngôi nhà anh Ngọc do khi đi ngủ gia chủ quên không đóng cửa, hoặc cửa sổ tầng 3 luôn mở để thông gió cho thoáng nhà.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Người dân đứng xem trước cửa tiệm vàng Ngọc Bích[/size] |
[size=3]Trong quá trình đập vỡ tủ kính, chúng phát ra tiếng động khiến vợ chồng gia chủ thức giấc. Lúc này anh Ngọc đi từ trong buồng ngủ ra thì bị đối tượng ém sẵn ở ngoài cửa ra tay.[/size]
[size=3]Phát hiện mình bị kẻ lạ mặt tấn công anh chạy nhưng không kịp nên bị ngã ngục ngay tại bậc thứ 3 cầu thang từ tầng hai lên tầng ba.[/size]
[size=3]Khi anh Ngọc đang bị truy sát có kêu lên, nên vợ là chị Đinh Thị Chín chạy ra thấy chồng mình đang bị kẻ trộm tấn công, vội chạy lên tầng 3 thoát thân, đồng thời cố gắng kêu cứu trong lúc trời mưa to gió lớn nhưng chưa kịp kêu đã bị đối tượng chạy theo chém vào bụng và vào cổ, làm chị chết ở trên tầng 3 của ngôi nhà.[/size]
[size=3]Thời điểm này, do kẻ trộm và gia chủ xô xát tạo ra tiếng động mạnh làm cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) giật mình thức giấc vào khóc thét lên. Sợ bị lộ các đối tượng đã dùng giẻ nhét vào miệng cho khỏi khóc nhưng không được sau đó ra tay hạ sát.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Theo nhận định của một số cán bộ điều tra, có thể hung thủ đã đột nhập từ tầng 3 và lợi dụng cửa sổ (vòng tròn đỏ) không đóng cửa để gây án.[/size] |
[size=3]Sau đó chúng dùng dao chọc liên tục vào dưới gầm tủ, làm cháu Bích bị thương khắp người kể cả trên mặt. Do trời tối ngỡ tưởng cháu Bích đã chết nên các hung thủ bỏ đi.[/size]
[size=3]Cũng vào thời điểm trên, đồng bọn của nhóm hung thủ trong lúc đang lấy vàng ở dưới tầng 1 phát hiện có tiếng động trên tầng 2, 3 nên nhanh chóng rút chạy mà không kịp lấy hết vàng và phá két sắt.[/size]
[size=3]Qua phân tích tình tiết vụ án, cán bộ điều tra này nhận định, các đối tượng tham gia vụ này là người địa phương thậm chí còn thường xuyên giao du, quen biết với chủ nhà.[/size]
[size=3]Bọn chúng ít nhất phải từ 3 đối tượng trở lên, phải là người thường xuyên ghé thăm vào tiệm vàng, nắm được sơ hở của gia đình anh Ngọc, chọn thời điểm thích hợp để ra tay một cách tàn bạo.[/size]
[size=3]Chiều ngày 26/8, chúng tôi liên lạc với phía lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang để nắm rõ hơn diễn biến vụ việc, tuy nhiên, vì lý do nghiệp vụ nên phía CQĐT vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.[/size]
[size=3]Phía CQĐT chỉ khẳng định, đã tìm ra được manh mối của hung thủ gây án và hiện đang ráo riết truy bắt các đối tượng gây án.[/size]
[size=3]Thông tin từ phía gia đình của nạn nhân cho biết, chị Đinh Thị Chín (33 tuổi, vợ anh Trịnh Văn Ngọc, chủ tiệm vàng) bị chém chết khi đang mang thai thêm một cháu nhỏ.[/size] [size=3]Nỗi đau của gia đình, người thân gia đình vợ chồng anh Ngọc, chị Chín nhân lên gấp bội. Những giọt nước mắt đã không thể nói hết nỗi đau khôn nguôi của gia đình vợ chồng ông chủ tiệm vàng cũng như người dân phố Sàn.[/size] [size=3]Ở một diễn biến khác, theo một số thông tin mà chúng tôi mới nhận được, liên quan đến vụ trọng án này, một kẻ tình nghi trong vụ án có khả năng đã quay trở lại hiện trường vụ án nhằm… xem tiến độ điều tra của cơ quan công an đến đâu. Tuy nhiên cơ quan công an từ chối bình luận về chi tiết này.[/size] |