Người nhà anh cho biết, trước đây anh có điều trị chứng “tắc nghẽn mạch máu não” nhưng đang điều trị giữa chừng thì ngưng do đã thấy “đỡ” nhiều. Bà Ngọc, mẹ anh Thành, xót xa: “Nó “đi” rồi thì khỏe thân nó, chỉ khổ những người ở lại. Nhất là đứa bé còn trong bụng mẹ. Hai đứa nó lấy nhau gần 10 năm nay, đứa này là đứa thứ hai rồi. Tự nhiên nó ra đi như vậy, không biết rồi ba mẹ con sẽ ra sao”. Nói rồi nước mắt bà lưng tròng.

Mẹ con chị Điệp rồi không biết sống thế nào khi người chồng đã ra đi?
Chị Điệp, vợ anh Thành cho biết, anh làm nghề phụ hồ còn chị phụ quán ăn ở Sài Gòn. Anh Thành là người hay lam hay làm, những ngày không có việc, anh còn đi phụ xe rác để kiếm thêm tiền. Cách đây hơn nửa tháng, do sắp tới ngày sinh nên chị về quê chờ, còn anh ở lại thành phố làm để kiếm thêm tí chút tiền nuôi vợ đẻ.
Chiều 14/11, chị cảm thấy khó thở, người tái nhợt nên được người nhà đưa vào BV Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó mẹ chồng gọi điện cho anh Thành về. Tối đó anh còn đưa mẹ đi mua đồ cho vợ rồi về nằm trên ghế đá ngủ.
Mẹ anh Thành kể lại sáng đó bà dậy sớm, khoảng 5h, đi ra kêu con dậy thì phát hiện cơ thể anh Thành lạnh ngắt, bà hoảng hốt đưa tay lên ngực anh thì phát hiện anh đã ngừng thở. Sau đó nhiều người đang ngủ dọc hành lang hốt hoảng xúm lại xem và báo với bác sĩ. Khi các bác sĩ tới nơi, họ nói không cần đi cấp cứu vì anh Thành đã chết trước đó lâu rồi.
Chị Điệp nói trong nước mắt: “Sinh con rồi chắc gửi lại cho cha mẹ chồng rồi lên Sài Gòn làm tiếp chứ ở nhà không biết lấy gì ăn. Nhà có nửa công đất trồng dừa, thu nhập không đủ mua gạo. Cho tới giờ tui cũng chưa dám tin những gì xảy tới đối với gia đình vì nó quá bất ngờ. Giờ chỉ biết cố gắng nuôi con, rồi tới đâu hay tới đó chứ không biết tính sao