Tin tức - pháp luật 2014-09-16 05:23:33

Vụ án Người phụ nữ mất tích trong đêm mưa bão


[justify]Ngày 14-9, sau khi có kết quả giám định chính thức của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành khởi tố thêm tội danh hiếp dâm đối với đối tượng Kiều Phước Thọ, SN 1991, trú tại thôn Độc Lập, xã Đội Bình (Yên Sơn, Tuyên Quang). Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về tội giết người.
[/justify]
[justify]Gã đã gây ra một vụ án chấn động ở vùng quê, nạn nhân là một phụ nữ làm công việc chăn thả trâu ở cùng thôn. Sau khi hãm hại người phụ nữ ấy, gã còn nhắn tin, gọi điện cho gia đình giả vờ bắt cóc nạn nhân để đòi 200 triệu đồng tiền chuộc…[/justify]

Đối tượng Kiều Phước Thọ.

 

[justify]Người phụ nữ mất tích trong đêm mưa bão[/justify]
[justify]Như mọi ngày, chiều 27-7, chị Âu Thị Ninh, SN 1974, trú tại thôn Độc Lập, xã Đội Bình lên đồi để trông đàn trâu của gia đình thả ở đây. Nhưng tối khuya hôm ấy, mọi người trong nhà không thấy chị đuổi trâu về như mọi hôm. Trời lại đổ mưa bão ầm ầm nên mọi người càng sốt ruột hơn.[/justify]
[justify]Rồi bỗng nhiên, cháu Nam, con trai chị Ninh, sinh viên một trường trung cấp tại Hà Nội, đang nghỉ hè ở nhà, thấy điện thoại di động của mẹ nháy vào máy mình vài hồi chuông rồi tắt ngay. Mừng quá, Nam gọi lại ngay. Nhưng phải đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời. Không phải tiếng mẹ em! Một giọng nam giới gằn gằn: “Mày muốn mẹ mày sống thì đến gặp tao” rồi tắt máy.[/justify]
[justify]Lo lắng cho mẹ, Nam lấy di động gọi lại, nhưng phải đến cuộc thứ 4, phía bên kia, một giọng nam giới lạnh lùng nhắc lại câu: “Muốn mẹ mày sống thì đem tiền đến gặp tao” rồi tắt máy… Lòng như lửa đốt, Nam đi ra đi vào nhìn chiếc điện thoại, bỗng Nam thấy có tiếng chuông báo tin nhắn đến. Đoán tin nhắn liên quan đến mẹ, Nam hai tay run run mở đọc thấy có nội dung: “Muon me mai song chieu mai mang tien den gap tao neu bao canh xat tao se cho me mai di gap diem vuong” (Muốn mẹ mày sống, chiều mai mang tiền đến gặp tao. Nếu báo Cảnh sát, tao sẽ cho mẹ mày đi gặp Diêm vương – PV).[/justify]
[justify]Lần này Nam bình tĩnh hơn để kéo dài cuộc nói chuyện nhằm tìm ra nơi mẹ bị đối tượng bắt, cậu soạn một tin nhắn: “Anh cần bao nhiêu tiền và địa điểm ở đâu? Giờ phải nói em mới biết!”. Đồng hồ tíc tắc báo hiệu đêm đã khuya, cơn mưa xối xả không ngừng, Nam chờ tin nhắn lại của kẻ đang hãm hại mẹ mình. Lúc này, tin nhắn điện thoại báo có thư mới, kẻ xấu nhắn hẹn: “Chieu mai 4 gi hai cham chieu cho bao xau” (Chiều mai 4 giờ, hai trăm triệu, chỗ báo sau – PV)… Nam gọi lại nhưng phía bên kia tắt máy.[/justify]
[justify]Sốt ruột, hoảng hốt, nhưng Nam và gia đình chưa bao giờ nghĩ đến tình huống chị Ninh bị giết hại. Họ chỉ nghĩ rằng chị đi chăn trâu, bị kẻ nào đó bắt cóc. Không biết làm sao, gia đình chị Ninh đã báo Công an xã. Thấy công việc có tính chất nghiêm trọng, ngay lập tức, Công an xã Đội Bình đã báo cáo lên Công an huyện Yên Sơn. Dù trời tối khuya, lại đang mưa bão nhưng lực lượng Công an huyện đã xuống ngay địa bàn, phối hợp với Công an xã và gia đình chị Ninh chia các nhóm tìm kiếm chị ở các khu vực chị thường xuyên đưa trâu đến thả.[/justify]
[justify]Trong làn mưa như trút nước, những ánh đèn pin của lực lượng kiếm tìm tỏa đi khắp các ngả đồi. Đường dốc trơn trượt trong mưa, nhiều người ngã lấm lem quần áo nhưng không ai nản chí. Đầu tiên họ tìm thấy đàn trâu vẫn buộc thả trên đồi nhưng không thấy chị Ninh đâu. Kiên trì đi tìm kiếm, đến gần 1h ngày 28-7, họ đã tìm thấy thi thể của chị Ninh nằm úp sấp ở một bụi cỏ rậm trên sườn dốc.[/justify]
[justify]Xác định đây là một vụ án mạng, ngay lập tức, Công an huyện Yên Sơn đã chỉ đạo dựng tạm các tấm nilon lên quanh khu vực xác nạn nhân để che mưa, bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang để xuống phối hợp khám nghiệm tử thi, hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.[/justify]
[justify]Trời chỉ vừa hửng sáng, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng PC45, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bắt đầu. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân Âu Thị Ninh tử vong vì đa chấn thương do một vật tày gây ra.[/justify]
[justify]Cơ quan Công an cũng nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm vì quần áo xộc xệch (khuy quần chưa cài), bên trong quần áo lại có nhiều cỏ cây, đó là dấu hiệu đã bị người khác cởi ra… Cơ quan điều tra đã cho lấy mẫu giám định từ nạn nhân để gửi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định chính xác việc nạn nhân có bị hiếp dâm hay không?[/justify]
[justify]Địa hình nơi xảy ra vụ án khá hiểm trở, một bên là vùng núi, một bên là sông Lô, chính vì thế, cơ quan Công an nhận định, kẻ gây án nhiều khả năng là kẻ ở khu vực xung quanh hiện trường. Hơn nữa, hiện trường vụ án kéo dài khoảng 150 mét, thể hiện sự vật lộn khá quyết liệt giữa nạn nhân và đối tượng. Đến ngày thứ 5, các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng gây án chính là Kiều Phước Thọ, cùng thôn Độc Lập với chị Ninh.[/justify]

Kiều Phước Thọ đã phạm một loạt các tội ác với nạn nhân: Hiếp dâm, giết người, cướp của… (Ảnh minh họa)

 

[justify]Bố mẹ Thọ đang đi chữa bệnh tại Hà Nội nên gã hiện ở nhà một mình. Nương keo của nhà Thọ cũng ở ngay gần hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại chị Ninh. Trong đám ma chị Ninh, Thọ cũng mò đi xem phim, nhưng thái độ có phần khác lạ…[/justify]
[justify]Sau khi củng cố chứng cứ, phòng PC45 đã triệu tập đối tượng Thọ lên đấu tranh khai thác. Tuy còn ít tuổi nhưng Thọ khá lì lợm, cãi lại những chứng cứ rõ ràng mà các điều tra viên đưa ra.[/justify]
[justify]Ngay cả các tin nhắn đến máy của cháu Nam vẫn lưu lại ở máy điện thoại của Thọ, gã cũng cãi rằng đấy là do… “các chú Công an tự bắn vào máy của cháu”.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, sự cãi cùn của gã giết người cũng không thể lâu dài. Trước những kinh nghiệm và chứng cứ, lý lẽ sắc sảo của các điều tra viên, hôm sau, Thọ đã phải khai nhận toàn bộ về hành vi giết người dã man của mình với người phụ nữ cùng thôn.[/justify]
[justify]Lời khai nhận rợn người của kẻ sát nhân trẻ tuổi[/justify]
[justify]Vào khoảng 17h ngày 27-7, sau khi đuổi con trâu của gia đình về chuồng, Thọ mặc áo mưa, đi ủng, đội cái nón lá, cầm con dao quắm đi bộ từ nhà vào thăm ruộng lúa ở khu vực Voi Đằm, cách nhà Thọ khoảng 1km. Xem ruộng xong, thấy tiện đường nên Thọ đi thẳng lên thăm nương keo của gia đình thuộc khu vực đồi Thanh Niên của thôn (mục đích lên xem có bị trâu, bò vào phá không vì trước đó 2 ngày có nhiều vết trâu đi làm đổ keo nhà Thọ nhưng gã không biết trâu nhà ai).[/justify]
[justify]Thọ đến nương keo nhà mình thì phát hiện có một con trâu cái đang ăn cỏ, còn chị Âu Thị Ninh ngồi gần đó. Thọ đứng nhìn phát hiện chị Ninh bẻ một ngọn cây keo và đứng dậy vừa nghe điện thoại di động vừa đi ra đường mòn. Bực tức vì trâu vào nương nhà mình, Thọ chạy đến phía sau chị Ninh, dùng chuôi dao nhằm vào gáy chị Ninh vụt. Hoảng sợ, chị bỏ chạy theo đường mòn nhưng được khoảng 4-5 mét thì bị gã úp mặt vào bụi cây.[/justify]
[justify]Khi tỉnh dậy, chị cố gắng bỏ chạy xuống đường mòn. Đúng lúc đó, tên Thọ đã quay lại mục đích để tìm chiếc điện thoại di động của chị. Gần sát đến nơi, Thọ cầm phần khâu dao, dùng chuôi nhắm gáy chị Ninh vụt khiến chị ngã bệt xuống đất… Sau đó, Thọ giao cấu với chị Ninh. Biết chị chưa chết, Thọ lại với con dao chém chị Ninh cho đến khi nạn nhân chết hẳn.[/justify]
[justify]Rồi gã quay lại đường mòn tìm nhặt chiếc điện thoại di động của chị Ninh, đi tắt ra bờ sông Lô, cởi áo mưa đang mặc có dính máu gấp gọn, tháo lấy sim trong điện thoại chị Ninh rồi ném chiếc áo mưa và chiếc điện thoại của chị Ninh xuống sông. Tuy còn ít tuổi, nhưng sau khi gây ra vụ án dã man với người phụ nữ cùng thôn, Thọ không hề bị ảnh hưởng tâm lý. Trong khi chờ nước sôi để nấu ăn, Thọ lại nghĩ ra trò tống tiền chị Ninh.[/justify]
Theo CAND

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)