Tâm sự - chia sẻ 2011-08-02 21:16:32

Vợ hiện đại thành... ‘hại điện”


Móng chân, móng tay của vợ dạo này cứ hết đỏ lại vàng, rồi lại vẽ hoa văn. Trước giờ Thành chúa ghét cái trò ấy nhưng nói thì vợ lại cười rồi hài hước bảo: “để em sơn cho anh”.


[justify]Nhớ hồi còn yêu nhau, vợ Thành tiết kiệm từng li từng tí một. Hễ lúc nào Thành quà cáp hoang phí là cô lại càu mặt làm ra vẻ không hài lòng. Dù thích quà thì thích ấy, nhất là những ngày lễ tết, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. Khi yêu nhau đã lâu, nhất là lúc tính đến chuyện cưới xin thì người yêu Thành càng có tính tiết kiệm hơn. Lúc này ngày lễ ngày tết cũng không còn quá quan trọng, chuyện quà cáp đã chỉ là hình thức. Đôi lúc muốn tỏ ý lãng mạn thì cô lại gạt phắt đi: “quan trọng gì anh, có phải thời tán tỉnh nữa đâu mà lo”.

Thế mà khi về làm vợ chồng, đùng một cái, vợ Thành quay ngoắt 180 độ. Riêng tiền bạc làm ra, Thành đều đưa cho vợ, giữ lại cho mình chút ít để tiêu pha, bạn bè. Hai vợ chồng tính mua mảnh đất để xây nhà cho tiện vì căn nhà hiện tại không phải là nhỏ những nếu sinh con cái ra thì sẽ khó có sân chơi. Biết vợ có tính tiết kiệm nên Thành đã không còn lo ngại khoản giữ gìn. Vậy mà…

Chẳng hiểu vì sao dạo này vợ lại ăn chơi thế. Số tiền đưa cho vợ, bây giờ Thành mới kiểm tra, đã hao hụt đi 1/3. Hình như từ ngày vợ vào nhà nước, gần gũi mấy chị em công sở, lại đi tiếp khách thường xuyên, gặp các ông to, có “mặt mũi” nên thành ra ‘gu’ ăn mặc khác hẳn.[/justify]


Nhớ hồi còn yêu nhau, vợ Thành tiết kiệm từng li từng tí một. Hễ lúc nào Thành quà cáp hoang phí là cô lại càu mặt làm ra vẻ không hài lòng. (ảnh minh họa)


[justify]Vợ khác hẳn ngày trước, tiêu pha không biết tiếc tay. Là đàn ông hay nhậu nhẹt nhưng mỗi lần nhìn mâm cỗ vợ bày biện ra để thiết đãi các chị em cùng cơ quan mà Thành thấy tiếc đổ máu mắt. Không phải Thành ki bo gì nhưng số tiền bỏ ra cho vào chị em ăn cơm cũng mất đến mấy triệu. Phải nó là toàn sơn hào hải vị, cứ như chưa các bà, các chị chưa bao giờ được ăn đấy. Nhưng đâu phải bữa một bữa hai mà có khi cả tháng tụ tập mấy lần. Không dám cản vợ, mà có nói ra nói vào vài lời thì vợ nói, đó là chỗ sếp, chỗ đàn anh đàn chị, làm việc nhà nước phải lấy lòng mấy người như thế thì mới thăng tiến được. Biết vậy, Thành cũng đành thôi, nín nhịn nhưng trong lòng thì xót của lắm!

Nhà thì chẳng xây được, đất cát cũng chưa mua, đợt này vợ lại thường xuyên sắm sửa bao nhiêu là đồ đạc hiện đại trong nhà. Nhà Thành sắp thành cái salon tóc. Bao nhiêu là công cụ uốn tóc, làm xoăn, sấy tóc được trang bị đầy đủ. Không có chỗ để, vợ lại sắm thêm cái kệ trang điểm xịn, mấy triệu bạc chứ có ít gì đâu. Đúng là khổ cho thân người chồng, ngày đêm đi làm tiết kiệm mà vợ thành ra nông nỗi ấy.

Khổ cái, dù bận rộn vợ Thành vẫn là một người phụ nữ đảm đang. Phải nói là tài nghệ nấu ăn thì không ai bằng, lại được tính thích nịnh chồng. Vợ thì khéo léo lắm nhưng cũng thật tâm, không phải kiểu nói miệng rồi để đấy. Đó chính là lý do tại sao Thành cứ ấm ức rồi lại thôi, lại đành nhường vợ, thương vợ.[/justify]



Bao giờ thăng tiến cũng chẳng biết nhưng tiền đầu tư vào đó thì không kể nổi. Tiết kiệm bao năm chả nhẽ chỉ để tiêu một giờ? (ảnh minh họa)


[justify]Gần đây,quần áo của vợ chất đầy tủ rồi nhưng cũng chẳng quên mua cho Thành những bộ véc thật đẹp. Hai vợ chồng đi đâu, có dịp ra ngoài gặp gỡ bạn bè thì đúng là nhìn như đại gia, chỉ thiếu có cái ô tô nữa mà thôi. Nhưng tiền trong nhà thì cứ đi đâu hết. Nhiều lúc Thành hỏi thì vợ nói: thôi, nhà cửa cứ từ từ, lo cho bản thân để thăng tiến đã, lúc ấy không sợ không kiếm được tiền. Thế thì còn biết nói gì với vợ nữa.

Móng chân, móng tay của vợ dạo này cứ hết đỏ lại vàng, rồi lại vẽ hoa văn. Trước giờ Thành chúa ghét cái trò ấy nhưng nói thì vợ lại cười rồi hài hước bảo: “để em sơn cho anh”. Nhưng quả thật, nhìn vợ ăn diện vào trông xinh ra hẳn, đi đâu mà đưa vợ đi thì cũng mát mày mát mặt, hơn đứt chỗ vợ con của mấy ông bạn cùng công ty. Nhiều lúc bực thật nhưng cũng lấy làm tự hào. Đúng là có tiền ăn chơi vào là khác hẳn.

Không biết tình trạng này còn tiếp tục bao nhiêu nữa? Sự hiện đại của vợ chỉ tổ “hại điện” cho cả nhà mà thôi. Bao giờ thăng tiến cũng chẳng biết nhưng tiền đầu tư vào đó thì không kể nổi. Tiết kiệm bao năm chả nhẽ chỉ để tiêu một giờ?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)