Tâm sự - chia sẻ 2009-04-30 05:23:21

Vì yêu nên làm Osin :(



Học cùng lớp, lại ở chung ký túc xá, đôi tình nhân Ngọc Quyên - Thành Trung quyết định góp gạo thổi cơm chung (đúng nghĩa đen) cho tiện và đỡ tốn kém. [justify]Hàng ngày, sau khi đi học về, Trung chở Quyên đi chợ mua thức ăn. Trong lúc chàng về phòng tắm rửa, chơi game online thì nàng vội vàng lặt rau, làm cá, nấu cơm. Nấu nướng xong thì nhá điện thoại cho chàng đến ăn. Sau đó, chàng ung dung qua phòng tivi xem đá banh, xem phim, còn nàng lụi hụi dọn dẹp, rửa chén. Thấy Quyên "phục dịch" người yêu, bạn bè chung phòng "ngứa mắt" góp ý. Họ bảo Quyên "dại trai". Quyên không giận cũng chẳng nghe theo, mà giải thích: "Ngày nào mình chẳng phải nấu cơm, chỉ thêm đôi đũa, cái chén thôi chứ có mất công gì?". Đến cuối tuần, Quyên còn kiêm thêm nhiệm vụ giặt, ủi quần áo cho người yêu, cũng với lý do "sẵn giặt, ủi đồ của mình, tiện thể làm luôn".[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ở nhiều khu vực chợ "chồm hổm" quanh các công ty, KCX, người ta dễ dàng nhận thấy những đôi tình nhân cùng nhau đi chợ. Cặp Bích Thu - Văn Hùng - công nhân KCX Tân Thuận, cùng làm chung ca, nhưng về phòng trọ, Thu không được nghỉ ngơi mà lăn vào bếp để Hùng có bữa cơm ngon.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Không chỉ có giới sinh viên, công nhân, mà những người có công việc ổn định, khi bước vào "vườn yêu" cũng biến mình thành Ôsin như trường hợp của bạn Thúy Phương - kế toán của một ngân hàng.[/justify]
[justify][/justify]
[justify] [justify]Phương và anh Bình yêu nhau khi cô là SV năm cuối trường ĐH Kinh tế, còn anh đã đi làm ở một công ty sản xuất thép. Lúc đầu, hai người chỉ gặp nhau, hẹn hò ở quán kem, cà phê. Sau đó, Bình than thở ăn cơm hàng cháo chợ mãi đâm ngán và thèm bữa cơm nhà. Phương thấy "tội" và tình nguyện đảm trách chăm lo cho anh. Tối nào, Bình cũng ghé qua phòng trọ của Phương ăn cơm. Từ ngày quen Phương, Bình chẳng phải động tay động chân đến việc lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, ủi quần áo… vì mỗi tuần đã có Phương đến "tổng vệ sinh". Phương làm mọi việc trên tinh thần tự nguyện và vui vẻ, vì cô muốn xây dựng hình ảnh một người vợ đảm đang trong mắt người tình.[/justify]

[justify]"Người vợ không bao giờ cưới"[/justify]

[justify]
[/justify]

[justify]Những cô gái đang yêu, ai lại không một lần mơ mình sẽ mặc chiếc áo cưới thật đẹp, sánh đôi cùng người yêu trong ngày hôn lễ. Tuy nhiên, đời không như là mơ, đặc biệt với những bạn gái đã và đang làm "Ôsin tình yêu". [/justify]

[justify]Phương luôn trông chờ đến ngày được làm cô dâu, vậy mà đã sáu năm qua, cô vẫn là "người vợ chưa cưới" của Bình. Thật ra, sau khi Phương tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, hai người đã dự định tiến đến hôn nhân. Nhưng gia đình Bình không đồng ý vì hai người khác tôn giáo.[/justify]

[justify]Hai năm sau, bằng tấm lòng chân thành, hiền lành, đặc biệt là sự chăm sóc người yêu chu đáo của Phương đã khiến gia đình Bình đổi ý. Tuy nhiên, lúc người lớn cho phép thì Bình lại chần chừ, bảo "chờ mua được nhà hãy cưới". Dù không muốn nhưng Phương cũng đành chờ và tiếp tục đóng tròn vai một người tình Ôsin. Cuối năm ngoái, khi hai người mua được căn nhà nhỏ thì Bình bất ngờ nói lời chia tay với lý do rất cụ thể: "Cảm xúc của anh với em không còn nữa. Anh xin lỗi!". Phương sốc nặng, đến ngã bệnh, cô luôn bị dằn vặt với câu hỏi: "Tại sao mình tận tâm, tận lực với người yêu mà vẫn bị ruồng rẫy?".[/justify]

[justify]
[/justify]

[justify]Mối tình sinh viên của Quyên và Trung cũng dở dang khi cả hai đang học năm cuối. Lý do: khi em gái của Trung vào đại học, Trung gửi ở cùng với Quyên. Từ đó, Quyên chăm sóc cả hai anh em. Áp lực học tập cùng với việc phải lo lắng cho người khác, đã khiến Quyên thường xuyên sống trong trạng thái căng thẳng. Điều đó khiến Trung khó chịu. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần rồi dẫn đến chia tay.[/justify]

[justify]Theo bà Nguyễn Thị Tâm - GĐ Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, cách yêu, cống hiến hết mình của các bạn gái, phục vụ, chăm sóc bạn trai như Ôsin, đã làm cho người yêu ỷ lại, còn các bạn thì dần dần đánh mất cái riêng của mình. Đây chính là lý do dễ khiến người yêu chán.[/justify]

[justify]
[/justify]

[justify]Rõ ràng, điều chính yếu mà các bạn trai cần tìm ở các bạn gái của mình là sự đồng điệu tâm hồn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, chứ không phải là… người giúp việc. Khi chăm sóc người yêu, các bạn gái có tâm lý và cảm xúc như một người vợ quan tâm chồng, không tính toán thiệt hơn, vì nghĩ yêu hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, các bạn đã không lường được rằng, tình cảm trai gái cũng như quan hệ vợ chồng, có lúc mặn nồng, lúc lạnh nhạt; lúc vui, lúc buồn… Trong khi hôn nhân có sự ràng buộc về pháp luật, con cái, gia đình, dòng tộc… thì những đôi lứa yêu nhau dường như không có bất cứ sự ràng buộc nào. Chuyện ly tan vì thế trở nên rất bình thường. Hãy cân nhắc trước khi biến mình thành Ôsin tình yêu, vì nó giống như bạn đang tham gia một canh bạc và là người dễ thua cuộc.[/justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)