Cô gái 17 tuổi người Anh Donna mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối nhưng vẫn rất lạc quan. Donna thậm chí còn quyết định đích thân lên kế hoạch tổ chức tang lễ theo cá tính và phong cách riêng của mình. Cô bé chỉ định rõ cần 6 người khiêng quan tài đều là người nhà và bạn thân.

Ngoài ra Donna cũng tự chọn những bài hát yêu thích sử dụng trong suốt thời gian nghi lễ tiến hành và yêu cầu rõ tất cả khách mời nam giới đều phải thắt cà vạt hồng – mầu sắc mà Donna yêu thích nhất.
Mời vũ nữ nhẩy múa trong lễ tang cha ruột

Chiều theo sở thích lúc sinh thời của cha ruột: xem biểu diễn múa thoát y, người con “hiếu thảo” đã chuẩn bị “món quà cuối cùng” đưa tiễn. Ông cho mời những cô gái trẻ trung mặc bikini sexy “uốn éo” trước bài vị người cha quá cố. Sự việc “có một không hai” này đã làm chấn động khu vực dân cư Đài Trung (Đài Loan) và sau đó lan rộng khắp toàn quốc.
Tổ chức đám tang với máy xúc đất

Melvin Baker sống tại thị trấn Cinderford (Anh). Trước khi lâm trung, Melvin dặn dò với gia đình, bạn bè tâm nguyện: Bằng 1 cách phải đưa đến hiện trường tang lễ 1 chiếc máy xúc đất. Ban đầu người thân tỏ ra khá bất ngờ và cười nhạo ý tưởng này. Tuy nhiên tới ngày Melvin qua đời, đứng trước “đạo cụ” đặc biệt, không ai giấu được sự xúc động. Một người bạn của Melvin chia sẻ: “Điều anh ấy muốn là tạo ấn tượng để mọi người nhớ đến mình lâu hơn…”.
Người chết cưỡi xe moto thuê người kéo

Tháng 5/2010, một thanh niên người Puerto Rico tên là Colin sau khi bị mưu sát đã được người nhà tổ chức cho tang lễ vô cùng cá tính. Sau khi tiến hành thủ tục “gột rửa bụi trần”, Colin được đặt lên 1 chiếc moto và sau đó có người phụ trách dùng máy kéo dịch chuyển tới địa điểm mai táng.
Cách đưa tiễn lập dị

Tháng 12/2010 một chiến sỹ không quân Mỹ gặp sự cố tại Afghanistan qua đời. Sau đó, lễ tang của anh được tổ chức theo đúng truyền thống: 2 đồng đội nude toàn thân diện trang phục đặc biệt đứng bên quan tài suốt thời gian nghi lễ tiến hành.
Cụ già 81 tuổi “chết đi sống lại”

Tháng 1/2008, một cụ ông 81 tuổi người Chile đã bị người thân “tưởng nhầm” tắt thở vì … ngủ quá say và sâu. Họ tiến hành tổ chức tang lễ nửa chừng thì “người chết” bất ngờ bừng tỉnh khiến tất cả quan khách tham dự vô cùng sửng sốt và sợ hãi.