Bóng đá 2013-04-27 10:27:40

Van Persie lần đầu trở lại Emirates: Đã qua rồi những ngày xưa thân ái


[justify][size=2]Đêm mai, Van Persie sẽ lần đầu tiên trở lại Emirates với nhiệm vụ chống lại đội bóng cũ. Một nhiệm vụ đầy khó khăn và gian nan với Van Persie, anh cũng đang rất cần những bàn thắng, nhưng để sút thủng lưới đội bóng từng là “máu thịt” chẳng bao giờ dễ dàng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mặc dù MU đã vô địch, nhưng đội bóng này đang muốn vượt số điểm kỷ lục của Chelsea vì thế họ cần thắng cả 4 trận còn lại. Trận đấu bắt đầu chuỗi hành trình ấy chính là cuộc chiến với Arsenal vào đêm mai. Tất nhiên để chiến thắng “Quỷ đỏ” cần phải ghi bàn và người được kỳ vọng tỏa sáng trên hàng công của đội khách chẳng ai khác ngoài Van Persie. Nhưng thật trớ trêu, tiền đạo người Hà Lan mới chỉ cách đây 1 năm vẫn còn là cánh chim đầu đàn của “Pháo thủ”.

[/size][/justify]
 
[size=2] [/size]
 
[justify][size=2]8 năm vun đắp một tình yêu[/size][/justify]
[justify][size=2]Ngày 17 tháng 5 năm 2004, Arsenal phát đi thông báo họ đã ký được thỏa thuận với Feyenoord về việc chuyển nhượng tiền đạo trẻ có tên Robin Van Persie, giá trị chuyển nhượng có vỏn vẹn 2,75 triệu bảng và hợp đồng có thời hạn 4 năm. Khi đó khán giả xứ sương mù không thật sự chú ý tới Van Persie, bởi Arsenal cũng đã nổi tiếng là bệ phóng các tài năng trẻ, nên việc mua một tiền đạo mới 20 tuổi cũng chẳng có gì to tát.[/size][/justify]
[justify][size=2]Được xem như một tài năng ươm mầm cho tương lại, tuy nhiên cũng không mất nhiều thời gian để Van Persie chinh phục được người hâm mộ của Arsenal. Có kỹ thuật, tốc độ tốt, đặc biệt khả năng xử lý chân trái khéo léo, cựu tiền đạo của Feyenoord nhanh chóng cho thấy anh có thể trở thành “sao” sáng trong đội hình của “Pháo thủ” .[/size][/justify]
[justify][size=2]Điều thú vị, Van Persie đã ra mắt “Pháo thủ” trong trận đấu với chính MU ở trận tranh cúp Community Shield (Arsenal thắng 3-1). Ban đầu vị trí sở trường của Van Persie là một cầu thủ tấn công bên cánh trái, tuy nhiên dưới bàn tay của Wenger, ông muốn đưa anh trở thành trung phong. Ý định của Wenger chiêu mộ Robin là để anh thế chỗ cầu thủ đồng hương Dennis Bergkamp sắp giải nghệ.[/size][/justify]
[justify][size=2]Năm đầu tiên, Van Persie chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị, do vị trí sở trường là chạy cánh đã thuộc về José Antonio Reyes, còn vị trí trung phong thuộc về Thiery Henry. Dẫu vậy anh cũng kịp ghi 10 bàn thắng, cộng với phong độ tốt ở giai đoạn đầu mùa giải 2005/06 khiến cho BLĐ “Pháo thủ” nhanh chóng thực hiện việc giữ chân anh bằng hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nhưng bắt đầu từ đây, sự nghiệp của Van Persie bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Những chấn thương liên miên khiến cầu thủ này vắng mặt vài ba tháng trong mỗi mùa giải. Liên tiếp trong 3 mùa (200/06, 2006/07, 2007/08) đều như vậy. Đến mùa 2008/09 khi mà Henry đã ra đi, Van Persie lúc đó đã có rộng đất hơn để phô diễn tài năng, mùa giải năm ấy anh có 20 bàn, kiến tạo 11 lần và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal.[/size][/justify]
[justify][size=2]Chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia vào tháng 10/2009 đã khiến Van Persie nghỉ tới 5 tháng và gần như bỏ lỡ cả mùa giải 2009/10. Nhưng khi trở lại, Van Persie đã đền đáp công chờ đợi của Arsenal bằng sự trưởng thành vượt bậc. Mùa 2010/11, anh ghi 22 bàn thắng. Rồi đến mùa giải trước, Van Persie trở thành cứu tinh của “Pháo thủ” với 30 bàn tại Premier League và là Vua phá lưới, tính tất cả các mặt trận anh có 37 lần lập công.[/size][/justify]
[justify][size=2]Người hâm mộ Arsenal sung sướng khi chứng kiến Van Persie thăng hoa, họ coi anh như người hùng, dành cho anh nhiều tình yêu khi tự hào để nói câu: “Ai cần Batman khi đã có Robin”. Nhưng tiếc rằng tất cả cũng chỉ được đến vậy. 1 mùa làm đội trưởng Arsenal, 1 mùa tỏa sáng để cứu vớt “Pháo thủ”, Van Persie đã nói lời chia ly.[/size][/justify]
[justify][size=2]Đã qua rồi những ngày xưa thân ái[/size][/justify]
[justify][size=2]Van Persie rời Arsenal bởi nhiều lý do. Từ việc Arsenal trắng tay liên tiếp 7 mùa, CLB thiếu tham vọng, lại còn duy trì mức lương trần bất hợp lý, tất cả lý do đó đã đẩy Van Persie vào tay MU. Nhiều người yêu Arsenal thông cảm cho tiền đạo người Hà Lan khi anh chọn con đường ra đi nhằm đưa sự nghiệp của bản thân lên tới tầm cao mới. Nhưng cũng không ít người vẫn trung thành quan điểm, bước chân đi là kẻ phản bội[/size][/justify]
[justify][size=2]Chắc hẳn nhiều người hâm mộ Arsenal vẫn còn nhớ câu mà tiền đạo người Hà Lan trong lần thứ 2 (2009) gia hạn hợp đồng với Arsenal đã từng nói; “Trái tim tôi là ở Arsenal và tôi không thể hình dung ra bản thân mình trong màu áo đội bóng khác”. Van Persie đã từng nói vậy, nhưng 3 năm sau anh ra đi, sớm hơn 1 năm khi hợp đồng 2 bên mãn hạn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Điều đó càng khiến CĐV Arsenal ghét Van Persie. Từ người hùng thành kẻ thù, từ tình yêu thành lòng thù hận. Đó là tất cả những gì mà CĐV Arsenal dành cho Van Persie vào lúc này. Những ngày xưa tràn đầy kỷ niệm dấu yêu đã lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho sự ghét bỏ tồn tại duy nhất. Đêm mai, tại Emirates không có một Van Persie được hô vang như một người anh hùng mà chỉ có một Robin kẻ thù, và những lời hô vang được thay bằng những lời nguyền rủa.[/size][/justify]
[justify][size=2]Cho dù HLV Wenger có kêu gọi các CĐV nhà tôn trọng tiền đạo người Hà Lan, nhưng chắc chắn lời kêu gọi ấy chưa đủ mạnh mẽ, vì thế Van Persie cũng sẽ chẳng có được một phút giây bình yên vào đêm mai. Nếu điều đó xảy ra thì thật đáng tiếc, một tình yêu đẹp đã kết thúc và lại không thể kết thúc trong yên bình.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)