Thông tin anh Phạm Quốc Cường, 37 tuổi, trú ở phố Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội bắt được con cá sấu dài 1m ở mương nước thuộc phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Nhiều người đặt dấu hỏi tại sao giữa Hà Nội lại có con cá sấu to như thế sống "tự do" trong mương nước.
Theo anh Cường thì khi đi câu cá, anh đã nhìn thấy một vật gì đó "bất thường" dưới mương nước. Khi xác thực đó là con cá sấu thì anh và một số người khác đã lội xuống mương bắt nó. Con cá dài 1m, nặng 12kg. Anh Cường đã mang về nhà nuôi và có ý định sẽ thịt, chia mỗi người một phần để ăn.
Tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc con cá sấu, khi tìm đến khu vực mà anh Cường đã bắt được cá, nhiều người dân quả quyết rằng, con cá ấy chắc chắn ở hồ câu Viễn Thổ.
![]() |
Ông Viễn đang cho gia cố lại lồng sắt nuôi, nhốt cá sấu của gia đình. |
![]() |
Nơi anh Cường bắt được cá sấu cách hồ câu của ông Viễn khoảng 300m. |
"Tôi nuôi chúng được hơn 1 năm nay, đến giờ con bé nhất cũng 7-8kg, con to chừng ngoài 20kg. Thức ăn chủ yếu là cá biển, các loại thịt động vật, phổi lợn. Đàn cá sấu được nhốt trong lồng sắt rộng khoảng 30m, một nửa lồng ngập dưới nước, ngay phía sau nơi gia đình ông sinh hoạt. Hiện tổng số cá sấu chỉ còn lại 22 con, bị mất 8 con", ông Viễn chia sẻ. Vị chủ nhân này cũng không biết chính xác số cá bị sổng chuồng khi nào. Thoáng buồn, ông Viễn bảo cũng có nghe thấy một số người bắt được cá sấu và đã làm thịt.
Ông Viễn chia sẻ thêm, ông nuôi cá sấu với ý định sẽ để khách tới khu hồ câu ngắm nhưng do hợp đồng thuê hồ câu này có vướng mắc nên chắc nuôi lớn ông sẽ phải bán chúng. Là người tận tay chăm sóc đàn cá, chính ông cũng bị chúng cắn vào tay nên nghe tin người ta bắt được, ăn thịt chúng thì ông buồn.
nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam