Tâm sự - chia sẻ 2013-01-10 13:56:15

Va toi da khoc....con ban?


Hình bên trái là một người tử tù với tội danh giết vợ (do ghen) và bên phải là con gái anh ta. Cháu bé này được vào thăm cha vì trại giam đáp ứng mong muốn cuối cùng của người cha trước khi bị đưa ra pháp trường là "được nhìn thấy con gái một lần".

Con gái và cha bị ngăn cách bởi nhiều lớp lưới mắt cáo. Con gái vừa khóc vừa nói "Con không trách cha đâu, giờ con chỉ muốn cha được thả ra rồi trở về
với con. Con nhớ cha nhiều lắm. 2 năm nay đêm nào nằm ngủ con cũng mơ về cha. Trong giấc mơ con thấy mình được cha ôm ru ngủ như ngày xưa. Cha hãy nhanh về với con cha nhé!"

Cha không nói được gì nhiều, chỉ đưa con 4 con tôm do cha thức trắng nhiều đêm đan tặng con gái.

Hết giờ thăm lần cuối, con gái phải đi nhưng vẫn cố quay lại nói với cha "Cha cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ viết thư cho con nhé. Con yêu cha nhiều lắm".

Cha gục xuống đằng sau song sắt.

Share chia sẽ đễ mọi ngừơi cùng cảm nhận nhé…



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)