Sao Việt 2011-08-30 03:37:33

V-Pop: Tự hào hay xấu hổ?


[size=2] Liệu điều gì khi nhìn lại khiến ta thêm tự hào hoặc cảm thấy đáng phải xấu hổ?[/size]
[justify][size=4]Choáng với kiểu "xã hội đen" sau cánh gà[/size]

Trong năm qua, lần lượt các scandal về hậu trường ca sĩ được hé lộ. Nhiều ngôi sao thay phiên nhau lên mặt báo tố cáo việc bị đồng nghiệp chèn ép, đánh hội đồng và cả chuyện ếm bùa, chơi ngãi… Trước các sự cố này, khán giả không khỏi thất vọng trước "màu đen" u ám đằng sau tấm màn nhung.

Đình đám trong năm qua là sự cố nhóm nhạc được đóng mác thảm họa HKT xảy ra xung đột với ekip của ca sĩ Quang Hà, mọi chuyện sẽ chẳng đến mức đáng chú ý nếu công an không tịch thu được một thanh kiếm của nhóm nhạc này. Dẫu ai cũng cố gắng lên báo thanh minh đủ đường, nhưng rõ ràng việc lao vào nhau hành xử theo kiểu giang hồ trước mắt hàng trăm khán giả đã là một vết nhơ về văn hóa khó chối bỏ.



“Đạo cụ đi hát” của nhóm HKT


Đàn em đã thế, đến lượt các đàn anh đàn chị cũng khiến người ta phải thất vọng không kém. Lần lượt các ca sĩ có thâm niên như Phương Thanh, Việt Quang tìm đến mặt báo để giải bày câu chuyện bị ếm bùa, chơi ngải của mình, và lẽ dĩ nhiên là chẳng ai dám nêu tên đích danh kẻ "thủ ác". Trong số những dư luận trái chiều sau sự việc, nhiều người tỏ ra hoài nghi vì chẳng hiểu họ mang những nội tình đó phơi bày ra công chúng để làm gì, chuyện không bằng chứng, chỉ nói khơi khơi thì liệu có cơ sở tin cậy, hay lại cổ xúy cho tệ nạn mê tín dị đoan? Và cũng có người đặt thẳng vấn đề là các "cô, cậu ca sĩ này đang muốn dùng chiêu để lôi kéo dư luận".

Không chỉ những sự việc xảy ra gần đây, mà trong chính những tiết lộ của ca sĩ NiNi Khanh đã cho thấy tiền lệ "giang hồ" này đã có từ lâu trong giới nghệ. Chuyện các tiền bối "làm luật" với thế hệ hậu bối là điều không mấy xa lạ. Những cụm từ: đánh hội đồng, bạt tai, nắm đầu, chửi thề… dần trở nên quen thuộc khi ca sĩ lên báo kể chuyện hậu trường của nhau. Phương Thanh tuyên bố: "Tôi có tu quá lắm thì cũng chỉ theo kiểu Tề Thiên là vẫn có thể đánh được, chứ không thể thiền như Tam Tạng".

Nhưng quả thật, nếu không được Tam Tạng uốn nắn thì Tề Thiên xét cho cùng cũng chỉ là một chú khỉ ngông cuồng bạ đâu đánh đó với kiểu tự phân định đúng sai của mình. Liệu khán giả phải suy nghĩ thế nào khi ngôi sao cứ thản nhiên vui cười, tự tin thể hiện quan điểm “cần là đánh” của mình trên mặt báo?


V-Pop đang ở chương nào của Tây Du Ký ?


Lại chuyện "vạ miệng": vô tình hay cố ý?

Chỉ mới nửa năm trôi qua nhưng V-Pop lại liên tục phải sục sôi trước hàng loạt sự cố nói năng "ngoài ý muốn" của ca sĩ, tất cả đều không mấy liên quan đến nghệ thuật nhưng nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa người làm nghề, phần nào khiến khán giả có cái nhìn tiêu cực về đạo đức của giới ngôi sao.

Một trong những sự cố dẫn đến nhiều phản ứng gay gắt nhất thuộc về Thanh Thảo. Sau những tháng ngày dài ròng rã úp mở về câu chuyện tình tay ba của mình trên mặt báo, rốt cuộc chân tướng "chàng trai nóng" được chính nàng ca sĩ "vô tình" hé lộ, là diễn viên-siêu mẫu Bình Minh. Từ chỗ đóng vai người bị hại, Thanh Thảo trở thành đích đến cho nhiều chỉ trích nặng nề, tất thảy đều cho rằng nếu không có cái tính thích "nhiễu sự" dông dài với truyền thông thì sự tình cũng không đến mức nghiêm trọng như thế.


Lại một lần nửa búp bê khiến người yêu nhạc phải lắc đầu


Scandal Thanh Thảo còn chưa nguội, thì Vũ Hạnh Nguyên lại bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận khi buông lời nhạo báng Mỹ Linh. Trên trang cá nhân của mình, cô ca sĩ chưa thành danh này thản nhiên nhận định thành công của đàn chị chẳng qua là việc ăn may, tranh thủ thị trường hiếm mọn ca sĩ mà nổi lên, thế nên Mỹ Linh không đủ tư cách để bình luận về thảm họa nhạc rác đang lan tràn trong V-Pop.

Với kiểu nhận thức "dại nhiều hơn khôn" này, chả trách Vũ Hạnh Nguyên ngay lập tức phải hứng chịu hàng loạt làn sóng phản đối. Trên khắp các diễn đàn âm nhạc, khán giả không tiếc lời chê cười khả năng "nói nhiều làm ít" của Vũ Hạnh Nguyên, và nhắc cho cô nhớ hiện "yêu nữ mê hàng hiệu" đang đứng ở bậc thềm nào của làng nhạc Việt.


Vũ Hạnh Nguyên liệu có biết mình đang đứng đâu ?


Thương hiệu song hành cùng đẳng cấp

Bỏ mặc những scandal khác, những ngôi sao sáng giá của làng nhạc Việt trong nửa năm qua vẫn tiếp tục duy trì đẳng cấp của riêng mình. Trong khi Mỹ Tâm thực hiện thành công 2 đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát với số lượng vé và DVD phát hành đều bán hết veo, thì đồng nghiệp Hồ Quỳnh Hương cũng kịp để lại dấu ấn tốt đẹp bằng liveshow hoành tráng sau nhiều năm ròng ấp ủ.

Những cung bậc khác nhau của 2 nữ ca sĩ
khi đón nhận thành công


Bên mảng album, đàn chị Mỹ Linh bất ngờ quay lại bằng sản phẩm đậm chất acoustic với chủ đề Một ngày. Đây có thể nói là một trong những album đáng nghe nhất của năm 2011, khi nó mang đến cho thị trường sự chỉn chu và có đầu tư tìm tòi, thể hiện giá trị trên tầm hàng loạt sản phẩm xô bồ, dễ dãi đang vây kín thị trường. Tiếp nối theo con đường "các đàn chị không ngừng tỏa sáng" là quán quân Bước nhảy Hoàn vũ Thu Minh, bỏ qua các chuyện buồn cá nhân, có thể xem 2011 là một năm cô làm được rất nhiều việc.

Ngay sau khi nhận được danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ, Thu Minh phát hành album Body Language giới thiệu một diện mạo mới trong âm nhạc của mình, có phần hiện đại, sôi nổi và hợp thời hơn. Từ những thành quả này, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ nửa năm còn lại sẽ là khoảng thời gian để các tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt tiếp tục khẳng định vị thế của mình.


Thu Minh đang thổi lửa hâm nóng năm 2011.


Học tập theo các "tiền bối", thế hệ đàn em cũng có không ít nhân tài xứng đáng tiếp bước theo sau. 2011 có thể xem là một sự khởi đầu khá tốt đẹp dành cho các ca sĩ trẻ bước ra từ sân chơi Vietnam Idol, nếu Phương Vy trong năm nay đã có sự lột xác cả về âm nhạc lẫn hình tượng, đáng để khán giả tiếp tục trông chờ theo dõi, thì Uyên Linh và Văn Mai Hương cũng bắt đầu trình làng các dự án đầu tiên của mình để chứng tỏ thực lực không chỉ tỏa sáng tại cuộc thi.




Trong nửa năm qua, dẫu rằng V-pop vẫn vấp phải những scandal không đáng có, khiến công chúng không khỏi dành cho giới nghệ những cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng đứng trước sự công kích của dư luận, ắt hẳn ca sĩ đã có nhiều thời gian hơn để tự nhìn lại chính mình. Bên cạnh đó, hàng loạt tên tuổi vẫn ra sức thể hiện lối tư duy biết trân trọng nghề và khán giả, nhìn vào họ, người yêu nhạc có thêm niềm tin để không phải ngoảnh mặt quay lưng rời xa V-Pop.

Liệu 2011 sẽ là một năm tròn đáng tự hào hay chẳng may trở thành nỗi xấu hổ mới cho làng ca nhạc Việt Nam, tất cả đều đang chờ ở phía trước.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)