Cafe tám 2015-03-28 02:45:10

Ước chi em là Tổng Thống


Đọc báo thây vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng thấy Buồn thiệt, Buồn vì những công nhân gặp tai nạn người chết người bị thuơng, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, để lại con Cái bơ vơ, con không cha như nhà không nóc, bồi thường vài chục triệu, ước chi em là Tổng t hống sẽ diệt hết từ quan lớn đến bé nếu vi phạm, tham nhũng, và diệt hết đám Bác sĩ vô trách nhiệm, thầy giáo gạ tình và cũng diệt hết các cơ sở kinh doanh sản xuất dơ bẩn, dù nguy cơ ám sát tổng t hống rất cao nhưng em không sợ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)