Tin tức - pháp luật 2012-03-18 04:25:14

Ức chế không chụi nổi


Chuyện là như thế này . Tối đang trên đường đi học về thì gặp chiếc Mio chở ba 2 nam 1 nữ không đội nón bảo hiểm chạy từ trong hẻm chạy ra tớ trên chạy xuống . Hết hồn 3ahh3 3ahh3 mình đã cố gắn lủi vô lề phải để nó tụi nó ai dè tụi nó cũng lũi cùng hường với mình thế là rầm tụi nó ngã lăng ra đường còn mình thì không sao chỉ bị xây xác nhẹ 3ahhyes3 3ahhyes3 . Mình chưa kịp mở miệng nói câu nào thì tụi nó liền đứng dậy chửi mình lên tục nào là "đụ má chạy xe kiểu cái lồn gì vậy " rồi " Đụ mẹ tao đã né mày mà còn đụng tao " . Mới vừa nói xong câu đó tụi nó lao vào đấm mình cái làm mình ngã lăng ra đất (giờ thi mắt mình bầm đen rồi) chưa kịp đứng dậy con nhỏ đó đá mình 1 cái vào bụng như trời giáng . Thấy vậy người dân chạy ra cang tụi nó còn la lớn chửi mình như thể là mình đúng và tui có lỗi . Rồi mình mò đứng dậy mình hỏi "tao đã né hết qua phải sao mày còn đụng tao rồi la lối gì" thế là tụi nó lao vào đòi đánh mình vừa chửi vừa la như mấy thằng điên sơ hở 1 thằng cầm nguyên cái nón bào hiểm nện vào đầu mình là mình choáng váng cả mặt mày Rồi nó còn nói " Mày biết tao ko anh tao làm công an phường này , tao kêu nó bỏ tù mày" nghe xong câu đó là tự nhiên mắt mình sáng lại rồi mình nói với mấy người dân gần đó báo công an đi bất thình linh tụi nó nhạy vào đánh mình nhưng ko như lần trước lần này mình không nhịn nữa đánh trả lại mỗi thằng 1 dá ngồi ôm bụng khóc huhu như trẻ lên 3 3crisp3 3crisp3. Rồi tụi nó đòi lấy dao ra chém mình nhưng chưa kịp lấy thì 2 cú trời giáng mình tặng vào mặt nó . Tụi nó ngã lăng ra bò càng dưới dất vừa khóc vừa la . rồi mình nói "mày về mà kêu anh mày ra đây ở đó mà làm càng" . Xong chuyện giải tán nhưng tới khoảng 8.30h tối thì công an phường mời mình lên làm việc . Chưa nói chưa ràng gì thì có thằng đeo quân hàm hạ sĩ đánh mình túi bụi mình đỡ được thì cấp trên nó ra lệnh còng tay lại thằng này cũng chỉ là thượng sĩ . Rồi cho mình ngòi xuống hỏi 1 câu "hòi tối này mày đụng em tao xong rồi còn đánh nó nữa hả" mình nói "đâu có tui không có đụng nó ak" mới vừa dức câu thì nguyên cây ba chắc nện thẳng vào lưng mình là mình ná thở luôn thở không được 3burning3 3burning3. Sau đó tụi nó còn hỏi "mày ko đụng sao nó nói" tới đây thì mình không muốn trả lời tụi chó này nửa chỉ nói " làm ơn lấy cái thẻ trong túi tui ra giùm " tụi nó vừa lấy vừa nện mình thêm 2 cú nữa rồi mới chụi lấy cái thẻ quân nhân của mình ra . Tụi nó bắt dầu thôi đánh rồi tự đọng tháo còng ra ăn nói bắt đầu nhỏ nhẹ ròi . Nhưng không để yên cho trận đòn oan này được mình gọi điện cho mình 1 người là cấp trên của mình đang phục vụ tại sở chỉ huy quân khu 7 ,1 người là công an huyện gò vấp cả 2 người đều là thiếu úy đến để đưa mình về chứ thật sự lúc đó mình đi không nổi nữa . Mà sao tự nhiên tụi nó đổ mồ hôi mặc dù trời không có nóng 3crisp3 3crisp3. Mình ko muốn làm to chuyện nhưng không làm to thì không đuổi cổ được mấy con chó này . Thiệt ức chế nên làm sao đây cho nó con đường sống hay triệt chết tụi nó luôn đây anh em 3bye3 3bye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)