Bóng đá 2011-11-18 01:46:35

U 23 Việt Nam để lại nhiều nghi ngờ!


[size=4]Bóng ma bán độ lại hiện về?[/size]
Rất khó có thể nói, trận thắng tệ hại trước Lào của U23 Việt Nam là do bị tâm lý, cũng như mất người hay chủ quan khi đã có vé vào bán kết… Bởi nói như thế là biện hộ, thậm chí là trơ trẽn khi những gì mà các cầu thủ thể hiện khiến cho người hâm mộ không thể tiêu hoá nổi. Vậy vì điều gì?


Khác với các trận đấu trước, buổi trưa nay, U23 VN đã không được nghỉ ngơi một cách đầy đủ, và khoa học. Đúng 12h trưa, toàn đội xuống ăn tại nhà hàng của khách sạn Sutal một cách vội vã, sau đó lên phòng chuẩn bị đồ đạc, giày dép và quần áo để 13h30 lên xe di chuyển xuống sân Lebak Lubus.

Quan tâm cũng phải, bởi đó không phải là thói quen hay tác phong của một đội bóng chuyên nghiệp. Gần như là thông lệ, trước trận đấu vào buổi trưa, các cầu thủ phải ngủ ít nhất 1 giờ sau đó mới ra sân.



Không thể vin vào việc không được ngủ trưa khiến Văn Quyết và đồng đội chơi dưới sức mình. Ảnh: Gia Khánh
Tuy nhiên, U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào thì không, dù trận cuối vòng bảng này, thầy trò ông Goetz gần như không gặp áp lực nào, do đã sớm giành vé và đối thủ lại không quá đáng ngại.

[justify]Thế nhưng, không thể vin vào đó để cho là nguyên nhân chính khiến cho các cầu thủ uể oải và chơi kém cỏi. Giấc ngủ trưa quan trọng thật, nhưng không thể biến các niềm hi vọng chơi bóng xuống phong độ một cách tụt dốc như vậy.[/justify]

[justify]Chiếc thẻ đỏ sớm của Long Giang cũng là một vấn đề, và gây khó khăn cho các đồng đội. Theo lý giải của nhà cầm quân người Đức thì đó là tình huống buộc phải phạm lỗi, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh chuyên môn thì lại khác.[/justify]

[justify]Trong pha bóng đó, với kinh nghiệm của mình Long Giang hoàn toàn có thể phán đoán được đối thủ sẽ chuyền cho Lamnao, nhưng rốt cuộc trung vệ này lại chậm chạp kèm tiền đạo đội trưởng của Lào rồi phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ một cách rất "hợp hoàn cảnh" như vậy.[/justify]

[justify]
[/justify]


Hình ảnh ăn mừng này sau bàn thắng của Văn Thắng rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Ảnh: Đặng Tất

Rồi cũng khó có thể nói rằng Văn Quyết vẫn kém duyên ghi bàn, với một chân sút từng ghi rất nhiều bàn thắng ở V-League lại bó tay ở những pha bóng rất dễ và đơn giản.

[justify]Mà đây không phải lần đầu tiên tiền đạo này hơi kém và khiến nhiều người thất vọng đến thế. Từ trận đấu với Philippines ở tình huống đối mặt rồi khựng lại để đối thủ cản phá tới những cơ hội không thể tốt hơn ở các trận sau đều như thế cả.[/justify]

[justify]Hoặc với Trọng Hoàng, ít nhất ở trong trận đấu tiền vệ của SLNA có 2 cơ hội có thể tung ra pha dứt điểm, và hoàn toàn gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ nhưng số 8 của U23 Việt Nam đều chọn phương án khác là chuyền hoặc, dứt điểm chậm chạp.[/justify]

[justify]Thấy rõ nhất trong những tình huống ấy là pha chuyền bóng của Thành Lương cho Trọng Hoàng đang băng xuống rất đúng tầm, và khoảng cách ngay sát vạch 16m50 nhưng Hoàng "bò" lại không chế bóng rồi chuyền vào chân hậu vệ đội bạn.[/justify]

[justify]Từ cách xử lý "ngớ ngẩn" đó, khi U23 Việt Nam được hưởng quả 11m, trong thời điểm đang dẫn 2-1, Trọng Hoàng nhao vào và ôm bóng giành đá phạt đền nhiều người từ khán giả tới giới truyền thông đều tin rằng sẽ hỏng[/justify]

[justify]
[/justify]


Trọng Hoàng sút penalty đi ra ngoài! Ảnh: Đặng Tất


Và sự thật là pha dứt điểm của Trọng Hoàng đưa bóng đi sệt, nhẹ và bay ra khỏi cầu môn cả mét, trong khi chiều hôm trước ở phần sút phạt đền Hoàng là người dứt điểm lạnh lùng, chuẩn xác nhất.

[justify]Rất khó có thể nói là do tâm lý dẫn đến sút hỏng, khi mà đội nhà đang chơi trên chân đối thủ, đang dẫn bàn như vậy.[/justify]

[justify]Rồi rất nhiều pha bóng khác, được các cầu thủ U23 Việt Nam xử lý vô cùng khó hiểu suốt trận đủ để nhiều người tin rằng câu chuyện "Việt - Lào là hai nước anh em" ngay trên sân bóng là thật chứ không phải chuyện phiếm.[/justify]

[justify]Rồi ngay cả, chuyện ăn mừng bàn thắng của Văn Thắng cũng rất đáng để phải ngẫm và nghĩ. Gần như không ai ăn mừng điều đó với tiền vệ đang khoác áo Thanh Hoá.[/justify]

[justify]Người chuyền là Văn Quyết thì ôm cho có lệ, trong khi các đồng đội khác lủi thủi đi về phần sân nhà. Và trước đó, ở pha lập công của Đình Tùng cũng diễn ra trong hoàn cảnh, phía trên ăn mừng còn ở dưới hàng thủ Văn Hoàn và Thanh Hào cãi nhau vì những lý do nào đó không ai có thể biết được.[/justify]



Trong khi Đình Tùng ăn mừng như thế này, thì nơi hậu tuyến đang còn mải cãi nhau. Ảnh: Gia Khánh

Có quá nhiều điều để phải "lăn tăn" với chiến thắng của U23 Việt Nam, nhất là khi suốt trận đấu từ những thông tin của các khán giả trên sân ỡ những trang cá độ có những thời điểm Lào "chấp" đội bóng áo đỏ 1 trái.

[justify]Và trước đó, khi trận đấu diễn ra U23 Việt Nam nằm ở kèo trên, với tỉ lệ chấp khá cao 2 trái rưỡi. Thế nên, chuyện tỉ số 3-1, hay thắng 2-1 là khác xa nhau vô cùng.[/justify]

[justify]U23 Việt Nam đã vào bán kết, với tư cách đội đầu bảng và thành tích thì vô cùng ấn tượng (4 thắng, 1 hoà). Nhưng phần lớn chiến thắng đều rất nhọc nhằn, và có phần "hồi hộp".[/justify]

[justify]Còn lý do vì sao "chệch choạc", có lẽ mỗi người sẽ có một lý giải riêng cho mình…[/justify]

[justify]
[/justify]

[justify]vietnamnet.vn[/justify]

[justify]
[/justify]

[justify]
[/justify]




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)