Teen 24h 2008-09-24 07:27:47

Tuyển teen online: Miếng mồi ngon cho những kẻ săn tình


[justify]Hiện nay, yêu sớm đang là một vấn đề nhức nhối của các em học sinh lứa tuổi cắp sách đến trường cần được xã hội và gia đình quan tâm. Các em không chỉ yêu trong lớp, yêu qua bạn bè giới thiệu mà giới trẻ đang có một trào lưu rất hot là tuyển người yêu online.[/justify]
[justify][size=2]Có người yêu cho… bằng bạn bằng bè[/size][/justify]
[justify][size=2]Lan, 18 tuổi, đang là học sinh lớp 12, trường THPT Y. Xét về vẻ bên ngoài, Lan không xinh xắn và nổi trội giống như những hotgirl trong trường, nhưng đặc điểm nổi bật của Lan là làn da trắng mịn màng. Lan hay buồn bã vì mình không có người yêu. Sau những giờ học, thường những đứa có người yêu đều được các chàng trai đứng đợi trước cổng trường đón, sau đó cặp tình nhân đi cà phê. Tối tối bọn họ còn đưa nhau lên sàn nhảy hay các quán bar để vui vẻ. Những dịp lễ tình nhân, hay 8- 3… Lan nhìn các bạn của mình được tặng quà, tặng hoa, quần áo đẹp xúng xính khiến cô nàng ấm ức, khóc thầm trong lòng vì mình thua kém bạn bè. [/size][/justify]
[justify][size=2]Lan khá ham mê chat chit, và cũng có blog để chia sẻ những tâm sự hàng ngày của mình. Cô nàng thường than vãn vì sao mình không có người yêu, vì sao cô lại bất hạnh. Một ngày nọ, Lan quyết định đăng tuyển bồ online trên blog cá nhân - một trào lưu đang hot của giới trẻ cùng lứa tuổi. Lan cũng vẽ ra cho người yêu của mình những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng như đẹp trai, thông minh, có học, chung thuỷ, nhà giàu… [/size][/justify]
[justify][size=2]Sau vài ngày, blog của Lan cũng có comment làm quen của một anh tự xưng tên Q, 23 tuổi, anh ta đang là giám đốc một doanh nghiệp, con của một đại gia khá lớn. Sau những cuộc chat chit triền miên trên mạng rồi gặp nhau hai người đã trở thành một cặp tình nhân gắn bó. Mỗi buổi chiều Lan tan học, thấy người yêu của Lan đến đón bằng xe hơi, các bạn cùng lớp ngưỡng mộ Lan vì kín tiếng mà kiếm được anh người yêu ra trò. [/size][/justify]
[justify][size=2]Về phần Lan, cô sướng ngất ngây cùng người yêu hoàn hảo tìm được, chểnh mảng học hành và bước vào những cuộc vui chơi không giới hạn. Một lần, Q rủ Lan đi hát karaoke cùng mấy người bạn, trong bữa tiệc đó Lan đã bị chuốc say mềm vì tửu lượng kém. Anh người yêu từ chối đám bạn để đưa Lan về, ai ngờ anh ta đưa Lan vào nhà nghỉ. Sáng tỉnh dậy, Lan thấy mình không còn mảnh vải che thân, biết là đã không còn trong trắng, Lan oà khóc. Anh ta hồn nhiên bảo rằng đã yêu là phải “hết mình” ai chả thế. Lan hiểu mình chỉ là nạn nhân trong số những người anh ta đã lừa. [/size][/justify]
[justify][size=2]Sau bữa đó, anh người yêu không liên lạc với Lan, cô cũng đã gọi vào điện thoại mà không có tín hiệu. Khi đi đến quán cà phê anh ta và Lan hay ngồi, cô bé nhìn thấy Q đang tay trong tay âu yếm một cô người yêu khác. Mất mát về tinh thần và thể xác, Lan trở về nhà với tâm trạng bất an. Từ đó, gần như Lan trở nên trầm cảm và xa lánh mọi người.[/size][/justify]


[justify][size=2]“Khi bà già gặp kẻ cắp trái tim”[/size][/justify]
[justify][size=2]Khác với Lan, Ngọc năm nay 17 tuổi thì ngược lại. Cũng đang là học sinh THPT, tuy nhiên Ngọc lại khá dày dặn kinh nghiệm tình trường. Cô sử dụng lợi thế xinh đẹp và giọng nói kẹo ngọt để cưa cẩm các hotboy. Ngọc thường xuyên để status là girl đang cô đơn, cần người chia sẻ hay cần một ai đó quan tâm chăm sóc và nguyện sẽ yêu hết mình. [/size][/justify]
[justify][size=2]Và rồi những cái status đó cũng có tác dụng khi cô quen một hotboy trong diễn đàn của trường. Ngọc cũng tìm hiểu rất kỹ về hotboy này, anh ta con nhà giàu, bố mẹ làm toàn những chức vụ lớn nên tiền nhiều không xuể và chiến tích tình trường của anh ta cũng bất hảo không thua gì Ngọc. [/size][/justify]
[justify][size=2]Ngọc chủ động làm quen với hotboy của mình, cô thả những lời đong đưa rằng muốn là bạn gái của anh. Sau một tuần, hai người chính thức cặp kè với nhau. Dù trong những lần đi chơi, anh ta cũng đòi hỏi Ngọc làm “chuyện ấy”, song Ngọc khá khôn và sành sỏi nên anh ta không dễ lừa. [/size][/justify]
[justify][size=2]Ngọc chỉ để quan hệ này dừng lại ở những nụ hôn vì cô chỉ muốn đạt được mục đích là có thêm anh trong danh sách tình trường của mình. Nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ, Ngọc đã si mê anh chàng thật sự bởi người cô định lừa quá lọc lõi về tình trường, anh ta chăm sóc và bảo vệ Ngọc hết mình. Thế rồi, Ngọc té ngửa khi anh ta đòi chia tay trước. Anh chàng thú nhận rằng chỉ lợi dụng Ngọc để lên mặt với cô người yêu đang đòi chia tay nhưng giờ họ đã hết giận dỗi và anh ta sẽ trở về bên người yêu cũ. Nỗi đau thất tình với Ngọc quá lớn, cô bé đã trở nên khủng hoảng tinh thần trầm trọng sau mối tình chóng vánh đó. [/size][/justify]
[justify][size=2]Và tình yêu đến từ thế giới ảo[/size][/justify]
[justify][size=2]Nga, cô bé 18 tuổi ham mê game online không kém các bạn trai cùng lớp là mấy. Cô sống khép kín và không giao du với các bạn, chính vì thế Nga luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nga thường xuyên chơi game, chat chit và tâm sự cùng những người bạn. [/size][/justify]
[justify][size=2]Ở thế giới ảo này, Nga đã tìm được những người bạn tâm sự rất hiểu cô, rất dễ thương. Cũng khá nhiều bạn game làm quen với Nga qua lời mời muốn kiếm bạn tâm sự trên Yahoo! của cô. Trong số những người đó, Nga rất thích một anh chàng tên M, 21 tuổi, cũng mê game như Nga. Hai người khá tâm đầu ý hợp, thường xuyên chat chit và dần dần anh này ngỏ lời yêu Nga. Anh hay đòi camsex của Nga và được cô bé đồng ý. [/size][/justify]
[justify][size=2]Một ngày đẹp trời, anh M muốn hai người gặp mặt, Nga hốt hoảng khi đến gặp là một đồng tính nữ đã 23 tuổi, qua câu chuyện Nga thấy đây là một dân chơi. Họ đưa nhau đi cà phê, sau đó cô nàng les muốn đưa Nga vào nhà nghỉ nhưng Nga đã trốn được. Sau lần gặp gỡ đó, Nga thường xuyên bị làm phiền vì tin nhắn và điện thoại của cô nàng bị les trong gần 1 tháng. Nỗi sợ hãi này đã khiến Nga mất hẳn niềm tin vào tình yêu và càng trở nên khép kín hơn trước với mọi người. [/size][/justify]
[justify][size=2]Hãy sống đúng với tuổi áo trắng[/size][/justify]
[justify][size=2]Tình yêu học trò thường trong sáng và ngây thơ. Nó là thứ tình cảm dù đã qua nhiều năm tháng nhưng những kí ức sẽ không thể nào bị xoá nhoà. Thế nhưng tình cảm ấy ngày càng thành liều thuốc đắng cho những bạn trẻ lao vào tình yêu quá sớm. Gia đình và nhà trường hãy là điểm tựa vững chắc để các em không vấp ngã. Bố mẹ nên để ý và quan sát quá trình phát triển tâm lý của con cái để có phương pháp giáo dục đúng đắn. Còn những bạn teen hãy luôn để sự trong sáng và hồn nhiên theo mình trong cái thời áo trắng, biết cảnh giác với những cạm bẫy của những kẻ bệnh hoạn tình dục đang săn tình trên mạng. [/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)