Bùn bùn kể lại mấy chuyện vui hồi nhỏ mấy ae nghe chơi…
@ Lúc khoảng 6,7 tuổi (năm 82,83) đi học ca ba 3blingeye3, sáng sớm ông già đưa cho 5 đồng (thời đó là tiền kẽm) mua 5 bó rau muống, mình giắt cạp quần đùi đi chơi , thấy mấy thàng ở xóm đánh đáo ăn tiền liền nhảy vào chơi thua mất cha nó 2 đồng 3ahh3 3ahh3, cuối cùng chỉ mua được 3 bó rau ! 3ahh3 3ahh3 . sợ về nhà ông già đập chít 3ahhyes3, mình liền nghĩ ra cách chia 3 bó thành 5 bó nhỏ cột lại đàng hoàng 3crisp3 3crisp3, tối nghe ông già tâm sự với bà già sao giờ bọn hợp tác xã làm bó rau nhỏ thía 3curse3 chắc bọn nó bắt nạt con nít 3crisp3 3crisp3..
@@ Hồi đó ở nhà một mình trông nhà bùn wa, thấy trong nhà có chai dầu hỏa để lâu đếch xài, mình ra cây cột điện (gỗ) đổ vào gốc châm lửa đôt thử, éo mẹ nó cháy như Lê văn Tám, mình chạy vội đến nhà ông tổ trưởng dân phố báo Bác ơi có thằng nào đốt cột điẹn 3curse3 Ổng huy đông thanh niên dập chết cha chết mẹ, may mà cũng tắt, mấy ngày sau UB Phường có giấy khen gửi đến nhà ghi rõ tên mình luôn 3crisp3 3crisp3.
@@@ Có đợt bà già đi công tác xa cả tháng, ông già thì nghỉ hưu ở nhà, nhà éo có gì ăn, mình với mây thàng bạn rủ nhau đi băt cua gần sông Vàm thuật ở Gò vấp, đang đi thấy mây cái hố có mấy lỗ cua đào bự tổ chảng liền nhảy xuông mò được 4,5 con to mỗi con mấy lạng, mang về nhà luộc cả nhà ăn, an xong tối cả người mình nổi mề đay cục cục bự, qua hỏi ông già có thấy gì kg, ông già còn nổi kinh hơn ! ..hôm sau nghe mấy thàng bạn nó noi là mây cái hố đó là huyệt người ta mới bốc mộ xong ! 3ahh3 3ahh3 hèn gì minh xuông đó mò cua thây ngươi ta ở đó dòm dòm cười cười ..từ đó đến giờ éo dám ăn cua luôn… 3crisp3
@@@@ Thời đó có phong trào nuôi chim cút, ông bà già mình cũng làm mấy trăm chú !! Thịt nó thì ngon thôi rồi (lâu lâu có con bị rù đem thịt mới biết), Ông bà già dặn tối mà không bật đèn sưởi thì nó lạnh chết, thế là nửa đêm minh tắt đèn sưởi mấy tiếng… sáng ra đi mười mấy chú 3crisp3 mấy hôm đó ăn cút chiên mệt nghỉ 3crisp3 3crisp3.
@@@@@ Chuyện này mới ghê nè, Lúc mình 10, 11 tuổi, gần nhà mình có cái căn cứ Mỹ, trong đó toàn xác ô tô, xe tăng, người ta rào kỹ lắm nhưng đối với bọ mình chui qua là chuyện nhỏ, mỗi thằng cầm 1 cái xẻng đào phế liệu, đào sao trúng ngay hầm đạn, toàn đạn R15 với lựu đạn vàng óng luôn, thế là cả đám bàn nhau lấp lại làm dấu, ra kể cho mấy ông mua phế liệu..Một ông nói trả 5 phân vàng cho 1 thùng đạn ! Bọn mình ra đếm được mười mấy thùng tối moi lên đưa ra ngoài sáng hôm sau ổng đưa 5 chỉ mỗi thằng 1 chỉ.. mình ra ráp ngay cái xe đạp mơ ước (cả trường mình chỉ có mấy chiếc) có điều về nhà ông già hỏi tiền đau mua? Trả lời xong ổng đập cho 1 trận gần chết ! 3crisp3
Kg biết có ai cùng thời với mình không nhỉ? 3blingeye3