Tâm sự - chia sẻ 2012-05-04 13:46:13

Tự kỷ vì gái ? Đây là câu trả lời


Đây là bài viết của vozer [size=5]BKIT4U[/size], em đọc thấy rất hay nên post wa đây. Các thým yoer hay tự kỉ vì chưa có (hoặc có) gấu đọc mà ngẫm.
[size=4]Gạch đá gì em xin chịu hết, :Okay:
[/size]
______________________________________________________________________

Đang đêm khuya ngồi làm đề tài tốt nghiệp tự dưng em lại ức chế bọn gái nên chia sẻ cho anh em một số vấn đề gái gú xả xì trét lun
Vào vấn đề …
Thực ra ức chế ở đây là ức chế ở cái ngu của bọn nó Nói không phải vơ đũa cả nắm nên mong chị em,các chàng gay thông cảm Bởi vì đa số em quen gái,gái đều tìm cách tìm sự quan tâm từ em ( em thề là nói thật đấy nhé không anh em lại bảo cuồng dâm sinh hoàng tưởng tội em…mặc dù e cũng quay tay đều đều ) …mà em nghĩ đa số con nào cũng vậy ích kỉ,ngu với lại ích kỉ ,xấu cũng vậy mà đẹp cũng vậy…đẹp thì được thêm cái tính chảnh dog….
Gái em quen thì đa số thế này …Con thì suốt ngày nhắn tin hỏi han mà em lại chúa ghét kiểu làm phiền này em tìm cách trả lời ngắn gọn… Còn con thì lên mạng gặp em là suốt ngày bu vào chat kể này kể nọ…mịa nhức hết cả óc ( Chả qua là bố lịch sự nên cũng ừ ah cho qua )… Điển hình là đêm qua tự nhiên có con bé 92 chat chit vớ vẩn với em rồi quăng ra một câu rõ ngu :
-" Làm bạn trai em nhé "…
ĐM có gặp nhau tìm hiểu nhiều đâu mà nó dám nói câu đó,chả qua bố có tí nhan sắc nên nó mới làm liều vậy…Thế là e phang ngay một câu :
" E không đúng sở thích của anh "
Rồi em bắt đầu đánh trống lảng chuyện khác
Quên chưa cho mấy bác biết Phương châm sống của em là giả vờ tỏ ra lịch sự ,galant với gái nhưng e lại rất đểu trong việc cho bọn nó hụt hẫng nên gái nó kết em lắm mà đếu bik làm gì ( anh em gạch đá thoải mái vì bản chất con người em chỉ coi gái là rơm rác rồi )….
Đấy chỉ là sơ qua quan hoàn cảnh của em thôi…Lên VOZ đọc mấy thớt :"Cách cưa gái "," Làm sao nắm tay gái "..hay " Chị ơi…anh yêu em "…em thấy cũng hay nhưng mà không đáng. Đâu cần phải tỏ ra lụy tình đến vậy.
[size=5]Đối với một thằng SINH VIÊN[/size] khá giả thì không nói làm gì,nhưng có những thằng SV bình thường,thậm chí nghèo mà dính vào tình thì coi như đi tong một khoản tiền của ba mẹ để cưa cẩm gái,lại tốn thời gian,học hành bê bết…để được cái gì ??? Nói không phải tiêu cực nhưng chả đáng.Cứ lo học ra trường rồi có tiền thích gái thì có gái…Giả sử có được gái đi chăng nữa thì quãng thời gian còn lại có lo nổi cho gái không…bản chất của gái là ăn bám thằng bồ mà,không ít thì nhiều…Có gái chả khác gì đeo gông vào cổ…chả còn thời gian bạn bè,đi chơi riêng… Ăn ở với nhau 3 4 năm cũng chán ngắt như ăn một món vậy

Xem tình hình gạch đá thế nào đã,nếu căng thẳng quá thì ko nói nữa _"_ còn nếu mà gạch đá kiểu sophia hay cẩm thạch thì e sẽ tiết lộ tiếp bản chất của gái….vì em quen nhiều loại gái lắm ( Kiểu chăn rau LX đó )….

COntinue
=========================================================

Em ngày xưa cũng có một con người yêu,nó khá là đẹp ( bây h chia tay rồi ,cả 2 tự nguyện chia tay…chả biết ai đá ai cả ) …Lúc đó tâm trạng rất màu hồng, giống cảm giác lên đỉnh vậy…bao nhiêu tiền nướng cho gái vì mình con trai galant mà,đi chơi nó cứ đòi share nhưng em dek chịu ==" thế là ca nào cũng ôm hết
Đọc đến đây ắt hẳn cũng có vài bác chửi em ngu,sao dek để share vì dù gì nó cũng là gái mình mà,mắc chi phải ngại cũng sẽ có vài bác có đang hình thành suy nghĩ tại mầy có tiền nhiều nên trả hết chứ tao ít tiền sao tao trả hết cho gái được@.@!
…Nhưng không…em cũng thuộc dạng con nông dân (đang chăn rau liên xô ) và nguyên tắc của em là trong cuộc chơi 2 người ko bao h để con gái trả tiền,chính vì nguyên tắc đó mà đi chơi với gái em không bao h phải áy náy hay cảm thấy mắc nợ gái mà chính gái cảm thấy mắc nợ em=.=",còn đối phó với vấn đề tài chính thì em cũng biết cách chọn chỗ chơi ( ví dụ như XH trong KS mắc quá thì mình lôi nhau ra gầm cầu SG XH cho đỡ tốn…đại loại như vậy, )biết cách tự mình sắp xếp tần suất các cuộc hẹn…Nên chia tay xong nó chỉ biết nói cám ơn mềnh rất là nhiều vì đã giành làm những gì cho nó ( ĐM thực ra là mềnh rất đểu nên em khỏi xoắn ==" )

…em kể đến đấy không phải có ý khen gái đâu mà chỉ đế nhấn mạnh tiền cũng là thứ rất quan trọng nếu muốn cưa gái…Muốn tán con nào dễ lắm chỉ cần cầm nắm tiền xu quăng thẳng vào mặt gái và kêu rằng mặt mày dính đầy tiền tao rồi nên mày chỉ đáng với nắm tiền xu đó thôi,nó ức chế,nó theo mình luôn —>Đoạn này em đang thủ dâm tinh thần

Yêu chưa kể thời gian mình giành cho gái,quan tâm gái mà quên mất chăm sóc bản thân,quên mất các cuộc vui với bạn bè,quên mất các cuộc nhậu xuyên đêm với mấy đứa bạn thân,quên mất gia đình ở quê…Còn nhiều thứ quên lắm.Đời sinh viên hay mấy bác đang đi làm công việc chưa ổn định yêu vậy thì yêu làm gì,gái nó ích kỉ bỏ mịa ra,nó chỉ muốn mình là của nó thôi,nó chỉ muốn mình quan tâm đến nó nhiều…Yêu mà,khi yêu đứa nào chả thích quan tâm chăm sóc gái để rồi quên mất chăm sóc bản thân,thân gầy héo mòn…
Em nghĩ với số tiền thay vì " cúng "gái như thế thì thà anh em để ăn,đi tập Gym cho thân hình đô con rồi sắm lấy vài bộ quần áo đẹp hay thậm chí mua thêm con LX chạy thì ra đường con nào chả khoái,gái nào chả thèm,có khi chúng nó bu vào như ruồi gặp shit ấy…Các mối quan hệ bạn bè cũng bị gái làm cho mai một…Dừng lại đây ít phút,anh em thử nhìn các đôi yêu nhau mà anh em biết hay đơn giản nhất là chính các bác đấy xem họ có hạnh phúc thật sự hay chỉ là sự níu kéo,muốn bỏ mà bỏ dek được,mình đứng ngoài cuộc thì mình nhìn nhận rõ hơn mấy đứa đang yêu chứ không phải chỉ có chó mới hiểu được độ khó của việc gặm xương đâu nhé…

—Em có một thằng bạn nó yêu con bé đó cũng lâu…2 năm rồi ,rất nhiều lần nó dẫn gái đó về phòng trọ nấu ăn,tham gia vui chơi cùng mấy đứa bạn trong phòng ( ko phải XH cùng nhé) rồi lễ hội ,rằm riếc nó đều dẫn gái đó qua phòng chơi ( Gái này dễ thương lắm nhá các bác,đang học ĐH Kinh Tế HCM,em không dám up hình lên vì lớp em nằm vùng trong này rất nhiều ,không phải vì thế mà các bác nghĩ em gió máy,tội em )…Ban đầu em cũng nghĩ chúng nó hạnh phúc lắm chứ,ai dè một hôm thằng đó uống quá chén thế là nó nói với em rằng :" ùi ,ngán lắm mầy ơi,bây h muốn bỏ mà bỏ không được,bỏ thì tội nó…nhiều lúc lễ hay sự kiện gì đó muốn đi chơi một mình mà không dám vì sợ gái buồn… "

—Có 2 thằng bạn đã qua 2 3 đời gái,nó học cùng lớp em,em thấy chúng nó ở với nhau như vợ chồng vậy,cũng rất hạnh phúc,thời gian cho bạn bè cũng nhiều nhưng mà trai mới 23 tuổi,đang tuổi sung mãn lại bị cái đuôi bên cạnh đâu dám hó hé ra đường tán tỉnh em nào…trông bọn nó chả khác 2 mẹ con zị

—-Ngay dãy nhà trọ em đây có 2 cặp vợ chồng trẻ,25 tuổi,còn quá trẻ để mà chịu cái cảnh 2 vợ chồng sáng lọ mọ dậy sớm đi làm,5h chiều phải có mặt ở nhà,lão chồng thì ngồi chơi game suốt buổi tối giết thời giancòn bà vợ thì ngồi xem,đíu bao h thấy lão chồng đi đàn đúm bạn bè mà mỗi lần đi là y như có chuyện với mụ vợ…Đấy các bác có muốn lâm vào cảnh đeo gông vào cổ đó không 25 tuổi còn quá trẻ để lập gia đình,nhà cửa chưa có ,tiền làm ra đủ ở nhà trọ …Nói chung là cứ ăn chơi cho đã rồi hẵng lấy vợ

Theo quan điểm của em thì đợi khi mình kiếm nhiều tiền,có khả năng mua nhà ở tp,có xe hơi tay ga chạy,có nhiều mối quan hệ,chỗ đứng trong xã hội mới nên lấy vợ chứ em không muốn cái cảnh 2 vợ chồng ở nhà thuê,vợ bệnh lại vác con dream cùi chở nó đi khám bệnh,ăn thì chỉ dám vào mấy quán cùi bắp trong khi gái người khác được dẫn vào nhà hàng này nọ nhìn vậy em cũng tủi thân lắm

Là con trai ở trên đời phải lấy sự nghiệp làm trọng,có tiền là có gái,tiền đếu mua được hạnh phúc nhưng có tiền là có chân dài cỡ Hồ Ngọc Hà nên các bác khỏi xoắn…

Có nhiều bác cứ đâm đầu vào gái chỉ " vì cái lỗ ".Việc đó không nên các bác ợ …anh em cũng đừng phải lo lắng khi mình chưa có gấu…Chưa có gấu là điều rất may mắn không cản trở tương lai sự nghiệp của mình đấy…
Em là em nói zị thôi chứ còn nhiều luồng suy nghĩ khác nhau,có người đồng tình và cũng có người phản đối…Dù gì đi nữa em chỉ xin nhấn mạnh một điều cho anh em yên tâm : " [size=4]Đời còn dài,gái còn nhiều và gái chỉ là món đồ chơi rơm rác dùng để giải trí không hơn không kém[/size] "
Dài dòng quá nên có vẻ hơi lạc đề mong mấy bác thông cảm vì đi thi tốt nghiệp em chưa bao giời được bằng khá chỉ vì cái môn văn chết tiệt =="
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)