![]() |
Phương phải trả giá đắt vì ghen tuông vớ vẩn |
Quá trình điều tra cũng như tại tòa Nguyễn Văn Phương khai, hai vợ chồng bị cáo đều làm công nhân cho nhà máy may. Trong thời gian này, do thường xuyên lui tới một quán cà phê nên “kết” luôn cô nhân viên phục vụ xinh xắn tên Hà.
Mặc dù bản thân Phương đã có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc và nhân viên Hà cũng có “chồng”, nhưng hai người vẫn thường xuyên đi “ăn vụng”.
Sáng ngày 26/4/2008, Phương cùng người tình Hà thuê khách sạn trên đường Tân Kỳ- Tân Quý để tâm sự. Sau đó hai người chia tay và Phương về nhà chở vợ đi công việc; còn Hà được người yêu chở đi chơi.
Đến tối cùng ngày, Phương đang đi trên đường thì phát hiện người tình cùng “tình địch” thân mật nên nổi cơn ghen tuông. Tức giận, Phương đuổi theo, dùng dao đâm một nhát chí mạng vào người “tình địch” khiến nạn nhân gục xuống đất… rồi tử vong sau đó.
Thực hiện xong hành vi trên, Phương bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, chạy về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Tuy nhiên, khi hai vợ chồng định bỏ trốn về quê thì bị công an bắt giữ ngay tại bến xe.
Nguyễn Đăng