
[size=1]Gương mặt này được cho là quá giống với con người thực
[/size]

Đôi bàn tay với làn da nhăn nheo như của một xác ướp
[/size]
Câu chuyện bí ẩn đằng sau con ma-nơ-canh La Pascualita là điều khiến nhiều người tò mò. Theo một truyền thuyết, La Pascualita không phải là một hình nộm bình thường, mà là thi hài con gái người chủ cũ của cửa hàng váy cưới.
Trong nhiều năm, câu chuyện về ma-nơ-canh La Pascualita đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch tới Chihuahua, kể cả báo giới. Hiện tại, du khách từ Nam Mỹ, Mỹ và châu Âu đã bắt đầu đến đây để ngắm nhìn thi hài cô gái trong trang phục áo cưới.
Ai nấy khi nhìn thấy La Pascualita đều ghé mũi sát vào cửa kính hiệu cưới, nhìn chằm chằm để xem liệu cô ma-nơ-canh ở phía sau kia có thật là người hay không. Nhiều người sau khi ngắm nhìn những đường nét sống động và quyến rũ trên khuôn mặt của La Pascualita thì quay đi và khẳng định đó là người thật, chứ không phải là ma-nơ-canh.

Đôi bàn tay với làn da nhăn nheo như của một xác ướp
Ngay sau khi được trưng bày, hình nộm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua lại cửa hàng cũng như người dân địa phương vì nó quá thực và quá “sống”. Điều này đã khiến cho người dân sống tại thành phố Chinhuahua cảm thấy rùng mình hoảng sợ và phản đối sự xuất hiện của hình nộm này.
Mặc dù, chủ nhân của cửa hàng đã khẳng định đây thực chất chỉ là một hình nộm thông thường và phủ nhận mọi tin đồn đây là xác ướp con gái của ông. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đủ để dập tắt những tin đồn và câu chuyện xung quanh hình nộm đáng sợ này.
Hình nộm này vẫn tiếp tục được trưng bày từ đó cho đến nay, với những câu chuyện đáng sợ xung quanh nó. Ngày nay, hình nộm được thay đổi trang phục 2 lần mỗi tuần, bên trong những tấm rèm khép kín.
Sonia Burciaga, một nhân viên tại cửa hàng váy cưới này cho biết: “Mỗi lần tôi đi gần nó, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, tay tôi toát đầy mồ hôi. Làn da và đôi tay của hình nộm này rất thực tế, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả những đường gân trên chân cô ấy. Tôi tin rằng, cô ấy đã từng là một con người”.
Câu chuyện về hình nộm đáng sợ tại Mexico vẫn được lan truyền như một truyền thuyết, và chưa ai có thể xác nhận được sự thực đằng sau câu chuyện này.
Mặc dù, chủ nhân của cửa hàng đã khẳng định đây thực chất chỉ là một hình nộm thông thường và phủ nhận mọi tin đồn đây là xác ướp con gái của ông. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đủ để dập tắt những tin đồn và câu chuyện xung quanh hình nộm đáng sợ này.
Hình nộm này vẫn tiếp tục được trưng bày từ đó cho đến nay, với những câu chuyện đáng sợ xung quanh nó. Ngày nay, hình nộm được thay đổi trang phục 2 lần mỗi tuần, bên trong những tấm rèm khép kín.
Sonia Burciaga, một nhân viên tại cửa hàng váy cưới này cho biết: “Mỗi lần tôi đi gần nó, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, tay tôi toát đầy mồ hôi. Làn da và đôi tay của hình nộm này rất thực tế, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả những đường gân trên chân cô ấy. Tôi tin rằng, cô ấy đã từng là một con người”.
Câu chuyện về hình nộm đáng sợ tại Mexico vẫn được lan truyền như một truyền thuyết, và chưa ai có thể xác nhận được sự thực đằng sau câu chuyện này.