Ảnh - truyện vui 2010-03-11 09:51:29

Truyện cười nè, đọc dzui phết... :D


3crisp3 3crisp3 3crisp3



[justify] Sắp sửa có 1 vụ chuyển nhượng slogan lớn nhất tại việt nam. Kotex đang trên đà thương thuyết với Bitis để toàn quyền sử dụng câu slogan bấy lâu nay của Bitis. Theo 1 thông tin chưa kiểm chứng, Kotex sẽ biên sọan lại câu slogan thành "Nâng niu đàn bướm Việt" . Nghe đâu Triumph cũng muốn mua lại câu slogan và biên soạn lại thành "Nâng niu bầu sữa Việt". Và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ dùng câu “Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu Việt". 8-X[/justify]
[justify]——————————————————————————————–[/justify]
[justify] Một ông già ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Ông già nói với dược sĩ: "Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi".
Cô dược sĩ ân cần giải thích:
- Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu.
- Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi. [/justify]
[justify]———————————————————————————————[/justify]
[justify]Cụ Albert vừa trúng xổ số, số tiền lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên gia đình không muốn cho Albert biết vì cụ có tiến sử bệnh tim, họ bèn nhờ một linh mục ở nhà thờ địa phương giúp đỡ. Sáng hôm sau, linh mục đến thăm và nói với cụ Albert:[/justify]
[justify]-Ông có tin vào vận may Chúa dành cho người lương thiện không?[/justify]
[justify]Cụ Albert đáp:[/justify]
[justify]-Có, tôi rất tin.[/justify]
[justify]-Vậy ông sẽ làm gì trong trường hợp có 1 triệu USD trong tay?[/justify]
[justify]-Tôi sẽ đóng góp một nửa cho nhà thờ địa phương…[/justify]
[justify]Ông mục sư lăn đùng ra chết.[/justify]
[justify]———————————————————————————————-[/justify]
[justify]Hai con rết nói chuyện với nhau:[/justify]
[justify]-Này, cậu có biết nỗi khổ lớn nhất của anh em nhà rết mình là gì hok?[/justify]
[justify]-Là bọn gà chứ còn sao nữa…[/justify]
[justify]-Sai rùi![/justify]
[justify]-Sai á, thế thì là cái quái gì? Cậu nói đi![/justify]
[justify]-Là những dịp dẫn nàng đi mua giày mới…[/justify]
[justify]———————————————————————————————–[/justify]
[justify]Voi đang tắm dưới sông, bỗng một con kiến từ đâu chạy tới chửi:[/justify]
[justify]-ĐM thằng voi kia lên đây tao bảo![/justify]
[justify]Voi lờ đi nhưng con kiến kia càng làm già:[/justify]
[justify]-ĐM con hàng kia mày có trồi lên cho tao ko![/justify]
[justify]Đến lúc này voi không chịu được nữa, nhảy lên bờ quát:[/justify]
[justify]-TSB thằng ranh kia mày chưởi ai đấy?[/justify]
[justify]Con kiến đáp:[/justify]
[justify]-Oh…nhầm,sorry nha. Tao tưởng mày lấy trộm cái quần lót của tao…[/justify]
[justify]————————————————————————————————[/justify]
[justify]Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.
Trước toà, anh ta điều trần :
- Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôị Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ú té chạỵ[/justify]
[justify]————————————————————————————————-[/justify]
[justify]Cuc Hot::: Nhanh tay soạn tin "TAO LA CUOP DAY" rồi gửi đến 113. Bạn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng , gồm có :
- 1 còng số 8 chất liệu bằng thép ko gỉ, màu sắc trang nhã.
- 1 bộ pijama kẻ sọc thời trang phong cách xì teen
- 1 căn hộ cao cấp tại Chí Hòa resort xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) mang lại cảm giác yên bình với chất lượng an ninh tuyệt đối 100% =]] =]] =]] (chỉ 500đ/ tin nhắn, nhanh tay lên các bạn nhé … 113
- Niềm zui trong tầm tay

————————————————————————————————–

Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bàng và có người còn ước thành hoa anh đào nữa. Có một anh đến bên hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên "Oh,SHIT!" và … rơi tõm xuống hồ.



—————————————————————————————————



Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:

- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).

- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.

Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ:

- Tạ ơn Chúa!

Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên :

- Alléluia!

Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên:

- Tạ ơn C…h…ú…a!



—————————————————————————————————-



Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông quát to với đám thủy thủ run rẩy:

- Mang cho ta cái áo màu đỏ!

Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến, bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục hỏi:

- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?

- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.

Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bravado bình tĩnh ra lệnh:

- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!


[/justify]
[justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)