[/size]
[size=4]Vợ hớt hơ hớt hải chạy về nhà, quần áo xộc xệch:
- Em vừa mới bị 1 thằng du côn kề dao vào cổ “đòi yêu”, nếu không thì hắn giết.
Chồng lo lắng:
- Rồi sao nữa?
- Thì em đã sống trở về với mình đây.[/size]
[size=4]__________________[/size]
[size=4] 3crisp3
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Có 2 vợ chồng nọ, người chồng thì rất chung thủy còn người vợ thì hay ngoại tình
Nhà họ mở tiệm quần áo và có người phụ việc. Mấy lần người này đã nhìn thấy bà chủ của mình ôm ấp và hôn người đàn ông khác. Người phụ việc đó liền nói với ông chủ:
- Thưa ông, bà nhà đã ôm ấp và ngoại tình với người đàn ông khác.
Ông chồng rất tức giận nhưng vì chưa bắt được tận tay nên không nói gì cả. Mấy hôm sau ông chồng đi công tác nên đã dặn với người làm:
- Nếu thấy bà nhà dẫn người tình về đây thì phải gọi điện cho tôi ngay.
Một hôm bà vợ dẫn người tình về cửa hàng. Người phụ việc nhìn thấy và đã gọi điện cho ông chủ, nhưng điện thoại ở ngay sát cạnh phòng bà chủ vì thế người phụ việc phải nói:
- Thưa ông giá áo đang lên còn giá quần thì đang tụt rồi ạ.
- !!!!!!!!!!!!!!![/size]
[size=4]Vì sao máy bay gặp nạn??!![/size]

[size=4]Thời chiến tranh chống Mỹ, tụi lính Mỹ đi càn vào một ngôi làng nọ. Tụi nó tới một ngôi nhà, có 1 đôi vợ chồng trẻ. Thằng sỹ quan chỉ huy thích cô vợ nên kêu lính đóng quân lại làng 1 đêm.
Hai vợ chồng nọ biết vậy, bàn với nhau là người vợ sẽ gạ gẫm tên sĩ quan, còn người chồng sẽ nấp dưới gầm giường, khi nào người vợ đưa chân xuống tẩ hiệu thì người chồng sẽ xông lên chém chết thằng sỹ quan.
Kế hoạch được bàn thảo kỹ càng và approved.
Tối đó, cô vợ gạ thằng sỹ quan đuổi lính đi chơi chỗ khác và lên giường cùng với hắn. Anh chồng nấp dưới gầm giường như kế hoạch, chờ đợi.
Thế nhưng, sau một hồi, phía trên giường đã hành sự ầm ầm, tiếng thằng tây thở hổn hển, tiếng cô vợ rên ư ử, tiếng nước chảy róc rách, tiếng da thịt đụng nhau bem bép,..

- Tại sao bà không ra hiệu theo kế hoạch mà còn nảy người như vậy ?
Cô vợ trả lời:
- Không, em nghĩ kĩ rồi. Nếu anh mà nhảy ra chém nó thế nào cũng gây ồn gào. Thằng này to quá, chém một cái chắc gì đã chết ngay. Lộ ra là mình chết cả nhà. Do đó. em quyết định nắc thật mạnh để dập cho bể bi của nó đó mà.

Anh chồng hét lên:
- Mẹ kiếp, ngu quá, bi nội đây mà dập mấy năm còn chưa bể, bi ngoại làm sao bể được ..
