em pót bài lên cho các anh xem (nếu ai pót rồi đừng cho em ăn gạck nhé) 3congratz3
Làm nghề gì
Ba chàng sinh viên kinh tế vừa tốt nghiệp đại học và nghe tiếng tăm ở HN có 1 ông thầy bói rất giỏi, liền rủ nhau đến nhà thầy xin vài câu thánh phán.
Cả 3 đều hỏi thầy duy nhất 1 câu:
- Thưa thầy, con nên làm nghề gì?
Ông thầy chưa từng gặp 'bài' nào khó như bài này, ngồi nhắm mắt lắc lư trầm ngâm 1 lúc như lên đồng mãi mà chưa trả lời, khiến cả 3 rất sốt ruột. Thầy đang lắc càng lúc càng mạnh, sắp lăn đùng ngã ngửa thì cô con gái mới tuổi dậy thì đi nhẹ nhàng từ trên tầng 2 xuống, mặc 1 bộ váy xòe cực ngắn, cực mỏng, cực kỳ khêu gợi, sexy, miệng cười nhoẻn với cả 3 anh khiến cho mấy chàng sinh viên còn non tơ 'mắt chữ A, mồm chữ O' như bị Pause.
- Èm èm! - Ông thầy lên tiếng cảnh báo.
Cả 3 lắc người định thần quay lại thấy thầy mặt nghiêm nghị hỏi anh thứ nhất:
- Lúc nãy con nhìn thấy gì?
- Dạ thưa thầy, bộ váy của cô ấy thật ấn tượng!
- Ừm! Vậy thì con nên làm nhà thiết kế thời trang.
- Dạ! Con cảm ơn thầy ạ!
Quay sang anh thứ 2, thầy lại hỏi:
- Lúc nãy con nhìn thấy gì?
- Dạ thưa thầy, cô ấy có đôi chân dài trắng hồng và đẹp quá!
- Ừm! Vậy con nên buôn bán mỹ phẩm.
- Dạ! Con cảm ơn thầy ạ!
Đắc chí, thầy quay sang anh thứ 3 định hỏi thì thấy anh chàng đã cắp đít đứng dậy định ra về:
- Ơ kìa, ta còn chưa hỏi con mà?
- Dạ, thôi khỏi thầy ạ! Con biết mình sẽ làm nghề gì rồi.
- Trời, siêu vậy ta? Thế con định làm nghề gì?
- Dạ, chắc con sẽ sản xuất dao cạo râu thầy ạ!
- ??? 3congratz3 3congratz3