Khi anh Minh Thuận nói với Thy về làm MC, lúc đó Thy bối rối lắm vì chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhưng sau khi xem đoạn clip về chương trình Hành trình âm nhạc tại Hàn Quốc, mà đó lại là show của anh Bi Rain nữa nên Thy “kết” liền


.jpg)
Thy phải đứng trước gương để… lảm nhảm tập nói đấy.

Thực sự công việc chính của Thy là ca hát. Và MC là 1 công việc giúp Thy hỗ trợ rất nhiều cho khả năng ứng xử của mình trên sân khấu. Thy nghĩ nếu như không trải qua những ngày tháng Thy được rèn luyện khả năng nói chuyện trước rất đông khán giả như thế, thì Thy chưa thể có được sự tự tin như bây giờ đâu


Thy may mắn vì ngay lần đầu tiên dợt chương trình đã được thọ giáo chị Diễm Quỳnh. Chị Quỳnh rất gần gũi và sẵn sàng chia sẻ cho Thy những kinh nghiệm cho lần đầu tiên đứng trước công chúng với vai trò MC. Chị Quỳnh nắm bắt cảm xúc của Thy rất nhanh và đã bắm trúng tim đen những lo lắng của Thy lúc bấy giờ…


.jpg)
May mà Thy được chị Diễm Quỳnh bầy "chiêu" cho đấy

Khi ghi hình xong chương trình đầu tiên, Thy rất vui và hạnh phúc. Vừa xong là Thy lon ton đi tìm chị Diễm Quỳnh ngay để được lắng nghe đóng góp của chị. Các bạn tin không? Chị Quỳnh chấm cho Thy đến 9.5 điểm đấy…


Lần đầu tiên lên sóng là Thy kêu gọi cả đại gia đình cùng xem và cho Thy ý kiến. Hôm đó ngồi xem xong chương trình Thy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi… vui đến mức ngủ không được luôn ấy.


Thy có may mắn làm việc với những người rất pro

Với Hành trình kết nối những trái tim thì Thy chỉ có thể dung 3 từ để diễn tả cảm xúc: vui, hồi hộp và lãng mạn… Ban đầu khi được ngồi cùng 2 anh chị đã có tên tuổi rất lớn ở lĩnh vực MC thì Thy lo lắm. Bởi chương trình này mang tính chất thực tế, và Thy đóng vai trò là người đại diện cho tầng lớp các bạn trẻ nói lên ý kiến của mình về tình yêu




.jpg)
Cái vụ "ngáp" cũng gọi là "tai nạn nghề nghiệp" ấy nhờ

Thy nhớ có lần mọi người có mặt tại film trường đúng 6h sáng đế bấm máy. Do anh Xuân Bắc có một show khá quan trọng tại Hà Nội nên cả đoàn phải làm việc sớm hơn bình thường để anh ấy kịp bay ra. Vì hôm trước là Giáng Sinh nên ai cũng về nhà rất muộn. Hôm ấy Thy ngủ được đúng 3 tiếng, nhưng vẫn đỡ hơn chị Siu, chị ấy ngủ được có 1 tiếng mà thôi, thế là lên hình 2 chị em cứ thi nhau…”ngáp”




Đó là tất cả những ấn tượng và kỉ niệm của Thy trong buổi đầu chập chững đến với nghề MC- một nghề thật là thú vị đối với Thy lúc này đấy. Các bạn thấy dzui hem.
