Một người đàn ông Trung Quốc đã tích trữ 6,5 tấn muối hòng kiếm lời từ “cơn sốt” mua muối của người dân do lo ngại phóng xạ lan từ Nhật sang. Và giờ anh ta đang “chết ngập” trong số hàng trị giá 4.000USD này.
Khoảng một tuần trước người dân Trung Quốc đổ xô tích muối trước lo
ngại phóng xạ lan từ Nhật Bản.
Tờ China Daily hôm nay cho hay, người đàn ông có họ là Guo đã mua số muối trên ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, khi có tin đồn lan rộng khắp Trung Quốc rằng iot trong muối có thể giúp chữa bệnh liên quan đến phóng xạ.
Giá muối đã tăng vọt do tin đồn trên và do có nguồn tin cho rằng tình trạng thiếu muối có thể kéo dài tới ít nhất 6 tháng, nên Guo đã mua 260 bao muối, chất đầy 3 xe tải chở về tích tại căn hộ của mình.
Vài ngày sau, chính phủ Trung Quốc kêu gọi khách hàng ngừng mua muối ồ ạt và khẳng định người dân sẽ không bị phơi nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật, nhà máy bị hư hại nặng sau trận động đất/sóng thần hôm 11/3. Thông tin của chính phủ Trung Quốc ngay lập tức đẩy giá muối giảm mạnh.
Và giời đây Guo đang bị “chết ngập” trong đống muối chiếm hơn một nửa diện tích căn hộ của anh và đã tiêu tốn của anh 27.000 nhân dân Tệ để mua và vận chuyển.
Tờ báo cũng cho biết Guo không thể bán lại số muối, bởi anh không có hóa đơn và cũng bởi anh đã vi phạm pháp luật khi tích muối kiểu trên. Anh cũng không thể mang số muối tới tỉnh khác vì chính phủ đang kiểm soát rất chặt việc vận chuyển muối.