Tin tức - pháp luật 2011-08-10 23:47:22

trời ơi cuối tuần sau là sang Anh rùi mà như vầy sao dám đi


[size=1]Du học sinh Việt bàng hoàng giữa nước Anh[/size]Tràn ngập những hình ảnh bạo loạn, khói lửa, cướp bóc, từ giấc một giấc mơ đẹp, những ngày này nước Anh bỗng trở thành một cơn ác mộng đối với nhiều du học sinh Việt Nam.

>> Những clip kinh hoàng về vụ bạo động ở Anh
>> Cảnh tan hoang ở Anh sau ngày bạo động thứ 3

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, blog cá nhân, nhiều du học sinh Việt tại Anh đã bày tỏ sự lo lắng và xáo trộn trong đời sống ở nước sở tại.

Trên trang blog Yahoo Profile, thành viên Trang Meo, du học sinh tại London - tâm điểm của tình trạng bạo loạn chia sẻ: “London loạn thật rồi. Đêm nào cũng mất ngủ vì tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa… đủ loại kêu rầm rĩ ngoài đường phố. Trên trời thì trực thăng gầm rú. Mấy hôm nay không còn dám đi đâu nữa…”.



Một tòa nhà bị đốt cháy trong bạo loạn.

Không chỉ London, du học sinh Việt tại nhiều thành phố khác của Anh cũng bị tác động bởi tình trạng hỗn loạn. Trên diễn đàn Linkhay, thành viên nick DeniseLe, du học sinh tại ĐH tổng hợp Tây Anh, thành phố Bristol thuật lại: “Lan nhanh dã man luôn á, từ London xuống khu nhà em rồi. Nãy lên phố mua đồ thấy đánh nhau đập kính, đốt xe tùm lum luôn!”.

Thành viên hungmn, diễn đàn Tathy.com viết: “Bọn hôi của ở đây còn bình tĩnh xếp hàng lần lượt gỡ security tag (thiết bị chống trộm) ở quầy nữa. Tối nay, Swindon chỗ mình làm cũng đã có cảnh báo rồi, West Bromwich thì đã có biểu tình, sợ lại lan ra khắp nước thì nguy”.



Tình trạng hôi của và cướp bóc xảy ra tràn lan.

Ngay cả sự bình yên của những thành phố nhỏ cũng bị phá vỡ. Từ Cambridge, thành viên Maisnow bình luận: “Em vừa nghe thấy tiếng trực thăng. Mà em đang ở xa trung tâm nên em cũng không biết tình hình như thế nào nữa. Nhưng mà Cambridge toàn người già mà trực thăng cũng bay vù vù là sao?”.

Trên cộng đồng mạng cũng lan truyền một clip khiến nhiều người bàng hoàng. Clip đăng tải ngày 8/8, ghi lại hình ảnh một du học sinh người châu Á bị thương trong bạo loạn, phải ngồi bên lề đường với máu me đầm đìa trên mặt. Trong tình cảnh như vậy, cậu du học sinh đã bị bọn hôi của bao vây, lục soát ba lô và lấy đi những đồ vật có giá trị.

Trước những cảnh tượng bàng hoàng xảy ra ở nước Anh, thành viên Vuonchuoi (Linkhay.com) nhận xét: “Họ chỉ văn minh khi pháp luật còn nghiêm thôi, bây giờ bạo loạn rồi thì phần con nổi lên thấy rõ”. Tình cảnh ở Anh khiến một số bạn trẻ có ý định đi du học nước ngoài không khỏi e ngại. “Na Uy vừa xảy ra thảm sát thì bây giờ lại đến Anh ngập chìm trong bạo loạn. Những quốc gia thịnh vượng bậc nhất châu Âu mà cũng bất ổn như thế này sao. Chả lẽ mình cứ ở lại Việt Nam cho nó lành?…”, thành viên Tran Hoang thổ lộ.

Các vụ bạo loạn, được xem là tệ hại nhất tại London trong nhiều năm qua đã được bắt nguồn từ một vụ nổ súng của cảnh sát vào ngày 4/8 làm Duggan, một người đàn ông 29 tuổi, thiệt mạng.

Từ London, tính đến ngày 9/8, tình trạng bạo loạn đã lan ra nhiều thành phố trên toàn nước Anh như Manchester, Nottingham, Liverpool…, đẩy cuộc khủng hoảng lên quy mô quốc gia. Nhiều tòa nhà và phương tiện giao thông đã bị đốt cháy, hàng trăm cửa hàng đã bị các đối tượng hôi của đến đập phá và cướp bóc trong các vụ bạo loạn

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)