Tâm sự - chia sẻ 2011-04-22 07:24:38

trở về tuổi thơ


Lớp 1 , 2 chơi bi bắn chun gỏi thừa đem bán cũng đc 500, 1 nghìn mua mì trẻ em mum mum và ăn kem túi xanh đỏ

Lớp 3 tụ tập đám bạn trong xóm huy động đi thu gọm chại lọ , sắt vụn dép rách đổi kem , kẹo kéo , bỏng bla bla .. mỗi lần mình cũng ăn bớt được vài nghìn

Lớp 4, 5 Chủ yếu đi kiếm củi dùm mẹ lên núi thỳ cũng lượm vỏ đạn bán đc khá hơn trung bình từ 5 nghìn đến 10 nghìn Về đưa mẹ hết ( nhà gần trường bắn quân đội )

Lớp 6 Nhớ mỗi mang máng là mùa xoài thỳ hay ăn trộm đem bán cho bọn cùng lớp và dùng để mua chuộc chúng nó chép bài tiếng anh phạt dùm ( cô gáo tiếng anh toàn bắt chép 50 –> 100 câu )
- Mẹ mở quán ăn …. Suốt ngày ờ nhà phụ mẹ ! rồi sáng có 1 mối bán chân ,móng nhợn Mỗi sáng 10Kg , cạo sạch mỗi cái đc 500 đồng các ngón tay của em nát bàm vì dao Lam cứ như thế cho tới lớp 10 ( tính vào việc buổi sáng )

Các món kiếm từ lớp 7,8,9 tại trường là chủ yếu mua cả bao thuốc ( du lịch , Hoàn kiếm 2k /1bao ) rồi về xé lẻ bán 200/ 1 điếu ghi nợ tùm lum
Chiều về hay đi ra núi chơi với bọn thanh niên bốc Đá ở đó có xe đên lấy đá bốc cùng è cổ ra bọn nó cho 15k 20 k, mệt , bẩn nhưng vui
xế chiều thỉnh thoảng mấy thằng dãi nắng đi tát cá cũng đc ít bữa tối
mùa hè mà mưa rào là tối rủ nhau đi soi cua đồng ( 7k/1kg )

Hè lớp 9 nghe thằng hàng xóm rủ đi đào rãnh cáp quang 20k 1 ngày cũng tưng hửng đi nói dối bà già là đi học ôn dm làm phọt ra như trâu cuối tháng cũng đc 600k nhưng bà già biết cũng ăn trận roi mây đã đời
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)