Chuyện shock 2011-07-08 22:17:30

Trình diễn nghệ thuật của "những kẻ đủ điên"


[size=2]Căn phòng tối ở một không gian heo hút vùng ngoại thành được thắp sáng bởi những chiếc đèn pin cỡ nhỏ. Tại đây, khán giả được chiêm ngưỡng đầy đủ mọi loại hình nghệ thuật đương đại qua thứ ánh sáng liêu trai đó…

Nghệ sỹ nam bán nude, trên khắp cơ thể dày đặc những hình bàn tay đen trắng và dấu chấm hỏi kết hợp với màn múa may quay cuồng, trong khi nghệ sỹ nữ mình khoác đầy lông trình diễn belly dance ngẫu hứng. Đêm khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại To – một gang tay – Nghệ thuật cho những kẻ đủ điên đúng là chỉ dành cho những kẻ dám "điên", đang "điên" vì nghệ thuật!

Họa sỹ trẻ Phạm Văn Trường (Trường art - giải đặc biệt tài năng nghệ thuật trình diễn) đã “điên” thực sự qua màn trình diễn ứng biến cùng anh bạn trẻ Hoàng Giang, sinh viên năm tư trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong không gian căn phòng tối, nhiều khán giả rợn tóc gáy khi bất chợt bắt gặp màn ứng biến của nghệ sỹ trẻ ngay trước mặt. Phạm Văn Trường và Hoàng Giang vừa múa may vừa đi khắp phòng triển lãm vẽ những dấu chấm hỏi đen trắng lên trán, lên mặt khách xem.

[/size]

[size=2][/size]
Phạm Văn Trường, Hoàng Giang trình diễn nghệ thuật đương đại với những dấu chấm hỏi đen trắng


[size=2]“Đen trắng biểu hiện của sự sáng tối, lúc u mê lúc minh bạch. Dấu chấm hỏi là sự hoài nghi của con người vào cuộc sống. Nhiều lúc mình gặp Phật rồi mà tưởng chừng như chưa gặp. Đó là một dấu chấm hỏi triết học. Mỗi người xem có thể tự định nghĩa cho mình một câu hỏi và câu trả lời tương ứng…”, Phạm Văn Trường chia sẻ.

[/size]

[size=2][/size]
Nghệ sỹ trẻ Phạm Văn Trường, tức Trường art.


[size=2]“Một gang tay là giới hạn của đời người, tôi hay bất kì ai cũng thế! Với tôi, lúc sống thì phải "điên", "điên" với nghệ thuật. Bạn phải đủ "điên" mới làm được nghệ thuật!”, họa sỹ trẻ cho biết thêm.

[/size]

[size=2][/size]
Phạm Văn Trường xuất thần với màn trình diễn ứng biến. Anh là một trong những nghệ sỹ trình diễn trẻ gây chú ý nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay.


[size=2]Cách sắp đặt tượng, tranh trong triển lãm cũng “điên đến điều” với bức tượng người đàn bà bị con dao phay to bản chém giữa đầu, tượng người đàn ông bị đứt cổ, những viên gạch đủ màu chắp vá thành chiếc cột có cả ăng-ten bắt sóng, những miếng bánh đúc lạc to bản rải dưới nền đất và một bài kiểm tra lạ bằng bảng đen, phấn trắng với lời phê “Chưa đến một gang tay”.

[/size]

[size=2][/size]
Bài kiểm tra Học Kỳ I lạ lùng bằng bảng đen, phấn trắng với lời phê “Chưa đến một gang tay”.


[size=2]Bên ngoài không gian triển lãm, hòa cùng điệu đàn lạ tai, lúc nuột nà khi chói gắt, Hường baby đang rất “điên” với màn belly dance đầy ngẫu hứng. Không có trang phục bằng vải, cũng chẳng có trang phục bằng lụa mà chỉ toàn lông, nghệ sỹ nữ duy nhất của đêm khai mạc đã cho khán giả một buổi “rửa mắt” ấn tượng với những điệu múa Trung đông nóng bỏng, dữ dội.

[/size]

[size=2][/size]
Hường baby "điên đủ độ" với belly dance.


[size=2]Nhìn hình ảnh ấy khiến không ít người đam mê nghệ thuật trình diễn nhớ tới hình ảnh Lại Thị Diệu Hà với một cơ thể trần đầy lông vũ. Nhưng Hường baby vẫn chưa “đủ độ điên” như Lại Thị Diệu Hà, chị vẫn kín đáo hơn với thứ có thể tạm gọi là trang phục là lông chim bồ câu. Hường baby cho biết, chị muốn gửi tới mọi người một thông điệp hòa bình.

Triển lãm To – một gang tay – Nghệ thuật cho những kẻ đủ điên đã khai mạc lúc 19h00 tối qua (07/07) và kết thúc vào 20/7 tại OM - studio, Cảng Cống Thôn, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Cuối tháng 5, tại không gian này cũng đã diễn ra một màn nghệ thuật trình diễn thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sự kết hợp của hai nghệ sỹ trẻ họ Lê (Lê Anh Hoài – Lê Nguyên Mạnh) trong triển lãm đương đại ấn tượng Sự hủy diệt vô hình.

Ngoài màn trình diễn ứng biến rất “điên” của ba nghệ sỹ trong đêm khai mạc, những ngày tới, triển lãm tiếp tục giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đủ mọi thể loại từ tranh, điêu khắc, trình diễn, sắp đặt, âm nhạc đến nghệ thuật video của nhiều gương nghệ sỹ tên tuổi như: Nguyễn Hồng Phương (chung kết tài năng nghệ thuật hội họa); Lê Nguyên Mạnh (ấn tượng với Sự hủy diệt vô hình và Bóng); Nguyễn Xuân Hoàng; Phạm Hoài Anh (nhạc sỹ làm sắp đặt) và nữ nghệ sỹ người Bỉ - Virginie.
[/size]
[size=2]Cùng ngắm lại màn trình diễn “Nghệ thuật cho những kẻ đủ điên”:[/size]




[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2]
[/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)