[size=3]Mặc dù vụ việc đã xảy ra một tuần nay, nhưng khi gặp chúng tôi, chị Thùy vẫn chưa hết sợ hãi giây phút kinh hoàng đó. Trên giường bệnh, nạn nhân với giọng nói yếu ớt cố gắng kể lại sự việc, chị về Việt Nam đã được vài tháng và mục đích chính là tìm kiếm thị trường để làm ăn, kinh doanh. Vì vậy, do công việc bận rộn nên chị ít gặp bạn bè, đi chơi, đặc biệt là không hề mâu thuẫn với ai.[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện sức khỏe của chị Thùy vẫn còn rất yếu[/size]
[size=3]Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện sức khỏe của chị Thùy vẫn còn rất yếu[/size]
[size=3]Ngày 8/5, chị Thùy đến nhà chị gái (là tổ trưởng tổ dân phố), ở hẻm 129 đường Trần Quý, phường 4, quận 11 chơi như mọi lần. Đến khoảng 17h30, khi vừa ra về đến ngã tư Trần Quý- Đỗ Ngọc Thạnh, chị Thùy bị một nhóm thanh niên “phục kích” sẵn , dùng mã tấu chém tới tấp, “Khi tôi vừa rời nhà chị gái, một nhóm thanh niên khoảng 4 người bất ngờ lao từ phía sau tới, dùng mã tấu chém nhiều nhát… rồi tẩu thoát”, nạn nhân bàng hoàng kể lại.[/size]
[size=3]Mặc dù bị chém 4 nhát ở lưng, tay với vết thương dài cả chục cm (có một nhát do chị Thùy dùng xe đạp đỡ nên không trúng), nhưng nạn nhân vẫn nhờ xe ôm chở đến công an địa phương gần đó trình báo. Tuy nhiên, khi tới nơi, do máu chảy quá nhiều và bị choáng nên chị được mọi người đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.[/size]
[size=3]Trong lúc kể lại với chúng tôi, nhiều lần câu chuyện bị ngắt quãng bởi sức khỏe của chị Thùy vẫn còn rất yếu. “Do những thanh niên đó ra tay quá nhanh nên tôi không kịp nhìn rõ chỉ biết chúng lên 2 xe gắn máy bỏ chạy. Lúc vừa bị chém, người tôi như bị tê cứng, không hề thấy đau… nhưng một lúc sau thì trên người máu đầm đìa rồi ngất lịm đi, không hề biết chuyện gì nữa”, chị kể.[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]Nạn nhân bị nhóm côn đồ chém đứt gân tay và hai vết thương trên lưng[/size]
[size=3]
[size=3]Nạn nhân bị nhóm côn đồ chém đứt gân tay và hai vết thương trên lưng[/size]
[size=3]Đến tận bây giờ, khi đã tỉnh táo trở lại, chị Thùy vẫn không biết nguyên nhân vì sao mình bị nhóm côn đồ trên truy sát. Tuy nhiên, trong câu chuyện với chúng tôi, có một tình tiết đáng chú ý là trước đó, khi nạn nhân đến nhà chị gái chơi thì thấy chị mình có mâu thuẫn trong sinh hoạt với một người hàng xóm nhưng chị không hề tham gia, sự việc mâu thuẫn giữa hai người sau đó cũng đã được chính quyền địa phương can thiệp. “Do tưởng tôi tới liên quan sự việc nên có một thanh niên chỉ thẳng vào mặt tôi và đòi “xử”; sau này, khi mọi người vào thăm và nghe kể lại, tôi mới biết thanh niên đó là người nhà của người hàng xóm mâu thuẫn với chị gái tôi”, chị Thùy cho biết.[/size]
[size=3]Sau khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ tận tình cứu chữa, hiện chị Thùy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do 3 vết thương nặng, đặc biệt cùi tay bị chém đứt gân nên chưa thể cử động được, toàn thân đang còn đau, nhức…[/size]
[size=3]Hiện gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Gặp chúng tôi khi vào thăm nạn nhân, một số người từng là hàng xóm với chị Thùy cho biết, chị là một người tốt, sống không hề mâu thuẫn với ai, mỗi lần về nước chị thường đến thăm hỏi, nói chuyện với mọi người và cũng là một trong những người thường xuyên đi làm từ thiện.[/size]