Tình yêu - giới tính 2014-09-14 14:36:03

TRAI TỐT VÌ SAO HAY THẤT TÌNH?


Đừng tự hào rằng tuy thất tình nhưng bạn là một chàng trai tốt. Hãy luôn tự hỏi vì sao bạn tốt nhưng luôn…thất tình!
[justify]Mọi cô gái đều trân trọng và có cảm tình với một chàng trai tốt, vấn đề là bạn đang đi chưa đúng hướng mà thôi.[/justify]
[justify]Nếu bạn tự cảm thấy rằng bản thân mình tốt, không có gì để chê: học vấn ổn, gia cảnh tạm, ngoại hình vừa đủ, rất chân thành, nhút nhát, và luôn quan tâm hết mực đến cô gái mình yêu… Vậy mà cô ấy vẫn từ chối bạn, thì nguyên do rất có thể là
 [/justify]
[justify]Tốt bụng không đúng lúc đúng chỗ[/justify]

 

[justify]Cô ấy đang học bài, bạn lại rủ đi ăn (đáng ra nên kiên nhẫn ngồi học với cô ấy). Cô ấy đang buồn, bạn cố ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô ấy vui, nhưng khổ nỗi bạn không có khiếu kể nên thành ra vô duyên vớ vẩn. Cô ấy thích quần áo đẹp, vậy mà sinh nhật cô ấy, bạn lại tặng một hộp bút. Tóm lại, bạn chỉ tốt theo cách của chính bạn, còn cô ấy không hề công nhận điều đó. Vì sao con gái thích trai hư? Vì trai hư luôn đánh trúng tâm lí của con gái, biết nàng cần gì, và luôn tỏ ra rằng “tôi hiểu em”. Còn bạn? Bạn tốt, bạn hiền, bạn ngoan, nhưng bạn chẳng hiểu gì về cô ấy cả.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Quá vô tư vô tâm[/justify]
[justify]Bạn rủ nàng đi chơi. Nàng kì vọng ở bạn một buổi đi chơi vui vẻ, thoải mái và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Nàng thích đi ăn, đi chơi, xem phim. Nhưng bạn lại rủ nàng tới một buổi triển lãm công nghệ - nơi mà bạn thích. Nàng phải đi theo sau lưng bạn, chạy hụt hơi theo bạn vì bạn mải mê coi những món đồ hi-tech bắt mắt. Nàng khát nước, nóng nực và phải dang nắng với bạn, còn bạn thì một câu hỏi han cũng không có. Sau hôm đó, nàng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của bạn nữa. Và bạn thì lại buồn: “Mình có làm gì sai đâu mà?”. Nếu bạn là “trai tốt hay thất tình”, thì ắt hẳn bạn đã từng trải qua một tình huống tương tự như ví dụ trên. Bạn đã hiểu ra vì sao nàng không thích bạn rồi chứ?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Chỉ có nàng bỏ tôi, chứ tôi không bao giờ bỏ nàng”[/justify]

 

[justify]Nếu bạn đã vô tình thốt ra điều này với bạn bè của nàng thì bây giờ tự chỉnh đốn còn kịp. Khi bạn nói ra điều đó, bạn đã chấp nhận mọi thua thiệt về mình. Nàng biết rằng cho dù nàng có đi đâu, làm gì, yêu ai…thì bạn mãi vẫn ở đó, kiên nhẫn và chân thành, rộng lượng và bao dung. Bạn tốt, bạn không bao giờ bỏ nàng được, thế nên nàng chỉ cần xem bạn là “dự bị”. Vì nếu bạn không bao giờ có thể buông tay thì tội tình gì nàng phải gắn bó với bạn chứ? Chẳng phải quá nhạt nhẽo sao?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Mình là trai tốt. Mình cần được yêu!”[/justify]
[justify]Bạn luôn mang một nỗi tự ti của riêng mình. Bạn luôn biết rằng mình tốt, nhưng chưa đủ thu hút để nàng có thể đón nhận. Càng thất tình, bạn càng tự ti và khao khát tình cảm hơn. Vậy nên khi yêu một cô gái, bạn đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào cô ấy. Điều này khiến cô ấy cảm thấy nặng nề khó chịu. Cô ấy không muốn đón nhận một tình cảm quá lớn, quá vĩ đại từ bạn. Bạn luôn thể hiện rằng bạn cần được yêu, khao khát được nàng đón nhận hơn bao giờ hết. Bạn càng mong muốn, nàng càng “cao chạy xa bay”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhiều chàng trai tốt hay được “chia sẻ” rằng: “Đừng tốt với con gái quá. Hư một chút nàng mới thích!”. Thật ra không phải. Hãy tốt như chính bạn vốn có, chỉ cần tránh những khuyết điểm như trên. Hãy tỏ ra mạnh mẽ, và sẵn sàng đón nhận mọi kết quả, đồng thời biết đợi chờ. Nếu làm được, bạn sẽ không thất tình lâu.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)