Tâm sự - chia sẻ 2013-03-08 07:50:24

Trải Lòng cho anh em vietyo ngày 8/3


Mình tham gia vietyo cũng đc kha khá ( == nhưng toàn xem chua vì khong đn , tạ lổi anh em 3ahhyes3) , mình sinh năm 95 ( năm nay là thi cmnr 3ahhyes3)  mấy ngày nay không biết sao tự nhiên nổ máu cày cuốc game ( LOL , dota 2 , HOn bla bla) choi ngày chới đêm 3ahh3 .. trong khi đó mình học cũng bt .. được cái tiếp thu nhanh nên trên trường học lực cũng ko phải là hành xoàn ( nói trắng ra là hs khá 3 năm liền , trong đó 1 năm mém TB mẹ nó ) . Ấy vậy từ ngày thằng bạn nó rũ đánh thữ dota thì coi như xcmn học hành … có vẻ như đi xuống dóc trầm trọng 3ahh3
mẹ mình đi làm hay về trễ .. ấy vậy mà mình thấy sướng vì đc thức khuya canh cữa cho mẹ về kim ln việc cày game mà khong sợ chú ý ^^ 3crisp3 … nhưng không hiểu sao tự nhiên hôm này khác mọi khi mẹ mình về bất thình lình 3ahh3 trong khi mang tai nghe đánh combat rầm rầm ( gần late tanker mnr) .. làm mình sí nữa là cái hồn bay phách tán cmn .. nhưng thay vì một trận no đòn và nge chửi thì mẹ nhìn mình một hồi lâu rùi đi ra …. off cho rùi …. lúc đi xg dưới nhà thì mẹ ngồi một chổ gần bàn ăn và nhìn mình … không biết nói j hơn … tưởng sẽ ăn chửi ..nhưng mẹ chỉ hỏi mình ăn cơm chưa … sao giờ chưa ngủ … ( làm mình thần người 1 lúc ..3blur3) .. thoáng thấy mặt mẹ gợi buồn buồn …  thôi chĩ biết im lặn mà đi lên gac thui ….=="
Khi mình viết những dòng này thì biết là hôm này là ngày 8/3 rùi .. không biết sẽ tặng mẹ j đây .. và một hồi nghĩ lại … mình làm vậy đã rất sai rồi .. mẹ mình lo cho mình như vậy liệu có đáng ko .. trong khi mình suốt ngày ngồi la ó trong game , một ngày gần như đi học về là trốn trong phòng ngồi chới game .. lâu mới nhìn mẹ … lâu lâu mới phát hiện mẹ mình đã già rồi và các nếp nhăn đã nhiều hơn … mình phải học .. phải làm j đó để sau này không để mẹ minh phải khổ cức nữa … mình phải làm lại từ đầu .. phải như vậy .
 
Vậy đó mình mong món quà tốt nhất và cũng là nhiều nhất đối với mẹ mình là một tấm bằng đại học một giấy đổ đại học to in và thôm phức muồi giấy mới 3adore3 và phai làm sao , từ đâu và từ khi nào …. mình đã lang thang trên các diển đàn về học tập … nhưng trời ơi đinh là học mà sao giờ mới biết bài giảng trên đó có vẽ hơi mắc so với mình hix hix … ( gặp tiền tết thì tiêu sạch trong game )… bởi vậy mình chỉ mong nếu có bạn nào trong 4rum vietyo học đc hay có acc hay bài giảng luyên thi đại học thì mình không giám đòi hỏi dùng chùa nhưng it ra mình cũng sẽ đáp lể bằng những thứ mình có đc … ( mình thì không thạo  về máy tính nhưng cái khoảng key phần mêm như NIS , KAS … BKAV thì mình có thể nói là mình sin đc cho các bạn dùng dài dài .. vì anh họ mình làm bên công ty phần mềm  nên mấy cái key >150 ngày nhiều lắm .. dùng phiên bản pro tùm lum … ..vậy nha …
 
cám ơn các bạn dù giúp hay ko cũng là 1 lời đông viên cho mình …. ( từ này sẽ ln thank mọi topic mình đọc )
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)