Thần tượng của bạn 2010-01-12 15:05:28

Traci Lords: Nữ hoàng phim khiêu dâm


Những nhà sản xuất phim và các nam diễn viên đóng cùng đã có những lời nhận xét rất độc địa cho Traci, “Con bé đó phát triển trước tuổi, nói 15 tuổi không ai tin. Nó sinh ra như để dành cho sex vậy và luôn luôn thèm khát tình dục”.

[justify]Vào tháng 05/1986, một người đàn bà trẻ ở bãi biển Redondo, California bị đánh thức lúc 4:30 sáng bởi 3 người đàn ông gõ cửa phòng ngủ. Chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trên người, mặc dù vẫn còn chếnh choáng, lâng lâng của cocaine sau bữa tiệc hôm trước, người đàn bà này vẫn đủ tỉnh táo nhận ra dòng chữ FBI màu vàng nổi bật trên chiếc áo của ba người đàn ông. Cô nàng cố nhớ lại xem mình đã cất giấu ma túy kỹ càng hay chưa. Song cuộc đột kích của nhân viên FBI không phải tìm kiếm ma túy mà liên quan đến tình dục.[/justify]

[justify]Một cảnh sát lên tiếng “Chúng tôi biết rất rõ về cô, Nora. Chúng tôi có mặt ở đây để giúp đỡ cô nhưng để làm được điều đó, trước tiên cô phải có thái độ hợp tác với chúng tôi”.[/justify]



Nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa Traci Lords nhanh chóng trở thành gương mặt được ưa thích


[justify]Trên thực tế, tên cúng cơm của cô gái này là Nora Kuzma nhưng mọi người lại biết đến cô với tên Traci Lords, nữ hoàng phim khiêu dâm của nước Mỹ. Theo điều tra của FBI, cô gái này đã tham gia diễn xuất 77 bộ phim khiêu dâm trong khoảng thời gian 3 năm trước đó. Đối với một người trưởng thành ở Mỹ, điều này không hề vi phạm pháp luật nhưng với Lords thì khác.[/justify]

[justify]Được biết, Traci Lords vừa tổ chức sinh nhật 18 tuổi của mình vài ngày trước đó nghĩa là 3 năm trước cô nàng mới có 15 tuổi. Trong vòng một vài tuần, vụ việc đã trở thành một vụ scandal sex đình đám và Traci Lords là tiêu điểm của dư luận.[/justify]



[justify]Đối với một vài người Mỹ, cô gái trở thành biểu tượng của sự đồi bại, là một ví dụ điển hình đáng khinh về tình trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận người. Các nhà chính trị khẳng định sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ đã lợi dụng thân thể của Traci Lords và thông qua nhiều luật lệ mới để bảo vệ các trẻ em khác khỏi các vụ khai thác tình dục.[/justify]



Those Young Girls, một trong những bộ phim của Traci Lords bị cấm lưu hành


[justify]Tổng thổng Mỹ, Ronald Reagan và bộ trưởng tư pháp Edwin Meese “vịn” vào sự kiện của Traci Lords để làm bàn đạp cho chiến dịch chống khiêu dâm, họ thúc đẩy những thay đổi của luật pháp liên bang, buộc các nhà làm phim khiêu dâm phải tuân thủ cho tới ngày nay.[/justify]

[justify]Các rạp hát và các cửa hàng cho thuê băng đĩa bị cấm lưu hành các thước phim do Traci Lords đóng như “Those Young Girls”, “We like to Tease”, "New Wave Hookers," "Educating Mandy" và "Bad Girls III."[/justify]

[justify]Traci Lord trở thành một tiện dân trong kỹ nghệ khiêu dâm. Những nhà sản xuất phim và các nam diễn viên đóng cùng đã có những lời nhận xét rất độc địa cho Traci, “Con bé đó phát triển trước tuổi, nói 15 tuổi không ai tin. Nó sinh ra như để dành cho sex vậy và luôn luôn thèm khát tình dục”.[/justify]

[justify]Ở giữa thập niên 90, phim sex là những hiện tượng nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Sau đó khi Internet phát triển thì mọi người có thể xem những bộ phim khiêu dâm nổi đình nổi đám từ năm 1997 như “Boogie Nights”.[/justify]



Bộ phim "Boogie Nights" nổi tiếng của Traci Lords năm 1997


[justify]Hai mươi năm sau, Traci Lords phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy "Khi tôi tham gia đóng phim khiêu dâm, hoạt động kinh doanh này vẫn còn rất bí mật. Có thể đến cửa hàng thuê băng đĩa về xem nhưng hoàn toàn không giống như bây giờ, phim ảnh sex xuất hiện tràn lan khắp mọi nơi. Ai cũng có thể tìm kiếm chúng một cách dễ dàng và internet là nhân tố lớn trong chuyện này, có nhiều phụ nữ muốn lăng xê mình bằng cách tự thú nhận mình từng là diễn viên đóng phim khiêu dâm. Điều này không hề xảy ra ở thời tôi. Bản thân tôi đóng phim nhưng hy vọng càng ít người biết chuyện đó càng tốt còn giờ đây thì ngược lại hoàn toàn. Thật là một điều nực cười”.[/justify]

[justify]Năm 1973 xuất hiện một sự thay đổi đáng kể trong nền văn hóa của đất nước Cờ sao khi tòa án tối cao đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử trong đó cho rằng nên đánh giá vấn đề khiêu dâm ở từng khu vực khác nhau, dựa trên những chuẩn mực đạo đức của cộng đồng địa phương đó. Chính nhờ phán quyết này đã mở rộng hơn cho lĩnh vực kinh doanh khiêu dâm.[/justify]



Bộ phim "Deep Throat" với số tiền đầu tư chỉ vỏn vẹn 24.000 USD nhưng mang lại số tiền lợi nhuận khổng lồ


[justify]Mặc dù vậy, đa số người dân Mỹ đều không cảm thấy thoải mái khi bước vào các rạp chuyên chiếu phim khiêu dâm ở địa phương, chất lương hình ảnh không được tốt và nhờ những cải tiến kỹ thuật đã khiến phim khiêu dâm trở nên phổ biến hơn. Sự ra đời các loại máy videocassette cho phép hàng triệu người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ tiếp cận gần hơn tới bộ phim sex, chính vì thế không lâu sau 3 cuốn phim khiêu dâm đình đám của Traci Lords đã “có mặt” tại nhiều gia đình Mỹ.[/justify]



Một cửa hàng chuyên cung cấp sách, báo, phim khiêu dâm dành cho người lớn


[justify]Những thước phim này đã mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất, ví dụ số tiền đầu tư cho bộ phim sex có tên "Deep Throat" chỉ vỏn vẹn 24.000 USD nhưng số tiền thu lại thì không tưởng, lên tận 600 triệu USD.[/justify]



Vụ xì căng đan càng khiến tên tuổi của Traci Lords được nhiều người biết đến


[justify]Chính vì thế cái tên Traci Lords càng được biết đến nhiều hơn, không chỉ những người yêu thích và chuyên sưu tầm phim khiêu dâm biết đến mà nhờ Internet nó lan rộng ở một diện tích rộng hơn và khi vụ xì căng đan này xảy ra nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.[/justify]

[justify]Cuộc đời của Nữ hoàng phim khiêu dâm[/justify]

[justify]Tên thật của Traci Lords là Nora Kuzma, cô nàng sinh ngày 07/05/1968 và lớn lên ở Steubenville, Ohio, “một thành phố sản xuất thép bẩn thỉu” đó là lời nhận xét của Nora trong cuốn tự truyện Traci Lords: Underneath It All.[/justify]

Cha của Nora là Louis Kuzma, một người Ukraina di dân làm công nhân của một công ty sản xuất thép nhưng lại nghiện rượu nặng. Và mỗi lúc say rượu người đàn ông này thường xuyên đánh đập vợ con. Sau nhiều năm chung sống với người chồng vũ phu, đến năm 1980, bà Patricia Kuzma, mẹ của Nora cùng bốn đứa con gái trốn sang California để thoát khỏi “địa ngục trần gian”.



Cuốn tự truyện Traci Lords: Underneath It All


[justify]Nhưng số phận dường như trêu đùa người đàn bà này khi ở chỗ mới bà cũng không có hạnh phúc. Người đàn ông thứ hai trong cuộc đời, Roger lại là một kẻ buôn bán ma túy, tệ hại hơn hắn còn làm nhục Nora từ khi còn bé. Ngay từ những năm tháng học tiểu học, cô bé đã phải chịu đựng cảnh cha dượng cưỡng hiếp và gia đình thường xuyên xô xát.[/justify]



[justify]Trong cuốn tự truyện của mình, Nora cho biết mình có quan hệ tình dục rất sớm, từ năm 10 tuổi nghĩa là trước khi bị cha dượng cưỡng hiếp. Năm 15 tuổi phá thai lần đầu tiên và bỏ nhà đi lang thang chỉ vài ngày trước sinh nhật 16 tuổi, cuối cùng đến sống chung với chính người tình của mẹ, Roger sau khi hai người đã chia tay.[/justify]



Gương mặt xinh đẹp của Traci Lords


[justify]Con đường đến với "danh hiệu" Nữ hoàng khiêu dâm[/justify]

[justify]Tên Roger là một người “vô công rồi nghề” song hắn đã có con mắt tinh đời khi nhìn ra mỏ vàng từ thân hình vô cùng hấp dẫn của Nora. Với cái danh cha dượng, y đã thay cô trả lời những quảng cáo tìm người mẫu quảng cáo. Và rồi cơ may đã đến, có một quảng cáo viết rằng “Cần gấp một người mẫu có ngoại hình đẹp, đạt yêu cầu sẽ nhận làm ngay” kèm theo số điện thoại và địa chỉ của Van Nuys Boulevard ở San Fernando. Không bỏ lỡ cơ hội, cả hai liền tìm đến công ty đăng tải quảng cáo này. Đó là công ty Jim South's World Modeling Talent Agency, người nắm giữ cương vị giám đốc là James M. Souter Jr. , từng thành lập một công ty người mẫu hợp pháp ở Dalas.[/justify]



Traci Lords tiết lộ mình có quan hệ tình dục từ năm 10 tuổi


[justify]Nhưng cuối thập niên 1970, công việc mua bán dâm phát triển rất nhanh ở California chính vì thế công ty Jim South's World Modeling Talent Agency đã chuyển sang hoạt động chuyên tuyển chọn diễn viên đóng phim khiêu dâm để cung ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hàng ngày công ty này đón tiếp rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp đến nộp đơn xin việc và giám đốc là James M. Souter Jr. đương nhiên trở thành “ông trùm” trong hoạt động tuyển chọn diễn viên phim “con heo”. Ông ta đăng quảng cáo tuyển người trên 15 tờ báo trên khắp thành phố Los Angeles và có hàng ngàn phụ nữ trẻ tìm đến công ty mỗi năm.[/justify]

[justify]Sau lời chào hỏi cụt lủn, South yêu cầu Nora cởi quần áo ra để chụp một tấm ảnh khỏa thân, cô gái trẻ tỏ vẻ ngần ngại. Trong thực tế, mặc dù có quan hệ tình dục và phá thai rất sớm song Nora vẫn chỉ là cô bé con, vẫn còn ngây thở không hiểu hết được vấn đề mình đang phải đối mặt. Với kinh nghiệm của mình, Jim South đã thuyết phục để Nora “Cô cô biết nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Marilyn Monroe không? Cô ấy cũng bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc chụp ảnh khỏa thân và cô cũng đẹp không thua gì cô ấy. Hãy tin vào con mắt tinh đời của tôi đi, cô sẽ nổi tiếng không thua gì đâu”. Và Nora đồng ý trút bỏ xiêm y.[/justify]



Nora Kuzma


[justify]Khi cô gái trẻ khỏa thân, “ông trùm” phải ngẩn ngơ trước những đường cong hấp dẫn chết người của Nora. Chính vì thế muốn nắm giữ “vật báu” trong tay ông ta muốn nhận Nora vào làm việc ngay. Song trước hết theo luật pháp, Jim South cần một giấy tờ hợp pháp chứng nhận tuổi tác của cô gái. Người “cha sượng” Roger nhanh chóng đáp ứng bằng một chứng minh thư giả có tên là Kristie Nussman trong đó khai thêm 5 tuổi. Cái tên giả này không được mỹ miều như tên thật Nora Kuzma dó đó “ông trùm” cho rằng cần có một nghệ danh thật kêu cho cô nàng.[/justify]

[justify]Và Nora chọn theo tên của một người bạn ở Ohio, Traci còn tên họ cô cho thêm “s” vào chữ Lord trong Jack Lord, tên của một nam diễn viên nổi tiếng trong bộ phim truyền hình “Hawaii Five-0”. Su này khi có cuộc trờ chuyện với Chicago Tribune, Traci chia sẻ về “người hùng” của mình, “Khi còn nhỏ, tôi đã si mê và hâm mộ anh ấy. Jack Lord lái chiếc xe đua rất đẹp và thường ăn nói ác khẩu. Chính vì thế khi tìm kiếm nghệ danh cho mình tôi nghĩ ngay đến “người hùng” của mình. Và thế là cái tên Traci Lords ra đời”.[/justify]



[justify]Chỉ vài ngày sau lần chụp ảnh khỏa thân, South đã sắp xếp cho Nora rất nhiều việc. Đầu tiền là sắp xếp Traci trong vai một nữ sinh chụp hình cho tạp chí dành cho nam giới với số thù lao 250 USD. Tiếp theo là chụp ảnh khỏa thân cho các loại tạp chí và nhờ tài của mình “ông trùm” South đã thu xếp một buổi chụp ảnh khỏa thân cho Traci với các tư thế không thể khiêu gợi hơn giúp cho cô nàng dành được một vị trí nổi bật trên tạp chí Penthouse ấn bản tháng 09/1984 và Traci đút túi một khoản tiền không nhỏ, 5.000 USD. Khi ấn bản này được xuất bản rộng rãi, rất nhiều lời xì xèo, bàn tán ở tường trung học Redondo Union High, nơi Traci đang theo học. Lập tức, cô nàng bỏ học ngay sau đó và “tậu” một chiếc Corvette mới cóng.[/justify]










Người nổi tiếng,Phóng sự
2010-01-02T08:33:00+07:00
Loading related posts…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)