Sao Việt 2009-03-17 08:04:00

Trà My Idol: Tôi ngày càng "đàn ông" hơn


(TT&VH Online) - Buổi casting phân vai của phim truyền hình Thiên thần áo trắng
đã được diễn ra vào chiều ngày 16/3 tại rạp Thăng Long, Tp.HCM. Trước khi buổi thử vai kết thúc thì ca sĩ Trà My Idol bất ngờ xuất hiện và "lọt" nhóm ứng cử viên tốt nhất trong sự lựa chọn của đạo diễn Lê Hoàng cho bộ phim truyền hình đầu tay của mình.


TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng ca sĩ Trà My Idol ngay sau buổi casting phim kết thúc:


Ca sĩ Trà My (Ảnh: ZaiZai)


* Lý giải cho sự bất ngờ xuất hiện của Trà My trong buổi casting phim Thiên thần áo trắng đi?
Thời gian này em khá rảnh rỗi nên khi nghe tin đạo diễn Lê Hoàng và giám đốc casting phim Minh Thuận đang chuẩn bị tuyển diễn viên cho 2 phim mới nên đến xem thế nào. Nếu được thì em sẽ tham gia một trong hai phim đó.

* Hỏi thật nhé, có phải vì thị trường âm nhạc ế ẩm nên My mới đi đóng phim?



Trời ơi. (Cười). Âm nhạc thì theo mùa và cũng vì lý do kinh tế nên hiện tại ca sĩ không có nhiều sô diễn. Khi có thời gian rảnh rỗi thì em cũng muốn thử sức với điện ảnh xem như thế nào. Nếu có một vai diễn phù hợp thì cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của mình nhiều hơn tới công chúng.

* Trước đây My đã nhận được nhiều lời mời đóng phim chưa?

Em từng được mời tham gia một bộ phim nhựa nhưng đành phải từ chối vì khi đọc kịch bản có một số cảnh hơi nhạy cảm…

* Đi casting phim dành cho tuổi teen, My có thấy mình già hơn so với các bạn cùng lứa tuổi?

Chính xác (Cười lớn). Em ở ngoài già dặn hơn so với các bạn cùng casting nhưng nếu được tham gia đóng phim thì chắc chắn em sẽ học và tìm hiểu thêm những cá tính của các bạn teen bây giờ.



* Vậy My sẽ “cưa sừng làm nghé”?

(Cười)… Nói thế thôi chứ em mới 20 tuổi à. Vẫn còn gần gũi với lứa tuổi học sinh. Có thể em không diễn xuất tốt bằng các bạn đã đóng nhiều phim hay học tại các trường điện ảnh nhưng thời gian qua em đã đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người nên cũng “dạn” hơn, tự tin hơn.

* Cách đây không lâu có tin đồn về một người đàn ông sinh sống trong căn hộ của My?

Ôi. Đó là ca sĩ Hoàng Hiệp. Người quản lý cũ của em đấy. Anh ấy ở nhờ nhà của em trong thời gian mới vào Sài Gòn lập nghiệp và chưa thuê được nhà. Hiện tại anh đã đưa vợ con vào Sài Gòn sinh sống, thuê được nhà và cửa hàng để kinh doanh.

* Là một nữ ca sĩ trẻ, nổi tiếng nhưng lại để một người đàn ông xa vợ ở chung nhà. My không sợ điều tiếng gì sao?



Trời ơi… Trong nhà còn có anh trai của em ở cùng nữa. Em quen anh Hiệp từ nhiều năm trước đây khi còn ở Hà Nội. Anh Hiệp vào Sài Gòn ban đầu làm người quản lý giúp em về chuyên môn, bài vở và lịch sinh hoạt.

Ai cũng sợ bị đồn thổi nhưng giờ thì em đã quen rồi. Em từng nhận được nhiều lời đồn thổi ngay từ khi thi VietNam Idol. Tất nhiên khi tin đồn đến tai thì cũng hơi khó chịu nhưng dần cũng quen. Ban đầu em cũng muốn đi giải thích nhưng công việc kéo mình đi và một thời gian sau thì em học được cách sống chung với những tin đồn…



* Mối quan hệ của Trà My và Hoàng Hiệp hiện tại như thế nào?

Hiện tại thì anh Hiệp và em không làm việc cùng nhau nữa và chỉ còn là những người bạn. Thỉnh thoảng em vẫn ghé qua cửa hàng anh Hiệp chơi cùng anh và vợ con anh. Nói chung là mối quan hệ rất bình thường.

* Việc “chia tay” này có bao hàm sự bất đồng giữa hai người?



Có những tin đồn kiểu sao anh Hiệp bỏ vợ vào trong Sài Gòn để làm việc cho em. Nhưng không phải. Em không biết trong gia đình Hiệp như thế nào nhưng khi anh ấy vào Sài Gòn là muốn định hướng cho tương lai, cho công việc làm người quản lý ca sĩ của mình. Anh em biết nhau từ trước nên em cũng muốn giúp nên việc kết hợp với nhau cũng thuận lợi. Tuy nhiên sau một thời gian thì “cấp trên” của em lại chưa nhìn thấy kết quả. Bốn tháng không phải thời gian đủ để làm một cái gì lớn lao, Hiệp đã giúp em rất nhiều về chuyên môn nhưng về bề ngoài thì mọi người lại đánh giá anh ấy không có năng lực. Bản thân em vẫn nghĩ rằng có Hiệp giúp em về mặt chuyên môn thì rất là tốt. Hai anh em cũng biết được ưu điểm và nhược điểm của mình.

* Mỗi lần gặp, lại thấy Trà My “men” (đàn ông) hơn?

Đúng rồi. “Men” nhưng không có vấn đề về giới tính à nha (Cười lớn).

Sau mỗi chuyện xảy ra em ngày càng phải cứng cáp và trưởng thành hơn. Cuộc sống ở Sài Gòn chỉ có hai anh em, mọi việc đều phải tự mình đối đầu hết. Có người quản lý giúp mình một số việc nhưng còn rất nhiều việc khiến mình phải tự lo toan, suy nghĩ. Em đã tập cho mình một vỏ bọc bên ngoài, à không, nói một cách chính xác thì cái vỏ bọc đó tự tạo thành khi nhiều việc xảy đến với mình cùng một lúc. Theo em nghĩ, tính cách đó phải là của một người đàn ông chứ không phải của một cô gái mới 20 tuổi như em.



* Nếu bài phỏng vấn này được giật tít “Tôi ngày càng đàn ông hơn” thì My nghĩ sao?

Haha… Ôi, chết đấy…

Thành Trung (thực hiện)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)