Tâm sự - chia sẻ 2009-04-15 09:38:04

Tôi yêu máy bay bà già thì sao? :>



[justify]Tôi từng đọc rất nhiều bài viết về mối quan hệ “phi công trẻ lái máy bay bà già” và vô cùng khó chịu trước thái độ “phán xét” một chiều của mọi người…[/justify]

[justify]Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm marketing cho một công ty nước ngoài. Tôi có thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Nói vậy để mọi người hiểu tôi yêu “máy bay bà già” của mình không phải vì cơ hội tiến thân hay vì tiền bạc gì đó.[/justify]

[justify]Trước khi gặp người yêu của tôi bây giờ tôi đã từng yêu rất nhiều. Bạn bè tôi cũng biết chuyện này và thường trêu tôi là “đồ sát gái”. Thực tế thì nếu muốn cưa cẩm ai đó tôi không cần mất nhiều thời gian hay chiêu thức gì đó. Tuy nhiên, những mối tình với các “em bé” làm tôi nhanh chóng cụt hứng. Có lẽ tôi chưa bao giờ thực lòng muốn cưa cẩm ai, hoặc tôi đến với họ chủ yếu là nhìn thấy tín hiệu xanh trước nên không có được tình cảm lâu bền cũng như sự kiên nhẫn đợi người yêu hàng giờ ngồi trang điểm, năn nỉ hết nước nếu cô ấy dỗi.[/justify]

[justify]Sau một thời gian dài chinh chiến trên tình trường tôi quyết khép lòng mình lại. Tôi không muốn làm tình cảm của mình thêm hời hợt và những người con gái yêu thương tôi bị tổn thương thêm nữa. Hơn nữa, với tính chất công việc của mình, tôi không muốn đi tới đâu cũng bị dò xét hay cười mỉa mai “chàng Đông gioăng”… Tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho mình những nguyên tắc hay tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn vợ, với tôi chỉ cần ai đó làm tôi yêu thực lòng thì tôi sẽ cưới, vậy thôi. Thế nên, tôi chưa bao giờ tự chất vấn hay ngạc nhiên vì hiện tại tôi đang yêu một chị hơn mình 4 tuổi.[/justify]



[justify]Tôi gặp chị trong một hội nghị khách hàng của công ty. Chị là đại diện của một đại lý cấp 1 của công ty tôi và có doanh số bán hàng cực kỳ ấn tượng nên dù không nằm trong khu vực tôi quản lý nhưng tôi vẫn muốn gặp để tìm hiểu bí quyết của chị.[/justify]

[justify]Phải nói là ngay từ phút đầu tôi không mấy thích cái ánh mắt nhìn của một “bề trên” thành đạt nhìn tôi như một chú em học việc. Nhưng kệ, tôi đã quá quen với những ánh mắt ấy từ khách hàng, đồng nghiệp hay đối tác nên vẫn cứ tỉnh bơ hỏi điều mà mình đang quan tâm với thái độ ngang hàng phải lứa. Tôi không ngờ cuộc nói chuyện ấy đã đi vào lịch sử khi tôi sửng sốt nhận ra rằng tại sao tôi lại cảm thấy gần gũi và yêu thương người này đến vậy.[/justify]

[justify]Từ đó, tôi thường xuyên tìm cách liên lạc và gặp gỡ chị. Tôi không hề giấu diếm cảm xúc của mình với “bà chị lớn tuổi” nhưng dường như chị chẳng mấy bận tâm tới điều đó. Tôi không nhớ hết cảnh tôi đã phải khốn khổ thế nào để nghĩ ra các cách theo đuổi và làm chị rung rinh. Nếu như trước đây tôi chỉ cần cười cười một chút là đã có ngay cô em mình thích trong tay thì giờ tôi gần như phát khóc vì không biết cách nào đến gần được trái tim chị.[/justify]

[justify]Một năm trôi qua, tôi ngày càng hiểu và yêu say đắm chị hơn. Chị là chị cả của ba người em khác, mọi công to việc nhỏ trong gia đình đều đổ dồn lên chị. Vì vậy chị đã sớm bươn chải và có được những thành công như ngày hôm nay. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, quá tập trung cho công việc, gia đình, chị đã không có thời gian để lo cho hạnh phúc riêng của mình. Tôi đã vô cùng sửng sốt khi nghe một người bạn của chị kể, chị chưa từng yêu ai. Ngày đi học chị có thích một anh nhưng cho rằng anh ấy ở cao quá nên chị không dám với tới rồi cuộc sống cuốn chị đi và chị quên mất việc… yêu.[/justify]

[justify]Khi tôi mở lòng muốn yêu và kết hôn cùng chị tôi đã nhận lại được những lời phản đối dữ dội, thậm chí là cay độc. Họ không tin tình cảm của tôi đối với chị sâu bền. Nhiều người khác nói với tôi rằng tôi chắc chắn là thằng có vấn đề thì mới đi “đâm đầu” vào chỗ đó. Bố mẹ tôi thể hiện sự thất vọng ra mặt. Ông bà mong có một cô con dâu giỏi giang và đứng đắn như chị nhưng không muốn tôi lấy một người hơn mình bốn tuổi. Thời gian đó tôi như một người diễn viên xiếc nghiệp dư đi chông chênh giữa việc theo đuổi chị và thuyết phục gia đình cũng như mọi người xung quanh có cái nhìn khác về mối quan hệ của chúng tôi và chẳng có gì là chắc chắn.[/justify]

[justify]Tôi đã ngờ vực, thắc mắc tại sao một người như chị lại có thể lạnh lùng, thờ ơ trước sự quan tâm của tôi… nhưng tôi nhanh chóng tìm được câu trả lời. Chị không dám tin vào những gì tôi nói và làm bởi tôi và chị khác nhau nhiều quá, chị sợ đó chỉ là thứ tình cảm nông nổi của tôi và chị sẽ không giữ được chân tôi. Biết được chuyện đó tôi đã ngỏ lời cầu hôn cùng chị, những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng đã được chị gật đầu. Bây giờ thì chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay. Tôi không hiểu các “phi công trẻ” khác thế nào, riêng tôi, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì “máy bay” của mình. Tôi tự hỏi, tôi hạnh phúc và “chị” cũng hạnh phúc vậy thì tại sao tôi không được yêu người hơn tuổi?[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)