Tâm sự - chia sẻ 2012-01-27 13:38:17

Tớ yêu thầm cậu đã 8 năm rưỡi rồi đó P2


Cảm ơn tất cả mọi người đã cho em lời khuyên. 3congratz3




Hôm nay Cậu ấy gọi tớ ra đón đi vào nhà 2 bạn chơi. 1 tớ người quen, 1 người thì không quen. Cũng hơi ngại ngại, hix. Có 1 điều khiến t nhận ra là cậu vẫn rất vô tư, trong sáng trong mắt cậu tớ và cậu vẫn là 2 đứa bạn. Thật ra là tớ cũng muốn làm bạn với cậu cho tới khi tớ có thể kiếm ra tiền, mới nói lời yêu cậu. Nhưng tớ sợ 2 điều nếu không nói ra thì lỡ cậu yêu ai khác thì sao "Chắc tớ cũng chết mất'', nếu nói ra thì sao nếu cậu cũng thích tớ thì là chuyên khác rồi nếu không…Điều này tớ rất sợ là tớ và cậu sẽ chẳng có nổi tình bạn trong sáng, vô tư, như xưa. Tớ nên làm gì đây cậu. Còn 1 điều nữa là tớ chỉ muốn tất cả những điều tốt nhất cho cậu, lỡ tớ nói ra cậu lại suy nghĩ nhiều như thế sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu, Cậu lại còn được học bổng nữa chứ, yêu vào thì sẽ sao nhãng họ tập của cậu. Ôi nói lung tung quá hay tớ bị Hâm rồi nhỉ…………Tớ làm gì đây cậu ơi. 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)