Làm quen kết bạn 2011-02-04 04:36:37

to yeu chau gai cua mjnh.cac c cho to loi khuyen voi


[size=4]Mọi người ơi! Có lẽ mình đã yêu đứa cháu gái của mình rồi, mình biết mình thật điên rồ, mình đi trái lại đạo đức, nhưng……….thật sự là mình đã có tình cảm với cháu của mình. Mình và nó bằng tuổi nhau, tuy ở xa nhau, nhưng mỗi lần về quê mình vẫn về thăm nó, mình và nó rất thân thiết, lần về quê vừa rồi mình mới nhận ra rằng mình có tình cảm với nó, nhưng chắc nó k biết và nó sẽ ko bận tâm đâu. Nhưng lúc mình cầm tay nó mình có cảm giác rất ấm áp, vui khi đc ở bên nó, khi mình và nó nắm tay nó có vẻ rất ngại, ko biết là sao nữa, mình hâm mất rồi. Đi đâu làm việc gì mình đều nhìn quanh xem nó có ở đây ko? Khi……mình nghe chính miệng nó nói rằng có người yêu rồi, mình cảm thấy rất buồn, đau lòng lắm, nhưng mình vẫn cười và chúc nó hạnh phúc. 1 tuần ở quê mình với nó ở cùng nhau tại nhà bà nó là bác của mình. Hic mình rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều nhìn thấy nó, nói chuyện cùng nó, ăn cơm do nó nấu, nhưng mình thoáng nghĩ rằng mình và nó ko thể ko bao giờ có thể yêu nhau. Mình rất muốn xóa cái ý nghĩ đó nhưng càng muốn quên đi mình lại bắt gặp nụ cười của nó, nó lại đến bên mình, ngồi tâm sự và cầm lấy tay mình, nhưng lúc đó mình rất muốn nói với nó nhưng tâm tư trong lòng mình, nhưng mình ko thể, ko thể phải ko?? Rồi hôm nay khi mình quyết định lên xe trở về nhà, để thôi ko còn bắt gặp nụ cười, ánh mắt, của nó nữa….Lúc lên xe nó còn ra tiễn mình, ánh mắt nó nhìn mình, vẫn là ánh mắt đó, mình buồn lắm khi phải xa nó, mình muốn nói cho nó hiểu. Mình nhớ nó lắm, mình yêu nó, nhưng phải làm sao đây, khi mình và nó không thể…[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)