Em rất yêu anh, không muốn mất anh nhưng em không đủ tự tin sẽ vượt qua chuyện này ? Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì về anh từ chỉ. Em cảm thấy rất khó chịu khi nghe chỉ nhắc đến anh. Còn anh, Anh băn khoăn không biết đứa bé có phải là con anh không ? Nếu đúng anh chỉ nhận con, chứ không bao giờ thừa nhận chỉ. Thế mà, đi đâu chỉ cũng làm như chỉ là vợ của anh vậy, tuy không được ai thừa nhận hết.
![](http://img411.imageshack.us/img411/5568/heartbysnulvf8.jpg)
Bây giờ, em rối lắm, đôi lúc em muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, chia tay sớm bớt đau khổ nhưng…. nghĩ đến anh em không thể, với anh em là tất cả. Trước đây, anh đã bị 1 "vết thương lòng" quá lớn cho nên anh mới trở thành con người ăn chơi như thế. Anh nói em chính là người xoa dịu vết thương của anh, nhờ có em anh muốn rũ bỏ tất cả, làm lại từ đầu, anh không thể sống thiếu em. Nếu em bỏ anh, em không biết anh sẽ làm gì nữa vì anh không còn gì để mất. Tính anh rất cố chấp, không ai có thể ép buộc anh nếu anh không thích.
Em mong anh chị cho em lời khuyên, em nên gìn giữ tình yêu này hay là nên chia tay ?
Có thể em không thể tìm được 1 tình yêu thứ 2 như thế.
Nếu tiếp tục, em không biết chúng em sẽ đi đến đâu, gia đình em biết quá rõ về anh và không bao giờ chấp nhận chuyện này. Em biết trước nhưng em không thể khống chế con tim của mình, giá như em không biết chị đó, không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người, có lẽ em không đau khổ như thế, em giống như người "cướp chồng" của người khác vậy…
Em cảm thấy mệt mỏi, em không biết phải chịu đựng tình cảnh này đến bao giờ ?????
.