Nghệ thuật - blog 2011-10-17 02:06:56

Tình yêu không trọn vẹn!!


Em đi tìm anh giữa những cơn mơ.

Em đi tìm anh dưới cái lạnh thấm vào da.

Em đi tìm anh giữa mùa hè nóng oi ả.

Em đi tìm anh giữa sa mạc hoang vắng.

Em đi tìm anh …

Từ lâu, bạn đã không còn tồn tại trong tâm hồn tôi, bạn đã bị chôn vùi dưới trái tim tôi,bạn đã thoát ra khỏi miền ký ức của tôi …

Chiều vắng, tôi đang lang thang trên đường, thì chợt bắt gặp dáng lưng quen thuộc, nhìn nó mà tôi đã mơ hồ đoán ra đó là bạn, tôi thắc mắc, tôi quên bạn rồi mà ? Sao giờ tôi lại nhớ bạn ? Sao giờ tôi lại biết bạn ? Tại sao ?

Có lẽ là vì quá yêu, nên tôi chỉ tưởng tượng, tôi chỉ biện hộ cho nỗi nhớ đong đầy của mình. Tôi nhớ bạn đến từng giây, tôi luôn nghĩ về bạn từng ngày, tôi nhớ bạn xôn xao …

Tôi muốn quên bạn, quên nỗi đau khổ đã giằng xé con người tôi, tôi muốn quên đi tất cả.

Tôi cho rằng mình đã quên con người bạn, quên ánh mắt ấm áp, quên nụ cười trìu mến của bạn, nhưng tôi không thể.

Bạn bè là người ngoài cuộc, nên họ nhìn thấy rằng tôi đang che giấu chính bạn thân mình. Tôi vui cười, nhảy chân sáo, chạy lung tung, bạn bè chỉ im lặng, đi theo tôi, họ biết tôi đang rất đau khổ, họ an ủi tôi, chiều chiều họ cùng tôi đi chơi, họ cũng muốn tôi quên đi bạn, họ ghét bạn ! Họ trách bạn vì bạn làm tổn thương tôi, nhưng khi nghe bạn bè nói chuyện với nhau về bạn, tôi buồn lắm, tôi giận lắm. Khi tôi giả vờ tươi cười đến hỏi chuyện gì, họ lại im bặc. Họ sợ tôi buồn, họ không muốn tôi buồn thêm 1 lần nữa, họ là người trung thành với tình bạn của chúng tôi, còn bạn thì không trung thành với tình yêu của chúng mình. Tại sao ?

Tôi đứng bơ phờ, ánh mắt bơ thờ. Bạn quay người lại, tính wa đường, bắt được tọi đang đứng đó, bạn vẫy tay gọi tôi. Tôi giật mình thoát ra khõi dòng suy nghĩ. Tôi giả vờ như không nghe, quay lưng đi, tôi quên bạn rồi mà, bạn là ai ? Lúc này bạn đã chạy theo sau tôi, kêu tôi lại, tôi qua lưng lại vì nghe có tiếng gọi tên mình, tôi gục đầu chào người lạ, bạn vội chạy đến. Tôi đứng im, không nói, không cười. Bạn nói bạn vẫn còn yêu tôi, bạn nói rằng tôi là người bạn yêu. Tôi không nói, gương mặt lạnh lùng. Sau khi đã gây cho tôi biết bao nhiêu đau khổ, bạn lại tưởng tôi dễ giải như vậy à ? Tôi sẽ không bao giờ gọi bạn bằng: anh nữa. Tôi sẽ vẫn gọi bạn bằng: bạn. Chỉ thế thôi, tôi quên bạn rồi !

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)