Tâm sự - chia sẻ 2012-05-21 16:42:15

TÌNH YÊU CAO THƯỢNG


[size=4]


[size=7]N[/size]gày ấy cô 22 tuổi, còn anh 21, cái tuổi xuân xanh tràn đầy nhựa sống, cô đem lòng yêu anh, yêu say đắm. Anh cũng yêu cô một tình yêu mãnh liệt, anh hay ghen và luôn bao biện cho tình yêu của mình là "có yêu thì mới có ghen", nhưng anh đâu hay anh đang bóp nghẹt cô. Cô không khó chịu hay tục tĩu vì anh. Thời gian 2 người hạnh phúc bên nhau thì ít mà giận rỗi thì nhiều, đã bao lần cả 2 đều làm nhau bị tổn thương. Cô kiên định cố níu kéo tình yêu của mình vì cô biết mọi thái độ với nhau chỉ là cố gắng gượng, vì lòng tự trọng mà cả hai không thể vượt qua, chứ tình yêu giành cho nhau vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới yêu. Một ngày không phải vì hết yêu cô, mà vì lòng tự trọng ấy của anh với gia đình, bạn bè và người thân, anh đã xua đuổi cô khỏi trái tim mình. Anh đâu hay anh không thể làm điều đó vì cô đã ngự trị trái tim anh từ lâu. Cô ra đi với nỗi đau tê tái cho cả lí trí và trái tim. Cô lao mình vào học tập và công việc để mong không có thời gian rảnh nghĩ tới anh. Không phụ công cô, năm cô 27 tuổi cô đã là một người thành đạt, nhưng tình yêu cô giành cho anh chưa lúc nào nguội lạnh, mặc dù xung quanh một người thành đạt như cô không ít những chàng trai theo đuổi. Kể từ khi xa nhau cô và anh chưa một lần gặp mặt và cô cũng tự nhủ mình không nên tìm hiểu về anh. Còn anh từ khi cô ra đi anh tìm mọi thú vui mong quên được cô, nhưng càng vui anh càng nhớ cô. Anh làm gì cũng không thể để tâm, gia đình, bạn bè, người thân càng buồn vì anh, ghét bỏ anh. Anh quyết tâm đi tìm cô, ngày nào anh cũng đi, đi tới những nơi mà anh nghĩ sẽ gặp được cô, anh lang thang suốt mấy năm trời, quên cả gia đình, bạn bè…nhìn anh tha phương thật tội nghiệp. Tới một ngày, ngày cô và ban trai đi chơi. Trên đường đi lái xe qua một người ăn mày mà tim cô loạn nhịp tới nhói đau, dáng hình ấy sao mà thân thương đến vậy. Cô dừng xe, bước xuống xe cô như không tin vào mắt mình khi nhìn người ăn mày đó, đúng rồi là anh, người cô yêu say đắm, người mà bao lâu nay ngự trị trái tim cô. Không ngần ngại, đắn đo với bạn trai cao sang quền quý đi cùng, với địa vị hiện tại giữa anh và cô, cô chạy lại ôm anh, không thể kìm nổi nước mắt cô tuôn rơi, thương anh, xót xa anh. Lúc này bao nhiêu kí ức như ùa về trong anh, anh nhận ra cô, anh khóc anh xin cô đừng dời xa anh, anh đã sai. Quay lại xin lỗi bạn trai đi cùng, cô đưa anh về nhà mình. Tìm hiểu về anh từ khi cô ra đi, cô thương anh bao nhiêu, cô xót xa cho tình yêu của mình bấy nhiêu.Hôm sau cô đưa anh về nhà, gia đình anh không nhận anh, họ nói họ không có đứa con bất hiếu như anh. Cô quyết định thay đổi anh, cho anh đi học lại với hi vọng anh vì yêu cô mà học hành tốt. Anh, từ khi có cô đã thay đổi, ngày ngày anh đi học còn cô đi làm, 2 người hạnh phúc bên nhau, cô mặc cho bao lời đàm tiếu, chê trách sao cô mù quáng trong tình yêu. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, anh ra trường và nhờ cô anh có công việc ổn định. Hai người quyết định lấy nhau, ban bè, gia đình và người thân cô không ủng hộ nhưng họ không phản đối ra mặt. Anh, khi đưa cô về lại gia đình, thấy anh thành đạt gia đình anh tỏ thái độ ra mặt với cô. Mẹ anh còn nói cô lợi dụng anh, nghe mà cô rơi nước mắt "anh có gì mà cô lợi dụng?". Anh ra sức giải thích và thuyết phục gia đình, nhưng gia đình anh vẫn không chấp nhận cô. May sao có một người là bạn thân của anh từ nhỏ, đã chứng kiến chuyện hai người, đã giúp anh nói với gia đình anh. Thấy cô giàu có, gia đình anh đã chấp nhận cho cô cơ hội……… Họ hạnh phúc bên nhau, nhưng đâu ai hay trong sâu thẳm niền hạnh phúc ấy là một mớ chông gai……………
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)