Teen 24h 2009-05-04 08:19:09

Tình yêu...50m2 :-* :-* :-*




[justify]Trong không gian rất ấm áp, chỉ chừng: 50m2, với cự li rất gần, xa nhất cũng chỉ cách nhau có…10 cái bàn, cùng đó là vận tốc va chạm khỏang 45phút/ 1 lần…đụng mặt.[/justify]

[justify]Chưa kể thêm gia tốc cứ 30 giây cho 1 cú…liếc mắt ngắm nhìn. Điều kiện cần là 2 trái tim khác dấu.[/justify]

[justify]Thế là chúng ta có ngay những chuyện tình 50m2 lãng mạn…[/justify]

[justify]Chuyện gì đã xảy ra?[/justify]

[justify]“Va chạm”, “đụng mặt”, “lời qua tiếng lại”, “ngưỡng mộ” hay đơn giản chỉ là… “bạn cùng tiến” – 1001 lí do nhỏ xíu ấy cũng đủ manh nha cho hai trái tim khác dấu bắt đầu… nghĩ về nhau và… tấn công nhau. Hỏi chứ trong 50m2 nhỏ xíu và cực kì ấm áp của lớp học, bỗng nhiên có một người “lọt” vào trái tim của mình, những cảm xúc cứ tha hồ mà phát tán khi ấy cứ… xẹt qua xẹt lại trước mắt, đỡ sao được![/justify]

[justify]“Thực tình là ban đầu mình thấy nhỏ ý cũng bình thường như bao cô bạn khác. Tóc nhỏ dài, hay cột nhỏng đuôi gà, cứ lúc lắc trước mặt, cókhi còn xòa xuống tậpcủamình. Ban đầu mình ghét lắm, mỗi lần tóc đáp xuống tập lại lấy thước hất ra. Lần nọ, taymình run run vì mái tóc mềm mượt quá. Từ lúc ấy mình bắt đầu để ý xem hôm nay nhỏ cột tóc màu gì, thế là biết mình đã bị cột tim vô đó luôn rùi…[/justify]

Thế Anh - Tiền Giang


[justify]Cho ta gần nhau hơn[/justify]

[justify]Một tuần 6 ngày, 1 ngày 5 tiếng, chưa kể những thời gian cộng thêm cho hàng tá các chương trình, họat động… Đó là chất xúc tác cực mạnh để cho những cảm giác thinh thích, tò mò của những người đang đi tìm… một nửa tìm được người để “tìm hiểu” và bắt đầu thực sự “đến với nhau”.[/justify]

[justify]“Không chỉ học chung lớp, tụimình còn tham gia các hoạt động phong trào. Tớ chuyên dàn dựng các chương trìnhvăn nghệ, ấy là Bí thư chịu trách nhiệm chung. Từ những lần làm việc chung ấy tớ nhận ra những điểm hay ho của ấy:tâm lí, hòa đồng… Chính vì thế mà lần nào hai đứa cũng mang về những giải thưởng bự bự cho lớp! Và tớ còn có một giải thưởng bự hơn là… ấy![/justify]

Hà Mây – Trường Văn hóa 3 – TP. Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc


[justify]Chốn hẹn hò trong veo[/justify]

[justify]Lúc nào đi học cũng có thể gặp ấy, y như là hẹn hò rồi còn gì? Sáng sớm được đưa đón mà chẳng ảnh hưởng gì đến lịch học của mình, làm bài kiểm tra có hồi hộp thì… biết là sẽ hồi hộp chung, lớp đi picnic cũng được đi chung mà hổng lo những màn xin phép “hẹn hò hai người”… Đã vậy, ở chốn hẹn hò này còn chống chỉ định những chuyện quá đà như cầm tay nhau, nhìn nhau quá nhiều. 50m2 quả là một không gian hẹn hò trong veo nhỉ?![/justify]

[justify]“Lớp mình có một cặp rất dễ thương, hai bạn ý thích nhau từ đầu năm học. Vì tên cùng vần P. nên hai bạn hay được gọi lên bảng làm bài chung. Hồi họ chưa quen nhau thì chàng P hay quay sang hỏi bài nàng P, nhưng khiquen rồi, chàng rất chi “nam nhi đại trượng phu”, dù đứng chung bảng làm bài nhưng nhất quyết không ngó nghiêng. Bữa đầu, nàng được điểm 9, còn chàng “chống gậy” về chỗ. Nhưng thật lạ, vài tháng sau chàng đã thay đổi hẳn, ít ra cùng chống gậy móc (7 điểm á)! Đúng là sức mạnh của tình iu ha?! “[/justify]

Bích Liên (Đông Thạnh -?)


[justify]Bí mật về người vận chuyển[/justify]

[justify]Vác cái cặp nặng trịch leo lên 3 tầng lầu? Xuống căn tin chen lấn 15 phút chỉ để mua 1 bịch bánh trángmuối tôm? Tên bạn láu cá hay giựt tóc và giấu dép?… Những nỗi ám ảnh nho nhỏ ấy sẽ chỉ là… ám ảnh khi bạn đã có một người sẵn sàng tự hào đảm nhiệm chức “vệ sĩ” và người giao hàng cho riêng bạn.[/justify]

[justify]“”Hai đứa mình bồ kết nhau, nhưngngại hổng muốn cho bạn bè biết nên móc ngoéo…giữkín. Giấu thì giấu nhưng mà vẫn muốn quan tâm, lo lắng cho nhau. Hai đứa thống nhất góc lan can ở gần thư viện khá vắng vẻ sẽ là nơi…giao hàng. Hìhì, thế là sáng sớm đến lớp, thế nào tớ cũng phải quẹo vô đó xem hôm nay ấy cho mình cái gì. Khi thì một viên kẹo, khi thì gói xôi, khi thì ly trà sữa. Tớ cũng gửi những món nhỏ nhỏ cho ấy. Hai đứa lấy xong “hàng” thì mang vào lớp ăn tỉnh bơ, lâu lâu “dòm” nhau cười!.[/justify]

Ngọc Hoa (Đồng Nai)


[justify][/justify]

[justify]Tiếp theo sẽ như thế nào?[/justify]

[justify]Chuyện tình 50m2 không chỉ có những màu sắc lãng mạn và dễ thương như vậy, nó còn “tiềm tàng” những “định luật” tình iu như bao nhiêu cặp đôi không cùng lớp khác:[/justify]

[justify]- Bạn ăn to nói lớn, cộc lốc dữ dằn và hay 888?. Đã đến lúc phải “cắt giảm” hoặc đọan tuyệt với quá khứ vì đã có một máy “têlêsoi” luôn luôn dõi theo, chạy trời cũng không khỏi nắng![/justify]

[justify]-> Tuy bị giám sát chặt chẽ nhưng bạn có biết, chính những điều đó làm bạn trở nên hòan hảo hơn và dễ thương hơn đấy![/justify]

[justify]- Hình tượng của bạn lèo phèo, áo có thể không thẳng thớm, đầu tóc bù xù? Đó là… dĩ vãng nhé, vì bây giờ tất cả phải điểm 9, điểm 10; … Nói chung là chăm đều, ngoan đều và xinh đều, thế mới hổng làm mất mặt ấy chứ!.[/justify]

[justify]-> Yêu cầu cao với chính mình sẽ làm bạn tăng thêm điểm số và dĩ nhiên cả… chỉ số đáng yêu trong mắt ấy rồi![/justify]

[justify]- Bạn ga lăng và khá thóang, bạn còn luôn cư xử dịu dàng với tất cả mọi người; không ít các cô bạn/ anh bạn khác đôi lần lầm tưởng là nụ cười chết người kia bạn dành riêng cho họ? Nếu bạn không “chấn chỉnh” lại hành vi của mình, có ngày ăn phải… ớt nhé![/justify]

[justify]-> Sự thật là có ghen thì mới gọi là… iu; nhưng bạn cũng đừng tạo lí do cho người ấy của mình ghen quá nhiều nhé. Với lại, ga lăng khác với đào bông, chẳng ai có thể a[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)