Em có quen 1 con bé qua mạng cỡ 3 tháng nay ! Lúc đầu con bé cũng nc bình thường vs em ! Lâu dần có qua lại tin nhắn điện thoại " Đa số là em ý gọi cho em trước hay nt cho em " Lúc đầu cảm thấy phiền toái vì con bé tối nào cũng gọi ! Gọi xong thì lại ko nói gì " Em bảo , Ko có gì mà điện cho a hoài thế " Nó bảo ừ ko biết tại sao tại muốn thế ! Rồi một ngày đẹp trời con bé bảo thích em ! nt thì dồn dập bảo nhớ em !
Vốn dĩ vừa mới chia tay mất lòng tin vs con gái nên em chả có gì ngạc nhiên hay vui vẻ nhận lời làm bạn trai em ý ! Cho nên em chỉ ừ hử cho qua chuyện !
Thế rồi ngày ấy lên học đại học , ấy rủ em đi chơi , em cũng chìu lúc đầu thấy lạnh tanh như băng thể kịch câm . Em phải tự biên tự diễn như thằng điên để bớt im lặng . Có khi thỉnh thoảng ấy nói chuyện rồi cười xíu rồi đâu lại vào đó chuyển về chế độ im lặng tiếp , ánh mắt nhìn xa xăm
Rồi chuyện gì tới cũng tới Tn hay gọi điện đối vs em lâu dần cũng thành thói quen , một ngày ko có những thứ đó em bỗng thấy thiếu , rồi nhớ con bé . Chắc thích người ta rồi sao ý
! Em quyết định tỏ tình các bác ợ
Em bảo : Em à , a thích em "Lúc mà nói ra câu đó cũng suy nghĩ nội tâm gê lắm rồi
, gãy muốn banh cái đầu tưởng con bé sẽ cảm động , rồi sao đó mình chèn thêm vào 1 câu nữa " làm bạn gái anh nhá "
Đúng là đời ko như mơ ! Con bé chỉ nói Ùm rồi mắt lại đâm đâm nhìn xa xa ! Ko lẽ em bị chơi hả trời " Giống như trl cho có vậy á " Buồn ko muốn nói câu kia luôn . Đi vòng vòng chở con bé về ! Rồi pipi tạm biệt
Về nhà nằm lăng quay đăng stt tự kỉ !
" Gọi điện em kiu cúp thì ko cúp , đòi em cúp trc , Bệnh hoạn gì cũng nhắc em uống thuốc đúng giờ hỏi thăm đầy đủ , đòi đi học Đại học xa quê cũng vì em ở trên đây ,