Bóng đá 2009-03-17 17:24:02

Tin tức tổng hợp Dư âm vòng 26 Premiership: Sốc!


[justify][size=2]Chelsea thắng Mancchester City, chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Arsenal đè bẹp Blackburn, điều này họ đã làm ở trận lượt đi. Nhưng MU thất bại trước Liverpool ngay tại sân Old Trafford với tỷ số 1-4, thật không thể tưởng tượng được. Đó là một cú sốc thực sự, không chỉ đối với người hâm mộ "Quỷ đỏ" mà ngay cả với những CĐV đội bóng thành phố cảng nước Anh.
[/size][/justify]

[justify][size=2]
[/size]
[size=1]Liverpool không chỉ có được 3 điểm, mà còn nhiều hơn thế…[/size]

[size=2]
Cả hai "màu đỏ" của nước Anh đang tưng bừng ăn mừng chiến thắng ở đấu trường châu Âu. MU hạ Inter Milan 2-0 để giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Liverpool còn "điên cuồng" hơn với 4 pha lập công vào lưới "đàn kền kền trắng", biến Real Madrid thành nỗi hổ thẹn của xứ sở đấu bò. Cả hai đều hừng hực khí thế trước trận đấu có tính chất rất quan trọng ở Old Trafford. Nhưng chỉ có một đội biến khí thế đó thành niềm vui bất tận. Đó là Liverpool. Đây là lần thứ 2 HLV Benitez cùng các học trò đánh bại Sir Alex cùng các cầu thủ MU, và đây cũng là lần thứ 2 trong mùa giải năm nay, MU thua ngược Liverpool sau khi đã vươn lên dẫn trước. Dù cho không lên ngôi ở mùa bóng năm nay, Liverpool vẫn có quyền tự hào, họ đã đánh bại những nhà ĐKVĐ cả hai lần trong một mùa giải, và lần nào họ cũng xứng đáng với chiến thắng đó.[/size][/justify]
[justify][size=2]Cái lớn nhất mà The Kop làm được trong trận đấu này không chỉ là 3 điểm trọn vẹn có được, mà còn là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của đội chủ sân Old Trafford. Với cú sốc tinh thần này, Sir Alex và các học trò sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh của một nhà vô địch đích thực kể từ giờ đến cuối mùa bóng, khi đó họ mới chính thức nhận được sự kính nể từ phía phần còn lại của nước Anh. Để làm được điều này không khó. Mùa giải năm ngoái cũng không phải là trơn tru bằng phẳng với Ronaldo và các đồng đội. Họ cũng có lúc thăng, lúc trầm, lúc ào ạt cuốn phăng những chướng ngại trước mắt, lúc lại bất ngờ dính đòn giống như trận thua Liverpool vừa qua vậy. Khó khăn là thế, để rồi cuối cùng MU vẫn lên ngôi sau khi vượt qua "cái gai" lớn nhất là Chelsea, trước sự ngưỡng mộ của tất cả những đội bóng còn lại.
[/size][/justify]

[justify][size=2]
[/size]
[size=1]Chelsea lại thắng nhưng không khỏi khiến người hâm mộ lo lắng[/size]

[size=2]
Còn Liverpool, niềm tin đã vụt sáng trở lại đối với họ. Mặc dù vẫn xếp ở vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách giữa họ và Chelsea chỉ là hiệu số bàn thắng bại, và điều này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu như có một chút may mắn. Còn khoảng cách với MU hiện giờ là 4 điểm và có thể sẽ được tăng lên con số 7 khi "Quỷ đỏ" hoàn thành trận đá bù với Portsmouth. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc đó The Kop có quyền hy vọng và tự hào với thành tích đối đầu với 3 "đại gia" còn lại ở giải Ngoại hạng Anh. Đánh bại Chelsea cả lượt đi và về, hạ gục MU cả lượt về và đi, cầm hòa Arsenal trên sân Emirates và chỉ chờ nốt trận lượt về ở Anfield để điền vào danh sách bất bại trước "đại gia" của mình cái tên còn lại.[/size][/justify]
[justify][size=2]Chelsea vừa phải lo làm sao để vượt qua MU, vừa phải chú ý đến sự vùng lên của Liverpool. Chính vì thế họ đã biết chắt chiu từng điểm số cần thiết một. Cụ thể là từ khi có được sự dẫn dắt của Guus Hiddink, Chelsea chưa một lần ra về mà không có trọn vẹn 3 điểm (chỉ tính riêng ở Premiership). Cuối tuần qua, họ đã đem đến nỗi buồn "toàn diện" cho thành phố Manchester, khi đánh bại Manchester City trên sân nhà Stamford Bridge. Dù thắng, nhưng cách thắng của Chelsea cũng không khỏi khiến người ta lo ngại. Ba điểm có được đối với họ hơi bấp bênh và thiếu tính thuyết phục. Không giống như Arsenal của Wenger. Tuần qua có lẽ là một trong những tuần thi đấu ấn tượng nhất của Arsnel kể từ đầu mùa giải đến nay. Họ vượt qua AS Roma ở vòng 1/8 Champions League và tiếp tục thể hiện sức mạnh sau khi về nước bằng cách "xé nát" bông hoa hồng mang tên Blackburn Rovers với tỷ số 4-0, bằng đúng với tỷ số họ đã "ghi" lên bảng điện tử ở sân Ewood Park ở trận lượt đi.[/size][/justify]

[justify][size=2]Sự trở lại sau chấn thương của Walcott, sự thăng hoa của Arshavin là những nhân tố quyết định trong trận thắng đó. Với việc trở lại với top 4, "pháo thủ" đang mang đến cho các CĐV của họ một niềm tin mãnh liệt vào hình ảnh của một Arsenal với lối đá hoa mỹ và quyến rũ vào hàng bậc nhất châu Âu sẽ trở lại trong tương lai gần, và quan trọng hơn cả là sẽ giữ được vị trí này cho đến khi mùa giải năm nay chia tay chúng ta. Đồng thời khiến Aston Villa vỡ mộng tham dự Champions League sau một thời gian khá dài án ngữ ở vị trí thứ 4. Thất bại trước Tottenham đã khiến Martin O'Neill và các học trò phải làm tốt nhất công việc từ nay đến cuối mùa giải, nếu muốn có được một suất ở đấu trường hấp dẫn nhất châu lục ở mùa sau.
[/size][/justify]

[justify][size=2]
[/size]
[size=1]Arsenal đang lấy lại hình ảnh của mình với sự có mặt của
những nhân tố chủ chốt
[/size]

[size=2]
Ở nửa dưới, West Brom, Stoke City và Middlesbrough tiếp tục khẳng định mình xứng đáng với một suất… xuống hạng, sau khi không một đội nào có được một chiến thắng ở vòng đấu này. Trong đó, tồi tệ nhất là Stoke với thất bại 1-3 trước Everton. Gareth Southgate có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế sách rút lui ở vị trí HLV trưởng Boro, hoặc là sẽ trung thành theo đội bóng này thi đấu ở giải hạng Nhất.
(st)
[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)