@lucas.lee.19
1) Thế chẳng lẽ cậu có quyền làm nhưng lại ko cho ng khác nhận xét về cậu à ?
2)cậu dựa vào bằng chứng nào để kết luận những người này "Bình thường có ai chú ý đến cây xanh đâu", có lẽ những luc họ chú ý tới cây xanh họ "quên" đăng báo để cậu biết
Nếu họ chú ý thì ko phải đến bây giờ họ mới cúng đâu vì họ phải cúng và tưởng nhớ mấy cái cây chặt từ đường Nguyễn Trãi kia kìa và từ những cây bị chặt và thay thế từ nhiều năm nước luôn ấy chứ ko phải để đến khi chặt cây hàng loạt lên báo mới chịu cúng đâu và bạn yên tâm đi, thường bạn làm gì chơi trội là bạn sẽ nổi như cồn trên mặt báo như sự việc trên nên ko có chuyện "quên" đăng báo đâu :))
2.1) đừng lấy chuyện nọ xọ chuyện kia, nói như cậu chẳng khác nào bảo mấy nhà sư khất thực toàn…xạo
Sao lại lấy chuyện này nọ xọ chuyện kia, nó vốn rõ ràng là liên quan với nhau chứ mình đâu có kể chuyện ở tuốt ở tận trời tây đâu ? :| Cây cảnh, hoa lá ko phải cây xanh ư ? Chuyện nhà sư khấc thực la 1 chuyện bình thường nó liên quan gì tới việc này nhỉ ? :|
2.2) tại sao cậu lại kết luận những người này ko tưởng nhớ những chiến sỹ VN đã ngã xuống? vui lòng đưa ra dẫn chứng
Thế sao cái ngày 64 liệt sĩ gạc ma tử trận bặt nhiên ko có ai đến thấp nhang và cúng bái mà chỉ có chính quyền tổ chức tưởng nhớ là sao ? Cả ngày hôm đó chỉ toàn cái bọn No-U tụ tập tuyên truyền chống NN là thế nào ? Mà chúng lại tưởng niệm ngay cái đền thờ Lý Thái Tổ mới đau ấy chứ :|
Đừng nói là họ tưởng nhớ trong lòng nha, nghe nó buồn cười lắm =))