Ảnh - truyện vui 2010-06-29 07:17:11

Thư mùa Worldcup


1 giờ sáng ngày… tháng 6/ 2010. Ba mẹ kính mến cùng cu Bi yêu dấu!

Tranh thủ thời gian tạm nghỉ giữa hai trận đấu, con email gấp mấy dòng về nhà hỏi thăm ba mẹ và cu Bi. Tính đến hôm nay, con đã không gặp ai trong gia đình mình đúng 10 ngày, kể từ bữa khai mạc giải. Thực ra, lâu lâu con vẫn tạt về nhà, lúc ba mẹ đi làm và cu Bi đi chơi, nhưng có điều con không cho ai biết. Vì nếu con thông báo trước, có thể ba mẹ sẽ không cho con đi tiếp, và đặc biệt là… không cho con lấy mấy thứ đồ có giá đem ra khỏi nhà để… đi cầm. Tình hình sức khỏe của con đến lúc này hình như vẫn ổn. Con vẫn đủ minh mẫn để biết hôm nay kèo ra như thế nào, nên chọn bắt ai. Tuy hầu như con chưa bao giờ thắng độ! Con vẫn thức hằng đêm coi đủ 3 trận, ngày ngủ, lâu lâu có ai cho tô mì gói thì ăn, không thì con uống nước lạnh để… giữ gìn sức khỏe. Con chỉ uống nước chứ… hổng có tắm, nên ba mẹ đừng sợ con bị cảm lạnh rồi lo. Con biết ở nhà ba mẹ rất sốt ruột tìm kiếm con. Nhưng nếu ba mẹ nhớ, cách đây 2 năm, vào mùa giải Euro, con cũng xa nhà cả tháng. Ba mẹ tưởng con mất tích, đăng báo kiếm tùm lum. Nhưng sau trận chung kết con đã trở về. Tuy con Ki ki nhà mình nó lăn ra sủa vì hổng nhận ra con. Nhưng nửa tháng sau, ba mẹ vẫn… nhận ra con, khi con đã ăn và ngủ bù. Như đã nói sơ qua ở trên, con xin thông báo để ba mẹ đừng sốt ruột báo công an tìm cái xe máy của ba. Mẹ cũng đừng mất công kiếm cái đồng hồ mẹ bỏ trên mặt bàn. Cu Bi đừng ráng cạy con heo đất, vì trong đó… chẳng còn gì cả đâu! Con xin hứa với ba mẹ cùng em, con chỉ mượn tạm mấy thứ đồ đó, đến cuối mùa giải, khi thắng độ, con sẽ chuộc tất cả để trả lại mọi người! Về việc thi cử của con, con biết ba cũng đang rất lo lắng. Nhưng lỗi không phải ở con, mà là ở… nhà trường hay bộ giáo dục gì đó, khi xếp lịch… thi lại đúng vào mùa World Cup! Nhưng con đã đắn đo suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng, World Cup 4 năm mới có một lần, đến các danh thủ bóng đá lẫy lừng, giàu có, thành đạt, còn mong mỏi cả đời được dự World Cup rồi chết cũng mãn nguyện, trong khi đó mấy cái vụ thi cử năm nào chẳng tổ chức? Thậm chí một năm còn tổ chức đến 3 lần, kì 1, kì 2 và… thi lại. Vì vậy con quyết định phải… tham gia bằng được World Cup, rồi qua năm thi lại cũng không muộn. Ba mẹ yên tâm, con rất có kinh nghiệm trong việc… thi lại mà!

Con chỉ mượn máy tính thằng bạn được bấy nhiêu thời gian. Nó lại đang kêu con bắt đầu một trận đấu mới rồi. Trận này con… bắt độ rất lớn, ba mẹ hãy cùng cầu nguyện cho con đừng… thua nặng nha, chớ thua nhẹ thì dĩ nhiên rồi! Kính chúc ba mẹ mạnh khỏe, cu Bi đừng giận anh!

Con trai CỜ RÍT TI A NÔ - RỚT NẶNG ĐÔ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)