Sao Việt 2011-12-13 13:21:48

Thư của một sinh viên gửi Mr.Đàm.




[size=2]Anh Hưng ơi!!! Anh là người em cực kỳ yêu quý và nể trọng, không chỉ giọng hát mà còn cả tâm hồn, suy nghĩ, sự thông minh của anh. Những ai thật sự hiểu anh, theo sát mọi hành động, lời nói của anh, mới thấy anh là con người rất đáng trân trọng, hiếm có trên cuộc đời này.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Giọng hát của anh thì không phải bàn cãi, những ca khúc anh thể hiện thì tất cả những ca sĩ đã thể hiện trước anh và hiện nay, có ai có thể hát được hay bằng anh??? Điều đó là rất hiếm, nếu muốn nói là không có. Tùy theo cách cảm nhận Khách Quan của mọi người, nhưng đại đa số đều đồng ý một điều : Những ca khúc Đàm Vĩnh Hưng mà đã hát, thì anh sẽ là người hát ca khúc đó hay nhất. Cũng có thể có 1 vài ca khúc, có thể có ca sĩ đã từng thể hiện hay hơn Đàm Vĩnh Hưng, tùy theo cảm nhận của mọi người. Nhưng theo tôi,thì bất cứ ca khúc nào anh mà đã hát, thì anh sẽ là người hát ca khúc đó hay nhất. Điều đó chứng tỏ giọng hát của anh là hay nhất Việt Nam hiện nay. Nếu nói ai hát hay hơn anh, thì hãy so sánh cùng một bài hát do anh Đàm Vĩnh Hưng hát và do người đó hát, phải so sánh như vậy với nhiều ca khúc, nhiều thể loại để có kết quả khách quan, thì tất nhiên số lượng ca khúc do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện hay hơn luôn chiếm ưu thế. Những ca khúc nổi tiếng của anh như:"Vùng trời bình yên, Chén đắng, Muộn, Đành thôi người ơi, Tình ơi xin ngủ yên,…..vv" sẽ chẳng có ai thể hiện được hơn anh đâu. Trong mỗi bài hát của anh, nếu tinh ý, sẽ nhận cảm nhận được cái hồn, niềm khát khao, da diết…mà qua thể hiện anh đã truyền vào bài hát. Đàm Vĩnh Hưng hát không chỉ bằng lời ca, mà còn bằng cả TÂM HỒN của mình.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Giọng hát của anh đã tuyệt vời, nhưng tâm hồn, trí tuệ cũng rất tuyệt vời. Cách anh trả lời những câu hỏi, cách anh ứng xử, cách anh nhận xét, cách anh dự đoán, những tâm sự của anh, và trong cuộc sống của anh…nếu ai thông minh và thực sự hiểu về anh thì mới thấy anh là một người rất thông minh, khôn ngoan. Nhưng phải thừa nhận, Đàm Vĩnh Hưng là một con người, một ca sĩ rất cá tính. Cá tính của anh sẽ khiến nhiều người không hiểu anh, hoặc không đủ thông minh để hiểu anh, người ta sẽ ghen ghét. Một khi họ đã ghét, thì họ sẽ dễ ghét lây sang giọng hát của anh, những bài anh hát đối với họ sẽ không còn hay nữa. Rất nhiều điều em thấy rất bức xúc, ví dụ như việc một số bài báo và dư luận gần đây, họ nói anh cố tình tạo scandal để nổi tiếng. Nhưng họ không hiểu rằng một ca sĩ cực kì nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, người được mệnh danh là Ông Hoàng nhạc Việt, người đã đạt được rất nhiều giải thưởng, thì danh tiếng đối với anh đã có thừa, không phải bàn cãi, chẳng lẽ anh hay một ai đó, lại ngu ngốc đến mức độ tạo những scandal rẻ tiền đó để làm hại đến danh tiếng của mình đã có.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Hoặc một việc khác, ví dụ như lần sinh nhật gần đây của anh, rất nhiều người đã chỉ trích anh là lãng phí, sao không ủng hộ này nọ, nhưng rất nhiều người bình luận đó đã bao giờ dám bỏ 0,1% tài sản của mình cho từ thiện??? Họ không biết hoặc không nghĩ đến rằng: trong giới nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người tham gia các phong trào từ thiện mạnh mẽ nhất, nhiều nhất. Một ví dụ khác, một số người hay đề cập đến vấn đề giới tính của anh, dù họ không biết chắc chắn, em nghĩ vấn đề giới tính đâu phải là chuyện để họ bới móc,sỉ vả, ghen ghét, khinh thường…giới tính là vấn đề tự nhiên của mỗi con người, nhiều khi không muốn mà sinh ra nó đã như thế, đó là điều bất hạnh của họ, chúng ta nên thông cảm và tôn trọng họ như những người bình thường khác, chứ không nên bới móc,bàn tán…
[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Em là một sinh viên học đại học Bách khoa Đà Nẵng, thời gian em học tập ở đây anh đã đến hát và giao lưu với sinh viên chúng em 4 lần, em đã chứng kiến mấy lần anh trao những suất học bổng cho sinh viên, em còn nhớ có lần, bọn em cắm trại ở công viên 29/3-Tp.Đà Nẵng, lúc đó là năm 2009, anh đã tranh thủ về hát cho chúng em nghe, và tận tay trao những suất học bổng, tổng cộng trị giá gần 200 triệu. Lúc đó em đứng gần anh, anh đã nói:"sau này Đàm Vĩnh Hưng có già đi, có thể có những ca sĩ khác nổi tiếng hơn, nhưng mong các bạn hãy mãi nhớ về Hưng…" Em đã cảm động suýt rơi nước mắt. Em thấy trong giới ca sĩ không có ai đối xử, quan tâm đến sinh viên chúng em tốt như anh, dù anh đã là "ông vua nhạc Việt".Đối với các bạn sinh viên,vì đang đi học và còn phụ thuộc vào gia đình,thì điều kiện được nghe trực tiếp anh hát quả là khó khăn,nhưng anh đã đến đây,hát miễn phí cho sinh viên chúng em nghe,và còn tận tay trao học bổng, anh là ca sĩ duy nhất làm được như thế, đối với sinh viên trường em, anh là nghệ sĩ có một trái tim, tấm lòng rất tốt.
[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Trong giới sinh viên bọn em thì anh là người được hâm mộ nhất,có lần anh đến trường em hát cùng Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo, nghệ sĩ Hoài Linh…, đợt đó anh làm MC cho chương trình lúc đầu, sau các ca sĩ khác hát, khoảng 4 vạn người đến xem, mãi đến cuối chương trình không thấy anh xuất hiện và lúc đó cũng đã muộn, khán giả tưởng anh chỉ làm MC ban đầu cho vui, chứ anh không hát, anh đã về!? Nên khán giả kéo về rất nhiều, đến cuối chương trình thì anh bất ngờ ra hát, và hát rất nhiệt tình, rất nhiều bài, những người ra về trước đó chỉ biết tiếc ngẩn ngơ vì không được nghe anh hát.
[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Chương trình Cặp đôi hoàn hảo là một chương trình hay, thu hút được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Nhưng đối với một số người thì thông qua chương trình này sẽ có thêm nhiều danh tiếng, là bước đà cho quá trình ca hát sau này. Nhưng đối với anh thì khác, anh là một người đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng một thực tế phải nói, thú thật qua chương trình này lại có một số người ghét anh hơn, họ ghét anh vì họ nói anh được ưu ái, vì những trả lời phỏng vấn, vì hành động của anh, hoặc vì họ thấy điểm của cặp đôi của anh thấp hơn cặp khác…Tất cả là do họ chưa hiểu anh hoặc không đủ khả năng để hiểu anh. Thực ra chương trình :"cặp đôi hoàn hảo" chỉ là một chương trình giải trí vui vẻ, không mang nặng về thắng thua, và đặc biệt không thể dùng để đánh giá tài năng ca hát của anh.
[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Không biết đến bao giờ mới có một người nghệ sĩ như anh. Em mãi theo sát anh, yêu quý và trân trọng một con người như anh, về tâm hồn, giọng hát, và trí tuệ. Đây là những dòng tâm sự xuất phát từ trái tim của em lúc 3h sáng.
[/size]
[size=2][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)