Em cho anh xin sdt đi?
-Mình không cho. và bước ra về. sau đó kéo mình vô phòng vệ sinh của trường, vừa lôi vô, hắn ta Như con thú khác Mồi, quằn quại, thô bạo, mãnh liệt, nói chung là như mấy người đóng phim Sex . Mình tát cho 1 bạt tai thật mạnh và đẩy hắn ta ra cái cửa nhôm ( Làm cánh cửa kêu cái AAA….Ầm.)
-Biết là không thể bạo lực lại thằng Mã Giám sinh này, Mìnhl iền hỏi nhỏ nhẹ: Từ Từ đi anh, Mình nói chuyện trước nhé ( Hỏi ra thì Biết Thằng chả tên Hùng, 34 tuổi, Nhân viên Của Ngân Hàng Sacombank ) sau đó hắn cởi quần và vạch Cu ra, Mình thừa cơ hội hỏi: Anh có baocusu không? nếu không có em vô lớp lấy cho, vì em để trong cặp, May là thằng chả không đem bao, nên đồng ý để mình vô lớp lấy bao , vừa vô lớp mình sách cặp chạy về nhà 1 hơi mà vẫn chưa định thần kịp. Cứ ngỡ như vừa đóng phim heo. huhuhuhuhu. Tui đâu có thèm 3 cái vụ đó, sao gặp quài vậy nè.
p/s: OMG………..thật sự rất bực cái hạn người này
