Bài này mình làm lúc 2 đứa giận nhau.buồn buồn ngồi post anh em đọc chơi
_____________Vô Đề______________-
Nắng lại trải vàng trên quãng đường xưa.
Những buổi trưa một 1 mình anh lê bước.
Vẫn đâu đó bóng hình ai quen thuộc.
Dặn phải quên rồi sao nỗi nhớ cứ chênh vênh.
* * *
Tán lá bàng ru ngủ màu xanh.
Bằng lăng vẫn đung đưa ru màu tím.
Nắng chói chang vẫn ru vàng con hẻm.
Mà kỉ niệm nào chẳng ru dịu trong anh.
* * *
Em bước đi rồi giữa nhịp sống mông mênh.
Em xa mãi mang tình anh xa mãi.
Trong giấc ngủ say chẳng muốn mình tỉnh lại.
Để cho lòng vơi bớt nhớ thương.
* * *
Biết phải làm gì cho hết vấn vương.
Em xa quá tình em xa xôi quá.
Dẫu trái tim này nghìn năm lạnh giá.
Vẫn chẳng 1 lần hối hận biết yêu em.
_____________The end________________
————-Mãi yêu bon————————–