Tin tức - pháp luật 2012-05-11 04:32:45

Thiếu nữ 15 tuổi kể về cuộc sống thác loạn


[justify]Từ gái ngoan tới gái hư[/justify]

[justify]"Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng Mai có thể biến thành một người ăn chơi, quan hệ bừa bãi như vậy" - một thầy giáo dạy thêm của Ngọc Mai (sinh năm 1997, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thốt lên sau khi nghe Mai tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều ngày sau đó, người này vẫn còn bàng hoàng vì sự thay đổi này, liên tục lẩm bẩm - "không thể ngờ" - "buồn quá" - "thương quá".[/justify]

[justify]Sinh ra trong gia đình giàu có ở phố cổ Hà Nội, Ngọc Mai luôn được sống trong sự nuông chiều của gia đình. Nhưng chẳng được bao lâu thì bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại 2 mẹ con phải trở về nhà bà ngoại.[/justify]

[justify]Được vài năm sau đó thì mẹ Mai cũng sang nước ngoài sinh sống và làm việc. Vậy là tất cả mọi trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con đều giao lại cho ông bà. Cứ như vậy, Mai lớn lên mà không có sự chăm sóc, tình yêu thương của bố mẹ, còn ông bà thì luôn bận kinh doanh nhà hàng.[/justify]

[justify]Năm 2011, vì định ra nước ngoài định cư với mẹ nên Mai được nghỉ học. Thời gian đầu, Mai vẫn còn rất ngoan ngoãn, hàng ngày yên ổn ở nhà.[/justify]

[justify]Thế nhưng, sau một năm, Mai không còn là Mai hồn nhiên, ngây thơ của trước nữa. Mai xinh đẹp hơn và cũng bất cần đời hơn. Mai nói: "Đi sàn, dạt vòm khiến em như thế này đấy".[/justify]

[justify]Chuyện bắt đầu từ việc Mai gái bé nhỏ mòn mỏi trong chờ đợi để ra nước ngoài với mẹ. Vốn đã nghỉ học, tưởng chừng sẽ nhanh chóng được đi nhưng rốt cuộc, do một số trục trặc nên đến thời điểm này Mai vẫn chưa biết lúc nào được đi. Ở nhà buồn chán, ông bà lại giàu có, Mai lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc nhưng chẳng biết làm gì để giải khuây. Cho đến lúc Mai quen một nhóm bạn mới, và bắt đầu "dạt vòm" - bỏ nhà đi bụi mấy hôm.[/justify]



Sự thờ ơ của gia đình đã đẩy những Mai tuổi mới lớn vào một cuộc sống vô định, dễ bị dụ dỗ, lừa đảo hoặc dính bệnh tật do sống thác loạn. (Ảnh minh họa)


[justify]Mai luôn tự hào khi khoe thành tích của mình: “Dù thiếu tiền nhưng đi dạt vui lắm. Ngủ nghỉ thì có đứa lo, còn ăn uống thì đi với cả hội nó bao. Đêm chơi chán thì về nhà ngủ quây quần với nhau, không Mai đơn, không buồn chán”.[/justify]

[justify]"Dạt vòm" vui vẻ nên Mai nhanh chóng mê mẩn việc trốn nhà đi tụ tập với bạn bè. Tiền ông bà cho bao nhiêu xài hết thì sống nhờ các bạn. Ông bà thì vẫn mải miết với công việc, bố chẳng bao giờ quan tâm, mẹ thì chỉ liên lạc qua điện thoại, nên Mai thoải mái làm điều mình thích.[/justify]

[justify]Thế nhưng, để không bị "xích" ở nhà, Mai "dạt vòm" có kế hoạch. "Thỉnh thoảng em mới đi thôi, vì phải ở nhà để ông bà còn cho tiền tiêu xài nữa. Em cũng chẳng lo bị phát hiện, có ai quan tâm em đâu mà phát hiện ra. Ngoan thì sao, hư thì sao, em thấy chẳng khác gì nhau cả, đằng nào cũng không được hạnh phúc như người khác" - Mai nói, vừa tưng tửng, vừa chất chứa sự cay đắng.[/justify]

[justify]Sớm kỳ thị đàn ông[/justify]

[justify]Ông bà Mai có một khu biệt thự ở ngoại thành không ở, thỉnh thoảng lấy cớ muốn hít thở không khí trong lành, Mai xin ra đó nghỉ ngơi mấy hôm. Thế là Mai có địa điểm để đến với thú vui mới - quây quần bên bạn trai.[/justify]

[justify]“Khu biệt thự chẳng có ai nên bọn em thoải mái sống. 2 ngày đầu tiên, chúng em quan hệ tới 9 lần. Trong khoảng một tháng, hình như hơn 100 lần" - Mai hùng hổ kể về thú vui mới của mình.[/justify]

[justify]"Bạn trai em không dùng bao cao su nên em uống thuốc ngừa thai. Mà nếu có dính, em cũng sẽ đi giải quyết, thời buổi y học hiện đại, em chả sợ. Bạn bè em đứa nào cũng vậy" - Mai khẳng khái tuyên bố về việc lỡ có bầu.[/justify]

[justify]Đan xen với những phút giây bên người yêu, thỉnh thoảng Mai lại cùng bạn bè đi bar, đi sàn cho "thoải mái cuộc đời". Nếu như trước đây, chưa từng một lần uống rượu, đi đêm thì giờ với Mai, đó là "chuyện nhỏ". Đêm chơi, ngày ngủ, thời gian trôi nhanh vùn vụt.[/justify]

[justify]Khi được hỏi về điều mình mong muốn nhất, Mai nói: "Em đã từng ước ao được sống đầy đủ với bố mẹ, nhưng càng ngày em càng biết điều đó là không thể. Sau đó thì em mơ chỉ cần yên ổn với mẹ thôi cũng được, thế mà không xong. Giờ em chả ước ao gì nữa, chỉ cần được tự do đi chơi, cặp kè thế này thôi".[/justify]

[justify]Kể nhiều về chuyện tình yêu, về những khoảnh khắc sung mãn, nhưng điều bất ngờ là Mai không hề có cảm giác yêu thương thực sự, thậm chí, Mai còn khẳng định: “Ngày nay ai mà chẳng thế, có moi có móc thì em cũng chẳng tìm được một người đàn ông tử tế, chung tình, nhất là trong giới trẻ. Em sống thấy vui được ngày nào hay ngày ấy. Còn tương lai, chẳng biết được"…[/justify]

[justify]Theo: Tiin.vn[/justify]

[justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)