Tâm sự - chia sẻ 2012-03-21 14:11:14

Thích người con gái hơn tuổi, làm sao bây giờ?


Em năm nay 17 tuổi, còn chị đã là 1 cô sinh viên năm 3 trững trạc. Em thì quá bình thường đến mức tầm thường về tất cả mọi thứ, ngoại hình, điều kiện gia đình. Còn mồm mép nhanh nhảu ẩu dễ bị người ta ghét vậy đó. Chị thì…, nói thế nào nhỉ? Chị xinh, rất xinh, khá tâm lý nữa nè, nhà thì điều kiện khỏi nói ( đi LX, dùng iphone 4…). Xung quanh chị tất nhiên có biết bao nhiêu vệ tinh ( và hơn em cả mấy chục lần). Em quen chị vào cuối năm ngoái, tiết trời se lạnh, qua những hoạt động đoàn phường thanh niên với nhau. Mới gắp và nói chuyện 1,2 lần là đã dính như sam (hay do em tưởng tượng?). Em vẫn còn nhớ rõ, hôm giáng sinh ấy, lần thứ2 hay thứ 3 gặp mặt gì đó, cũng là đi cùng với các anh chị thanh niên ấy thôi, chị đã chủ động rủ em đi cùng xe với chị, và đưa chìa khóa xe cho em đèo suốt buổi tối chơi bời hôm đó ^^ và khỏi nói, giáng sinh tuyệt vời nhất em từng có trong suốt 17 năm. Và từ đó trở đi, cứ mỗi lần tụ tập chơi bời, như 1 điều hiển nhiên, em sẽ là người sánh vai cùng chị. Cũng bị các anh chị khác trêu nhiều nữa, mà kệ chứ :p Nhưng ấy chỉ là những lúc tụ tập đông mà thôi. Chị và em gần như tối nào cũng ol và nói chuyện với nhau. Tâm sự sẻ chia khá nhiều điều. Thình thoảng cũng có nhắn tin nữa ^^. Ấy thế nhưng, chưa 1 lần em với chị có thể đi chơi riêng. Em rủ thì chị hay bận và từ chối, hoặc ừ để đấy. Có lẽ do áy náy nên cũng có 1,2 lần chị rủ em đi, nhưng toàn vào lúc 7,8 giờ tối thì học sinh cấp 3 như em khó đi được :-< Chị làm khó em mà T.T
Và rồi đỉnh điểm là đợt tết năm nay í. Chị cho em nghe 1 tin vô cùng sốc. Chị sắp lấy chồng :-o. Và rồi em nhận ra, chị biết nhiều về em, nhưng em biết quá ít về cuộc sống của chị :( Và từ đó em cũng nhận ra, tình cảm của em đối với chị. Những ngày tết ấy, em suy sụp hoàn toàn. Dường như là không còn lẽ sống ấy. Và cũng là lúc em tập làm quen với khói thuốc (trời ạ). Em cố lảng tránh chị, tránh nghe những tâm sự véo von về niềm vui của 1 người con gái sắp đi lấy chồng, nhưng sao mà khó quá :( Em đau, và nỗi đau ấy được nhân lên thật nhiều lần … :(( Thời gian này, em xem đi xem lại bài Chỉ Anh Hiểu Em của Khắc Việt ý. Tâm trạng đúng luôn :(( Vừa xem nước mắt cứ thế chảy luôn. Chắc là không phải khóc. Vì em là 1 thằng con trai rất cứng rắn, gần như không biết khóc là gì đâu :(

14/2:
-Thế vlt này người ấy có tặng gì chị không?
-Chị cần gì đâu em. Chỉ cần con người ấy thôi :")
Suy sụp tập 2!
Thế rồi không lâu sau, chị kể với em là chị đã chia tay người yêu, và sẽ không có đám cưới nào hết. Sao chứ, em hỏi lý do, thì chị không nói, chị vẫn tỏ ra vui vẻ, mặc dù em biết chị không tránh khỏi nỗi buồn. Và em thật KINH TỞM chính bản thân mình, khi đã vui trên nỗi buồn của chị. Đám tro tàn như được nhóm lại. Em không biết nữa. Em thật tồi. Em an ủi chị, nhưng trong lòng em lại là đầy rẫy những toan tính :((
Và rồi thời gian cũng xóa nhà đi mọi thứ, chị và em lại thân thiết nhau như vậy đấy. Thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn kể về nắng về mưa ngốc xít của chị :"). Và em đã biết…
Chị à, em thích chị lắm :"> Không hẳn là vì chị xinh, cũng càng không phải là do đk của chị, mà em thích người con gái mỗi tối vẫn kiên nhẫn ngồi nghe em lảm nhảm linh tinh, em thích người con gái với những tin nhắn vớ vẩn cầu nắng, và đặc biệt là em thích chính người con gái đem lại cảm xúc hạnh phúc, tuyệt vời nhất cho 1 thằng con trai 17 tuổi khô khan, nhạt nhòa, mỗi khi chúng ta bên nhau :")



Em biết, có lẽ khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, và chị cũng thường xuyên nói với em… về mẫu người của chị… phải là người có công ăn việc làm ổn định, lo cho cs được. Nhưng em vẫn mong, sẽ chẳng còn khoảng cách nào nữa, và 1 ngày nào đó, điều kì diệu sẽ xảy ra. Đôi khi chuyện cổ tích vẫn có trong đời thực, nhỉ ^^
Nắng à, … mưa xin lỗi,… vì đã từng vui trên nỗi buồn của nắng,…. nhưng nắng có biết không?… Nước mắt cũng đã từng chảy trong mưa,… khi biết nắng đang vui vẻ, hạnh phúc…bên…gió…! :"( ~
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)