Dưới vỏ bọc các quán bar ca nhạc, vũ trường, karaoke… những "động thác loạn" trá hình dù bị cơ quan chức năng triệt phá mạnh, nhưng do lợi nhuận, vẫn tồn tại phục vụ dân chơi 7- 9x… Vì vậy, chỉ cần dạo một vòng Hà Nội, sẽ bắt gặp một loạt các địa chỉ “ăn ít, chơi cực đã” của teen. Tất cả đều được phân chia theo múi giờ khác nhau: có những sàn chỉ mở đến 12h, nhưng số khác lại chỉ tấp nập sau 12h đêm.[/size]
[size=3]![]() |
[size=3]Câu lạc bộ "Đêm Tây Hồ" - một điểm ăn chơi thác loạn của teen.[/size] |
Để mục sở thị các vũ điệu cuồng của phi đội bay, thì New Century Da Tràng Tiền là sàn tề tựu dân chơi đông nhất ở Hà Nội, với mỗi đêm “lắc” ở phòng VIP tốn kém vài chục triệu đồng. Theo một số chỉ điểm, đa số dân chơi toàn cầm xe để bay là chính và một chiếc xe ga “xịn” cũng chỉ đủ cho 5-6 lần bay trên mưa cồn và tiếng nhạc xập xình…
‘Hót’ không kém các sàn, Bar M. nằm nép mình trên đường Mã Mây được xếp vào top đầu hút dân chơi của thành phố. Phía sau cánh cửa cách âm đang chát chúa tiếng nhạc, gần 40 bàn rượu lúc nào cũng "nêm" chật cứng người. Dưới ánh đèn laze hư hư, ảo ảo, các cậu ấm, cô chiêu mặt còn búng ra sữa nốc rượu không ngừng, đồng thời lắc lư điên loạn theo tiếng nhạc inh ỏi được phát ra từ những chiếc loa thùng đặt xung quanh bar. Rồi quá đà, nhiều teen còn gí sát điện thoại vào vùng nhạy cảm của các cô gái để ghi lại những khoảnh khắc vàng và sau đó, nếu thích… tung lên mạng. Theo cô gái phục vụ bàn, dân chơi trong thời gian qua lui tới bar chủ yếu có lứa tuổi 8x, 9x. Số dân chơi này đã chơi là luôn hết mình…
Cũng vì đua kiếm lộc từ VIP teen, trên đất Thủ đô mọc lên như nấm các bar, ước tính tới nay khoảng 40 địa chỉ. Trong đó, Bar F. (trên phố Hàng Bài); bar N (trên phố Hai Bà Trưng), bar S (quận Tây Hồ), bar D (quận Đống Đa), bar T (trên đường Trần Nhật Duật)… là những động cực "cuốn" giới trẻ. Vào các ngày lễ, Tết, cuối tuần, nơi đây luôn tập trung cả trăm người.[/size]
[size=3]![]() |
[size=3]Dân chơi ở vũ trường Nutz bị bắt trong cuộc tập kích sáng 1/7 vừa qua của lực lượng chức năng.[/size] |
Tương tự, với tụ điểm ăn chơi “Đêm Tây Hồ” thì mặt ngoài của CLB, luôn được căng những tấm pa nô cỡ lớn quảng cáo tên tuổi của các ca sĩ biểu diễn khiến mọi người đều nghĩ đây là một tụ điểm sinh hoạt văn hóa mới cho thanh niên Hà Nội. Thế nhưng, cho đến khi Câu lạc bộ "Đêm Tây Hồ" bị lực lượng công an "đột kích" vào 2h sáng ngày 20/3 vừa qua, thì hóa ra đây là điểm tệ nạn trá hình vì phát hiện hàng chục dân chơi đang thác loạn trong các phòng karaoke VIP, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Như vậy, việc đi bar, tới vũ trường đang trở thành “mốt” của một bộ phận giới trẻ, mà kéo theo nó là bao hệ lụy đi kèm: tham gia vào các cuộc vui thiếu lành mạnh, đề cao lợi ích vật chất và sống thực dụng, chơi tới nguy cơ phạm tội… Đây là một vấn đề nhức nhối, báo động đỏ của toàn xã hội![/size]