Cách đây khoảng 3 năm tôi có quen một cô gái, nhà cô ấy ở đối diện với nhà bà mình ở quê……vì là về quê không hay đi lung tung chơi nên không biết…và khi mà biết nhà hàng xóm nhà bà có cô nàng xinh………… vì thế tôi hay về quê chơi hơn ngày trước và cũng lân la bảo bà đưa sang bên đó chơi,……..lâu dần cũng quen cuối cùng thân thiết từ lúc nào tôi cũng không hay, theo phản xạ cứ mỗi lần về quê chơi là không bao giờ quên sang nhà nàng chơi,….một cô nàng thông minh tháo vát và đặc biệt độ ngoan thì không ai bằng and kém tôi 2 tuổi ……..cứ gần như vậy đâm ra tôi cũng thích nàng ấy từ lúc nào không hay…vì một ngày mà không nhắn tin với nàng 1 đến 2 tin đại loại như "mum mum chưa " hay chúc nàng ngủ ngon là cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, tôi không biết đó có phải là cảm giác U không nhưng tôi đã như vậy đó các bạn ạ.
Nhưng gần đây do thời gian cũng như thời gian của tôi bận quá ( SV DH năm cuối ) nên thi cử và lo cho đồ án cuối khóa làm tôi bận quá nhiều lúc ngồi một hồi nhìn đồng hồ đã quá thời gian nàng đi ngủ nên thôi không nhắn tin nữa, mà rồi mấy hôm nay tôi có nhắn lại cho cô ấy như ngày trước thì tôi cũng chỉ nhận được khoảng vài ba tin sau đó là có 1 tin " Thui m đang bận chút nc sau nhé" ( tôi xưng hô Huynh & Muội với nàng M(muội muội) ), với những tin nhắn kiểu này trong khoảng 15 ngày và cùng một thời gian không kể ngày nghỉ thì các bạn cũng đoán ra vấn đề là gì rồi :D.
Đúng như tôi đã nghĩ sau một lần về quê tôi được ông anh nhà bác (kém tôi 6t) bày tỏ là mày lâu lâu không thấy về , mày mà không hay về có thằng nó chẳng đang tán em ấy rồi,lúc đầu ông ấy nói tôi cũng không tin vì ông này mọi lần chỉ có mong tôi về để được nghịch Laptop với lấy điện thoại của tôi nhắn tin.
nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thấy…. Cách đây vài hôm nàng có mời tôi về ăn cưới chị gái nàng ( vì là cả nhà nàng quý tôi nên hôm đó tôi nhận được tổng cộng là 4 lời mời từ người nhà của nàng :( ) chính cái hôm ấy tôi đã thấy 2 ng họ tâm sự với nhau rất lâu ……giống như ngày trước nàng ngồi tâm sự với tôi cũng vẻ mặt ấy cũng điệu cười ấy ….vì sao tôi khẳng định như vậy vì tối hôm ngày cưới chính ( Ở quê thường làm cưới 2-3 ngày hjx) có thanh niên của cả xóm tới chơi chúc phúc cho cô dâu,…hôm ấy rất đông thanh niên và tôi có diễn vài trò ảo thuật nhỏ nhỏ góp vui ( Tôi có chơi ảo thuật và có shop AT ở HN) mọi lần về quê sang nhà nàng chơi tôi thường diễn ảo thuật nàng rất thích món này…….mỗi lần diễn nàng không bao giờ bỏ qua một tiết mục nào ….nhưng lần này tôi vừa diễn vừa nhìn nàng nhưng nàng có vẻ lại không muốn xem nữa hay là đang bận tâm sự với bạn mới của nàng mà không xem….nên tôi đoán vậy
sau hôm ấy tôi có điều tra thì được biết là nàng chưa đổ và tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh
Nhưng các bạn có biết cái tên kia lại chính là Chú họ của tôi ông hơn tôi 4 tuổi …..do về quê nhưng ít đi chơi nên tôi không biết ông ấy ….haiz đúng là rắc rối
không biết các bạn yêu như thế nào nhưng sau cái hôm ấy về tôi đã suy nghĩ nhiều và tới hôm nay kể cho các bạn nghe chắc có lẽ do tôi yêu thật lòng chăng?
ông chú kia thì không có nghề gì ông ấy chỉ ở nhà ( nhà ông ấy cùng huyện với nhà nàng ) nói chung là gần nên lưu lượng được gặp nàng nhiều hơn tôi
do tôi phải đi học xa và bây giờ đang làm đồ án nên khá thiếu về thời gian nên việc thường xuyên về gặp nàng là khó , nhưng nếu không thì cứ đà này tôi sẽ mất nàng và có thể là tôi phải gọi nàng là cô, điều này thật khó chịu
Các bạn hãy góp ý cho tôi là liệu tôi có nên theo đuổi cuộc tình này không và giả sử như có tiếp tục thì tôi phải làm như thế nào cho thuận
còn có một chi tiết mà tôi chưa nói tuy nàng học cấp 3 rất khá nhưng đi thi có phần kém may mắn nên giờ vẫn chưa được đi học ĐH và giờ nàng đang ở nhà đi làm công nhân cho công ty SamSung Bắc Ninh
có thể tôi viết nó không logic một số chỗ các bạn đọc thông cảm nhé …tôi nghĩ gì là viết luôn không có trình bày