Mùa Ero tới rồi. Lại phải thức khuya dậy sớm coi đá banh. Nghĩ cũng lạ, cái môn j mà 2 mươi mấy thằng đứng trước đám đông mà ăn mặc chẳng ra hệ thống j, Thằng nào cũng quần đùi áo số chay lăn quăn giành nhau trái bóng, Rồi đá vô cái khung sắt xong cái chúng nó thả bóng chạy rượt nhau như ma đuổi trên sân.
Lại còn có cái thằng cứ cầm còi thổi in ỏi chắc nó thổi mấy thằng chay quá tốc độ 2`, dúng vậy bởi thằng nào bị thổi đều đứng lại. Thế rồi anh ấy lôi ra cái biên bản màu vàng hay màu đỏ ghi tên thằng nộp phạt. Nghe đâu màu vàng là phạt 1 xị còn cái màu đỏ là tịch thu phương tiện nên thằng nào nhận biên bản màu đỏ là bỏ ra khỏi sân đi bộ về